Khác với thường lệ, mùa Vọng năm nay ngắn hơn vì Chúa nhật thứ IV trùng với Lễ Vọng Giáng sinh. Có lẽ thế mà việc chuẩn bị cho ngày đại lễ tại Giáo xứ Chánh tòa Đà lạt cũng có vẻ khẩn trương.
Hình thức bên ngoài và việc trang trí nhà thờ được thực hiện từ giữa tháng mười hai. Hoa viên, vườn cỏ được tu bổ và trồng tỉa lại nhờ tay của những nông gia chuyên nghiệp đến từ Giáo xứ Lạc viên – nhiệm sở cũ của Cha quản xứ. Hang đá trong ngoài nhà thờ và các cây thông đèn màu trang trí xung quanh khuôn viên nhà thờ do Gia trưởng các Giáo họ đảm nhiệm việc lắp đặt. Tại sân Đài Đức Mẹ, các lớp Giáo lý cũng thi tài dựng nên các hang đá nhỏ với nhiều kiểu dáng. Một sân khấu tại sân nhà xứ cũng được dựng nên để trình bày hoạt cảnh diễn nguyện đêm Giáng sinh. Các Giáo họ, các Ban, các Giới của Giáo xứ đều tích cực đóng góp công sức cho việc chuẩn bị và phục vụ ngày đại lễ thật chu đáo.
Trong suốt mùa Vọng, Giáo xứ đã chuẩn bị tâm hồn, hướng lòng mừng đón Chúa Giáng sinh. Một tuần trước lễ, Cha quản xứ có mời các cha khách đến giúp cộng đoàn tham dự bí tích hòa giải.
Thánh lễ Vọng Giáng sinh cũng là Thánh lễ lúc 18 giờ chiều ngày Chúa nhật. Tuy không tổ chức rước kiệu Chúa Hài Đồng như mọi năm nhưng số lượng người dự lễ vẫn rất đông đảo, người ta ngồi kín trong lòng Nhà thờ và trong hội trường Nhà Mục vụ, một số đông phải hiệp thông tại sân nhà Mục vụ qua màn hình truyền trực tiếp. Cha quản xứ Phaolô Phạm Công Phương chủ sự Thánh lễ.
Lấy ý tưởng từ bếp lửa tượng trưng trước hang đá chính trong Nhà thờ, Cha có bài giảng thật sâu sắc và rất gần gũi với từng người, từng gia đình. “…Khi đến máng cỏ Bêlem, việc làm đầu tiên của thánh Giuse là nhóm lên một bếp lửa. Bếp lửa đã biến một nơi hoang tàn lạnh lẽo, nơi tối tăm hôi thối, nơi chỉ dành cho súc vật ở thành một nơi ở ấm áp của con người. Khi dựng nên các tạo vật, Thiên Chúa đã nhóm lên ở trần gian một bếp lửa yêu thương. Nhưng rồi, con người đã dập tắt ngọn lửa ấy. Từ đó, chỗ ở của họ đã trở thành hoang vu, tăm tối, tình yêu thương đã bị thay thế bằng hận thù; sự thật bị thay thế bằng gian tham, lừa đảo. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người, Chúa đã sai con của Ngài sinh ra trong cảnh điêu tàn tăm tối để nhóm lại bếp lửa và biến đổi nơi hoang tàn trước kia thành một tổ ấm. Ngài là tình thương của Thiên Chúa sưởi ấm loài người. Kể từ nay, thế giới biến thành một tổ ấm, một gia đình của con cái Thiên Chúa vì có bếp lửa là chính Chúa Giêsu ở giữa …”.
Sau Thánh lễ Vọng Giáng sinh, thiếu nhi của các lớp giáo lý trình bày những tiết mục hoạt cảnh diễn nguyện vốn đã được tập luyện công phu từ trước. Nơi đây thu hút đông đảo khách tham quan, các thiếu nhi cùng với phụ huynh đến dự khán và tích cực cổ võ. Phần diễn nguyện tái hiện diễn tiến chương trình của Thiên Chúa từ khi con người lầm lạc, phạm tội đến khi Thiên Chúa sai con một đến làm người để cứu độ trần gian.

Tiếp theo nghi thức Canh thức Giáng sinh, thánh lễ đồng tế Đêm Giáng sinh được cử hành lúc 22 giờ do Đức cha phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh chủ tế. Dù trời khuya lạnh lẽo nhưng các tín hữu vẫn tham dự thánh lễ cách sốt sắng và trang nghiêm, đầy kín cả nhà thờ và cả hội trường nhà mục vụ. Trong bài giảng lễ, Đức cha hướng dẫn cộng đoàn suy ngẫm về bốn sứ điệp theo ý các bài Phúc âm. Sứ điệp thứ nhất: “Hôm nay. Hài nhi Cứu Chúa đã Giáng sinh”. Sứ điệp thứ hai: “Thiên Chúa ưu đãi kẻ nghèo hèn”. Sứ điệp thứ ba: “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Sứ điệp thứ bốn: “Giáng sinh là lễ của bình an, an hòa”.

Chiều ngày 25/12, thánh lễ lúc 17 giờ 30, Giáo xứ hân hoan mừng Lễ Giáng sinh và mừng bổn mạng ca đoàn Hài Đồng – ca đoàn gồm các thành viên bé nhỏ của Giáo xứ. Với loạt ý tưởng liên hoàn, Cha quản xứ Phaolô chia sẻ bài giảng qua lời Kinh thánh: “Hôm nay, Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và cư ngự ở giữa chúng ta, nghĩa là bất cứ cuộc sống nào dù bé nhỏ đến đâu cũng có ý nghĩa của nó. Khi đến chiêm ngắm và và suy ngẫm nơi hang đá Bê lem, chúng ta cảm nhận được rằng, chính tại nơi đây, Thiên Chúa đã sinh ra thành một trẻ thơ yếu ớt để mời gọi chúng ta biết tôn trọng sự sống và yêu thương những người bé nhỏ. Thiên Chúa sinh ra trong cảnh nghèo nàn để mời gọi chúng ta biết thoát ra khỏi tổ ấm của riêng mình để nâng đỡ và yêu thương những người nghèo khổ. Thiên Chúa sinh ra làm con Mẹ Maria nơi cung lòng người phụ nữ để mời gọi chúng ta biết trân trọng người phụ nữ và việc Chúa sinh ra trong một gia đình để mời gọi chúng ta hãy biết bảo vệ gia đình, xây dựng gia đình thành một tổ ấm yêu thương. Nhất là trong năm 2018, Giáo hội Việt nam mời gọi các gia đình Đồng hành với các gia đình trẻ…”
Ước mong niềm vui Giáng sinh lan tràn đến trong mỗi gia đình và nhóm lên ở đó những ngọn lửa yêu thương, xin cho lửa yêu thương càng thêm bừng sáng hơn và cháy mãi trong mỗi người chúng con. Amen.
Ban Truyền Thông Giáo xứ Chánh tòa –Tuấn Minh, Đình Quang, Đình Khánh, Tiến Huân.









