9 giờ 30 thứ Bảy, ngày 06/7/2013 Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt đã cử hành Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Giáo họ Đức Giang thuộc Giáo xứ Lộc Đức với tước hiệu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Sẽ chẳng có lời nào để diễn tả hết niềm vui sướng của những người con Giáo họ Đức Giang khi hôm nay chính Đức Giám mục Giáo phận đã về dâng thánh lễ đặt viên đá khởi công xây dựng ngôi Thánh Đường mới. Chính vì lẽ đó cha quản nhiệm Lôrensô Trần Ngọc Toàn đã bày tỏ lòng cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức Cha.
Để chuẩn bị cho ngày hồng phúc này, từ rất sớm đã có rất nhiều cá nhân, đoàn thể trong giáo họ chung tay lo công việc chung, người lo âm thanh, người lo quét dọn, sắp xếp hàng ghế… và đã có rất nhiều quý khách, ân nhân quy tụ về với giáo họ trong Thánh lễ này. Người thì dâng công, có người lại góp của, nhưng quan trọng hơn hết là tất cả mọi người cùng chung một tâm tình cầu nguyện cho nhà thờ giáo họ sớm hoàn thành như Chúa, như Giáo Hội mong muốn. Để chính nơi đây, ngôi nhà thờ mới sẽ là nơi thờ phượng, tôn kính Thiên Chúa, nơi cử hành các Bí Tích cũng như những sinh hoạt đạo đức khác trong giáo họ.

Mốc thời gian quan trọng sẽ mãi được ghi nhớ trong lịch sử Họ Đức Giang, đó là Thánh lễ Noel năm 1989 và cũng là thánh lễ đầu tiên của giáo họ được cha Gioan Baotixita Lê Kim Huấn cử hành trong một nhà nguyện nhỏ được ghép bởi những tấm ván và gỗ nhỏ, đơn sơ nghèo nàn. Khi đó số giáo dân của giáo họ chỉ khoảng 400 nhân danh. Đến thời cha Gioan Phạm Văn Độ quản xứ Lộc Đức đã cho sửa ngôi nhà nguyện lớn thêm nhưng vẫn là bằng ván và gỗ đơn sơ. Đến ngày 20.12.2012 Đức cha Antôn đã bổ nhiệm và đặt cha Lôrensô Trần Ngọc Toàn làm cha quản nhiệm với việc chăm lo mục vụ cho hơn 1.450 nhân danh giáo dân trong Giáo họ Đức Giang.
Cha Lôrensô, một linh mục trẻ đầy năng động, và lòng nhiệt huyết. Cha đã lo cho giáo họ ngày một phát triển và lớn lên trong lòng đạo đức. Khi được sự chấp thuận, ngày 15.04.2013 chính thức khơi móng và đến ngày 06.07.2013 Đức Cha đã làm lễ đặt viên đá xây dựng.
Thánh lễ kết thúc nhưng sẽ luôn là dấu ấn đẹp trong lòng mỗi người. Đặc biệt là những người con của Giáo họ Đức Giang sẽ không bao giờ quên được những người đã luôn âm thầm giúp đỡ. Đó là Đức Cha, quý cha là những người trực tiếp, không quản ngại khó khăn, mệt nhọc mà lo cho giáo họ và cả những ân nhân luôn sẵn sàng và chung tay lo cho giáo họ có được thành tựu như ngày hôm nay.
Chúng con xin dâng lên Chúa công trình xây dựng Nhà thờ mới này, để Nhà thờ trở thành ngôi nhà chung của mỗi người. Mỗi lần quy tụ nơi đây chúng con dâng lên Chúa lời cảm tạ, tri ân. Và xin cho chúng con biết sống làm sao cho xứng đáng với danh xưng Kitô Hữu để những người khác được nhận biết Chúa và đến với Chúa cùng với chúng con. Amen.

K’Ches









