Sáng ngày 25 tháng 3 ngày lễ Truyền Tin và cũng là ngày giáo xứ Tân Thanh long trọng cử hành lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng công trình Nhà Mục vụ.
Vào lúc 9g30 Thánh lễ do Đức Cha Đức Giám Mục Giáo phận Antôn Vũ Huy Chương chủ tế, cùng với hơn 20 linh mục đồng tế. Thánh lễ được cử hành hết sức sốt sắng, trang nghiêm và tràn đầy tâm tình phó thác. Lời Sứ Thần Gáp-ri-en nói với Đức Maria trong ngày truyền tin “ Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”( Lc 1.37) cũng là sứ điệp mà Chúa muốn nhắn gửi đến mỗi một giáo dân giáo xứ Tân Thanh trong ngày lễ trọng đại này.
Việc xây dựng một ngôi nhà giáo lý khang trang và tiện nghi cho việc dạy và học giáo lý, sinh hoạt của con em trong giáo xứ là một mơ ước từ lâu của cả vị chủ chăn lẫn con chiên trong giáo xứ, vì ngôi nhà cũ đã xuống cấp và không đủ phòng cho các em học và sinh hoạt. Mơ ước ấy nay đã bắt đầu thành hiện thực. Người xưa vẫn nói: “ vạn sự khởi đầu nan”, công trình mới bắt đầu và chắc chắn sẽ còn gặp khó khăn. Giáo xứ luôn cần có sự cộng tác đắc lực của từng thành viên trong giáo xứ, người góp công, người góp của và cùng một lòng hiệp ý trong lời cầu nguyện sáng tối mỗi ngày. Đặc biệt hơn, công trình xây dựng này nhân Đức Maria làm bổn mạng và được đặt dưới sự bảo trợ của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp và Cha Cố Mi-ca-e Ngô Đức Cường.
Tin tưởng vào sự quan phòng và tình yêu thương của Chúa giáo dân giáo xứ Tân Thanh hân hoan cùng với Mẹ Maria hát vang bài ca Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi”(Lc 1. 46-47)

Hoàng Hiệp









