Minh Rồng là Giáo xứ non trẻ nhất của Giáo Phận Đà lạt – Giáo xứ thứ 77, ngày 25/07/2009). Tuy nhiên, Giáo điểm Minh Rồng lại có từ rất sớm, từ  năm 1959, Khi Đức Cố Giám Mục Simonhoà Nguyễn Văn Hiền trao trách nhiệm cho Cha Lauresô Phạm Giáo Hoá coi sóc anh chị em Dân Tộc. Và kể từ ngày đó, Minh Rồng đã trở thành một khởi điểm của công cuộc Truyền Giáo  cho Đồng Bào Dân Tộc tại Bảo Lộc.

Ngôi Nhà Nguyện tạm hiện nay, là dấu chứng còn lại từ thời Cha Già Cố Hoá đặt chân đến đây, tuy đã được Cha Giuse Trần Đức Thành tu sửa 1 lần vào năm 1996, nhưng đã trở nên quá chật hẹp và không còn an toàn sử dụng nữa. Vì thế, Cha Micae Hà Diên Tố, Quản xứ đầu tiên, từ khi nhận Giáo xứ, đã ngày đêm trăn trở, lo sao cho bà con giáo dân có được nơi thờ phượng Chúa xứng đáng, để đáp ứng nhu cầu thiết thực của Giáo xứ.

Sau khi đã chuẩn bị mặt bằng và làm xong trụ móng, sáng ngày 09/12/2010, Cha Phaolô, Giám quản Giáo phận, cùng với hơn 50 Linh Mục trong giáo phận, hơn 4000 Tu sỹ và giáo dân từ các Giáo xứ về Minh Rồng, hiệp dâng Thánh lễ và cử hành nghi thức đặt viên đá theo nghi thức Phụng vụ, “để Ngôi Nhà Thờ này được dâng cho Thiên Chúa, trở thành dấu chỉ lòng thương yêu của Thiên Chúa giữa Dân Người và cũng là dấu chỉ của một Hội Thánh sống động, mà do công vun xới của nhiều người, hạt giống Tin Mừng đã được nảy nở tại đây.”(lời đầu lễ của Cha Giám Quản)

Thánh Lễ hôm nay còn được cử hành để cầu cho việc Rao Giảng Tin Mừng, qua các lời nguyện và phần  Phụng vụ Lời Chúa (Cv. 11,19-26; 1Tim.2,1-8; Ga.11,13-20), làm cho cộng đoàn hiện diện hiểu được Minh Rồng, một Giáo xứ với 2/3 Giáo dân là Người Dân Tộc, từ 1 gia đình được Rửa tội cách đây ngót 40 năm, nay đã lên đến con số 780 gia đình với hơn 3500 người, và tiếp tục còn là mảnh đất lành cho nhiều đàn chim đến làm tổ nữa.

Trước khi cử hành nghi thức Rảy Nước Thánh trên diện tích xây dựng (24m x 36m) và làm phép viên đá, Cha Chủ Sự đã nói: “Viên đá được làm phép này, đặt ở dưới nơi sẽ xây Bàn Thờ. Bàn thờ chính là hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, là viên đá góc, đã bị người ta loại bỏ. Việc đặt viên đá này cũng cho chúng ta thấy Hội Thánh được xây trên nền tảng các Tông Đồ mà Thánh Phêrô là Đầu (Mt, 16,13-20), và các tín hữu là những viên đá sống động xây nên toà nhà  Hội Thánh.”

Kết thúc ThánhLễ, Cha Quản xứ Micae Hà Diên Tố, với cánh tay trái còn bị bó bột, đã nói lên lời tri ân Cha Giám Quản, quí Cha cùng tất cả quí khách hiện diện trong buổi lễ hôm nay. đống thời Ngài cũng dí dỏm, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ cho Giáo xứ em út  này, mới “ra riêng” hơn 1 năm, nên còn vô vàn khó khăn : “Con đã mở miệng, xin quí vị thương tình mở lòng, mở túi ra với chúng con…”

Hy vọng với tràng vỗ tay dòn dã sau đó, sẽ là lời hứa giúp đỡ thật lòng của mọi người dành cho cộng đoàn Giáo xứ Minh Rồng, trong tình hiệp thông, xây dựng Hội Thánh Chúa, đặc biệt trong năm kỷ niệm Kim Khánh Giáo Phận nhà.

Bá Trí