“Điều mà tôi muốn làm thì tôi không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại làm”
Đó là chủ đề dẫn giải của cha xứ Phaolô trong thánh lễ mừng kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội sáng ngày 09/12 tại nhà thờ Lạc Viên, trong tâm tình cầu nguyện cho giáo xứ, cách riêng là ca đoàn Vô Nhiễm.

Là một ca đoàn tiên phong trong việc hát xướng của giáo xứ, ca đoàn Vô Nhiễm luôn nhận thức được vai trò quan trọng trong công việc phục vụ của mình. Việc làm đó đã giúp cho các thánh lễ được cử hành sốt sắng và trang nghiêm hơn. Hầu hết các thành viên trong ca đoàn đều là những người trẻ và cũng có nhiều người đã lập gia đình, vì vậy việc sắp xếp thời gian sinh hoạt trong gia đình và thời gian tham gia phục vụ có phần khó khăn, nhưng việc hát xướng của ca đoàn luôn được cải tiến về chất lượng và kỹ thuật. Những bài hát được ca đoàn chuẩn bị kỹ lưỡng để phục vụ trong các thánh lễ sáng thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bẩy và Chủ nhật trong tuần, cũng như các ngày lễ đặc biệt của giáo xứ.

Không chỉ phục vụ trong thánh lễ, ca đoàn luôn đóng góp những tiết mục văn nghệ góp vui cho giáo xứ, cũng như những giờ canh thức, những đêm diễn nguyện đều được ca đoàn đảm nhận cách tốt đẹp. Hơn thế nữa trong các công trình phát triển cùa giáo xứ cũng luôn có sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên trong ca đoàn về tinh thần cũng như vật chất.
Trong bữa ăn mừng bổn mạng vào buổi trưa cùng ngày có sự hiện diện của cha xứ, cha phó, hội đồng giáo xứ cùng các ban nghành đoàn thể, đặc biệt là đại diện chính quyền địa phương và đài truyền hình huyện Đơn Dương cũng đến dự. Có thể nói điều đó như một niềm khích lệ lớn cho những bước đường mà ca đoàn đang phục vụ.
Nguyện xin Đức Maria Vô Nhiễm hằng bầu cử cho các ca viên biết nỗ lực thanh tẩy mình để lời ca tiếng hát luôn trong sáng và nâng tâm hồn mọi người đến với Chúa.
Kim Oanh – Ban Truyền Thông Gx Lạc Viên









