Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay

Anh em sum họp vui vầy bên nhau

Mỗi năm cứ đến hẹn vào tháng 07 anh em Tận Hiến lại quy tụ về bên nhau để cùng kín múc ân sủng Chúa qua những ngày tĩnh tâm và thường huấn.

Năm nay để khép lại tuần tĩnh tâm, Tu Hội Tận Hiến đã tạ ơn Chúa bằng một lễ gia nhập tạm cho 10 anh em, tại nhà nguyện của Tu Hội ở Thanh Xuân –Bảo Lộc.

Gồm các thành viên:

  1. Vinh Sơn Trần Xuân An
  2. Đaminh Nguyễn Văn Bình
  3. Vinh Sơn Phạm Thanh Phong
  4. Phaolô Nguyễn Văn Bang
  5. Giuse Nguyễn Ngọc Sơn
  6. Phêrô Nguyễn Đình Ngân
  7. Giuse Nguyễn Xuân Thuyên
  8. Phêrô Nguyễn Thế Quang
  9. Giuse Nguyễn Phước Đạt

    10.Phêrô Nguyễn Quang Hiếu

Mười anh em đây đã trải qua hai giai đoạn thử luyện I và II để ngày hôm nay minh chứng tình yêu bước theo Đức Kitô trên con đường hẹp của Tin Mừng, hứa cam kết sống theo Linh Đạo của Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo ICM, và tuân giữ ba lời khuyên Tin Mừng : Khó nghèo, vâng phục và Khiết tịnh.

Cha Giám Quản Địa Phận Phaolô  Lê Đức Huân đã chủ tế thánh lễ gia nhập tạm  cho 10 anh em trên, cùng hiệp dâng thánh lễ ngoài quý cha Tận Hiến ICM, còn có các cha nghĩa phụ, các cha quản xứ, các cha bạn và Chị Tổng Phụ Trách nữ Tu Hội Tận Hiến ICM, quý chi Tận Hiến ICM cùng quý tu sĩ nam nữ, thân nhân xa gần của anh em và Tu Hội.

Trong thánh lễ, Cha Giám Quản đã chia sẻ chân thành với cộng đoàn phụng vụ về tinh thần “liều lĩnh”, can đảm của anh em khi chọn lựa đời sống dâng hiến cho tình yêu Đức Kitô, chọn Đức Kitô làm gia nghiệp, làm lẽ sống cho đời mình.  Đang khi đó tuổi trẻ thanh xuân với bao ước mơ hoài bão cho cuộc sống, nhưng anh em đã gác bỏ để chọn một Tu Hội còn nhỏ bé, khiêm tốn so với các hội dòng khác.

Đồng thời, Cha Giám Quản khích lệ anh em Tận Hiến, cảm ơn về tinh thần phục vụ của Tu Hội trong Giáo Phận, sự phát triển của Tu Hội cũng là sự phát triển của Giáo Phận, và ngược lại.

Kết thúc thánh lễ, Cha Fx Nguyễn Văn Hoàng đại diện Tu Hội, cảm ơn Quý ông bà cố đã hy sinh dâng con cái của mình cho Thiên Chúa qua Tu Hội, cảm ơn những người em đã tin tưởng, dấn thân vào một Tu Hội còn nhiều giới hạn, đôi khi tương lai không mấy sáng sủa, vì phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách cho sứ vụ Truyền giáo của Tu Hội, nhưng tin tưởng vào lòng Chúa bao dung, Tu Hội sẽ vượt qua các khó khăn khi mà mỗi thành viên hết mình sống chết cho linh đạo của Tu Hội.

Jos Nguyễn Mạnh Khoa