Năm nay, được sự đồng ý của Cha Quản xứ Phaolo – Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã phân công cho Giới trẻ Giáo xứ phụ trách tổ chức và thực hiện các công việc cho ngày Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.

Vào mùa vọng, ngoài việc chuẩn bị tâm hồn, giới trẻ Giáo xứ Thánh Tâm (LT) bắt tay vào thực hiện kế hoạch đã đề ra để phục vụ cho ngày lễ Giáng Sinh. Với ý hướng dùng hình thức để gợi mở tâm hồn mọi thành phần, đón Chúa Hài Đồng trong tâm tình sốt mến.

Vừa bước vào tháng 12, Ban Điều hành Giới trẻ Giáo xứ đã lên kế hoạch và phân công công việc: trang trí bên ngoài nhà thờ, làm hang đá trong nhà thờ, làm lễ đài, văn nghệ…

Và đúng như dự kiến, mọi công việc đã hoàn thành trước Lễ Giáng Sinh một tuần, mọi người có thời gian thảnh thơi để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Hài Đồng. Ngay cả các hang đá của các giáo họ cũng hoàn tất sớm.

Một bầu khí mong chờ Giáng Sinh được tràn ngập trong Giáo xứ. Những ánh đèn được nối kết theo nhiều kiểu khác nhau, nhưng không rườm rà, lòe loẹt, đủ để hấp dẫn mời gọi mọi người đến chiêm ngắm.

Tối 24/12/2017 trong khuôn viên nhà thờ người tham dự lễ đông dần, và cuối cùng ngồi kín 1200 ghế kê sẵn. Phía cổng và ngoài khuôn viên nhà thờ giáo dân cũng đứng kín. Đúng 18 giờ 30, diễn nguyện Giáng sinh do các dì dòng Đaminh phụ trách, cùng các em Thiếu Nhi Thánh Thể tham gia. 40 phút diễn nguyện đã giúp mọi người suy ngẫm: Đến với Chúa không cần ngọc ngà châu báu, mà bằng tấm lòng yêu thương, bác ái… Tiếp sau diễn nguyện là Thánh lễ vọng Giáng Sinh do Cha sở Phaolo và Cha phó Giuse đồng tế. Người tham dự sống trong bầu không khí thánh thiêng, sốt sáng.

Tối hôm sau 25/12/2017, cũng tại lễ đài một chương trình văn nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh đã diễn ra do anh chị em giới trẻ và thiếu nhi trình diễn, đặc biệt có 2 ca sĩ khách mời: Phi Nguyễn và Anh Phương tham dự. Nhờ sự chuẩn bị tập dượt chu đáo cũng như sự tổ chức chặt chẽ của Ban Điều hành Giới trẻ, đêm văn nghệ đã đem đến cho người xem thích thú, vui tươi…

Để có  một mùa Giáng sinh sống động và đầy ý nghĩa như đã nêu, không thể thiếu người đem lửa đến hun nóng, gợi mở lòng nhiệt thành, hăng say của giới trẻ trong giáo xứ là Cha sở Phaolo. Sự chăm sóc, ân cần của Cha Phaolo đã giúp bộ mặt của Giáo xứ Thánh Tâm nói chung và giới trẻ nói riêng – tươi sáng, trẻ trung, đạo đức… trong mùa Giáng Sinh này.

Cầu xin Chúa cho mọi người luôn giữ và phát huy tinh thần đó và làm sáng danh Người.

Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo xứ một mùa Giáng Sinh Hồng Ân!

Xuân Cường