Để chuẩn bị hang đá và trang trí cho lễ Giáng sinh, các Giáo họ và các nhóm tình nguyện của Giáo xứ Chánh tòa phải tất bật dưới trời mưa kéo dài suốt cả tháng mười hai. Thật may, vài hôm trước lễ thì trời tạnh hẳn và mang về những cơn gió lạnh đặc trưng của mùa đông Đà lạt.
Năm nay, khuôn viên nhà thờ đã khang trang, đẹp đẽ hơn nhiều năm trước nhờ được đầu tư, tôn tạo đích đáng. Một hang đá ngoài trời được dựng lên tại công viên bên trái nhà thờ với nhiều dây đèn trang trí rực rỡ và đẹp mắt thu hút nhiều khách tham quan và chụp ảnh. Tại công viên đài Đức mẹ, các lớp giáo lý của Giáo xứ cũng lập những hang đá nhỏ với nhiều kiểu cách dễ thương và ý tưởng ngộ nghĩnh. Trước sân nhà xứ, có một sân khấu được trang bị đầy đủ âm thanh và ánh sáng dành cho các em thiếu nhi trình bày phần diễn nguyện.
Từ chập tối, đông đảo giáo dân và khách tham quan đã có mặt tại sân nhà thờ để xem và chụp ảnh lưu niệm tại các hang đá bên ngoài nhà thờ. Phụ huynh và giáo dân thì xem các hoạt cảnh diễn nguyện Kinh thánh. Một số khách hiếu kỳ cố gắng vào bên trong nhà thờ để xem hang đá.
Sau giờ canh thức, thánh lễ đêm do Đức cha Antôn chủ sự bắt đầu lúc 22 giờ. Mở đầu bài giảng, Đức cha mượn câu chuyện xuất xứ của ca khúc “Bài thánh ca buồn” kể về tác giả ca khúc, một chàng trai từng yêu và theo bước một cô gái dự lễ Giáng sinh tại chính ngôi nhà thờ này. Trong giáo đường năm đó, chàng trai đã được nghe bản thánh ca Đêm thánh vô cùng. Rồi tình yêu không thành và chàng trai phải rời xa Đà lạt. Khi nghe lại bản thánh này vào một mùa Giáng sinh về sau, trong nỗi buồn nhớ, chàng trai viết nên ca khúc Bài thánh ca buồn – nghe “Đêm thánh vô cùng” mà “lạnh buốt hồn tôi”
Bài giảng của Đức cha chia sẻ nghịch lý buồn của ca khúc. Bản Đêm thánh vô cùng là một bản thánh ca vui, nói về cuộc tình đẹp giữa Thiên Chúa và Con Người, một sự giao hòa giữa Đất và Trời cách đây hơn hai ngàn năm, lúc mà Thiên Chúa xuống trần để làm người. Tình yêu của Thiên Chúa là để cứu chuộc và làm cho con người được hạnh phúc. Tình yêu ấy không chỉ dành riêng cho những người tín hữu mà còn dành cho tất cả những ai có thiện tâm như lời ca của các Thiên thần trong đêm giáng sinh đầu tiên: “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Kết thúc bài giảng, Đức cha nhắn nhủ: “Đêm Noel là đêm đầy ánh sáng. Ước gì tình yêu của Thiên Chúa thắp sáng tâm hồn chúng ta, để trong năm mới sắp đến chúng ta làm được nhiều việc tốt đẹp hơn nữa, trở thành những ngôi sao sáng chiếu soi cho nhiều người khác nhận biết Thiên Chúa là Tình yêu nhập thể nơi Đức Giêsu Kitô”
Ước mong niềm vui Giáng sinh còn đọng lại trong tâm hồn mỗi người và lan tỏa rộng khắp cho những người xung quanh để nhờ có thiện tâm mà mọi người đều được bình an trong tâm hồn.
Ban Truyền thông Giáo xứ









