Vào lúc 05giờ ngày 17/01/2011, Cha Giuse Phó Quản xứ Giáo xứ Mân Côi Tân hà đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Patrice Gagne vị Chủ Chăn Sáng lập  Giáo xứ và Các Linh mục Chánh xứ  và  Phó  xứ kế nhiệm đã qua đời, Gồm có các Cha:

1-    Cha Patrice GAGNÉ                   – Chính xứ  1954-1956. Qua đời 17/01/1976.

2-    Cha Philippe VAILLANTCOURT    – Chính xứ 1956-1957. Qua đời :13/01/1981.

3-    Cha Thomas NGUYỄN DUY THỂ –  Chính xứ  1957-1958. Qua đời:04/01/1999.

4-    Cha Giuse PHẠM THANH NHÂN –  Chính xứ   1958-1965. Qua đời :26/12/1997.

5-    Cha Francois LALIBERTÉ          –   Phó xứ    1954.          Qua đời :15/09/1988.

6-    Cha Angêlo NGUYỄN NGỌC THUỴ  Phó xứ    1957-1958. Qua  đời:31/07/1992.

7-    Cha Phanxicô X.HOÀNG NGỌC QUÁN  Phó xứ 1964-1965.

8-    Cha Antôn  VŨ QUANG MINH    –   Phó xứ   1972-1973.Qua đời :17/06/2000.

9-    Cha Giuse Maria  ĐỖ QUANG BIÊNPhó xứ   1966-1969.Qua đời :19/09/2004.

10-  Cha Phêrô NGUYÊN CÔNG LINH –  Phó xứ   1991-1993 Qua đời : 17/07/2006.

11-Cha Giuse DƯƠNG NGỌC CHÂU  –  Phó xứ   05/1975-09/1975. Qua đời : 27/04/2009.

Và một số Tu sỹ nam nữ đã công tác tại giáo xứ Tân hà đã được Chúa gọi về cùng Chúa.

Trước thánh lễ, Đại diện Ban Mục vụ Giáo xứ đã dâng hương tưởng niệm trước bàn thờ các Cha, và sau phần công bố lời Chúa Cha Giuse Phó Quản xứ đã chia sẻ với cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ về ý nghĩa của Thánh lễ Giỗ và cầu  nguyện cho các vị Chủ chăn tiền nhiệm:”… có người ngay từ đời này đã biết đầu tư vào một việc lớn lao, đó là các vị chủ chăn chúng ta cầu nguyện hôm nay. Là một Kitô hữu, các ngài đã dành cả cuộc đời, để mua sắm lấy cái mà ta gọi là đời sống vĩnh cửu, cụ thể qua ơn gọi tận hiến phục vụ Chúa và Giáo hội. Vì thế, những nỗ lực và hy sinh vì mục vụ, những cố gắng của từng ngày sống để gìn giữ thiên chức của mình, đó cũng chính là vì sự an mạnh của đàn chiên được trao phó. Vì các Ngài biết rằng mình không vào thiên đàng một mình, mà là cùng đàn chiên mình đã chăm sóc.

Đây cũng là điều chúng ta cần suy nghĩ. Chắc chắn mọi người chúng ta biết được “địa chỉ” của mình, lòng vẫn còn hướng về đó và mong ước một ngày kia được trở về đó. Đây không những là ước mong, là hạnh phúc mỗi người mà còn là cách thế đáp lại ân tình của các vị chủ chăn nơi thiên quốc đang chờ đàn chiên của mình là chính chúng ta. Chắc chắn các ngài sẽ không vui nếu dù chỉ một trong chúng ta phải hư mất. Vì thế, chúng ta hãy cố gắng để có thể về quê hương vĩnh cửu qua việc hoàn tất những nhiệm vụ hằng ngày nơi trần thế, đặc biệt là sống “mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn” và “yêu tha nhân như chính mình”. Xin Chúa giúp chúng ta biết sắm cho mình một hành trang đầy đủ trong cuộc hành trình về quê trời ngay hôm nay”.

 Ngày lễ Giỗ đã kết thúc bằng buổi đọc kinh, cầu nguyện sốt sắng lúc 19 giờ tại nhà thờ Giáo xứ.

Bình Đông