Sáng ngày 22/11/2015, vào lúc 5 giờ, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Tâm long trọng cử hành Thánh lễ tôn kính Đức Giêsu Kitô – Vua vũ trụ, cầu nguyện cho Ca đoàn Kitô Vua trong tâm tình mừng lễ bổn mạng. Thánh lễ do Cha sở Giuse Phạm Văn Tuấn chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài có Cha phó Phanxicô Xavie Trần Ngọc Tri, Cha Giuse Phạm Sơn Lâm.

Mở đầu Thánh lễ là đoàn rước gồm toàn bộ anh chị em ca viên trong ca đoàn cùng các Cha đồng tế, các em giúp lễ từ cuối nhà thờ tiến lên Cung Thánh hòa trong bài ca nhập lễ “Giêsu Vua”.

Cha sở Giuse Chúc mừng lễ Bổn mạng ca đoàn Kitô Vua bằng những lời động viên, khích lệ; Ngài gợi lại đôi nét, ý nghĩa về ngày lễ Chúa Ki-tô Vua. Chúa Kitô – Ngài là Vua, nhưng chính Ngài đã trao ban cho chúng ta suối nguồn tình yêu bằng sự hy sinh thân xác của Ngài. Hiệp dâng thánh lễ này, xin cho mỗi người Ki-tô hữu được Chúa là Vua ngự trị trong tâm hồn mỗi người.

Trong bài giảng, Cha Giue Phạm Sơn Lâm chia sẻ: Hôm nay, Giáo hội mượn bài Tin Mừng này để kết thúc năm Phụng vụ, để mời gọi chúng ta tôn vinh Chúa là vua lòng chúng ta, để chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng: vương quốc của Chúa Giêsu là vương quốc trường tồn, vĩnh cửu.

Khi đề cập đến ca đoàn Ki tô Vua, Ngài chia sẻ: Khi lời ca, tiếng hát của người ca viên xuất phát từ con tim chân thành dành cho Chúa, với lòng yêu mến thiết tha, thì những lời ca ấy chắc chắn sẽ được Chúa đón nhận. Sinh hoạt phụng vụ nơi ca đoàn Kitô Vua sẽ giúp người ca viên cầu nguyện sốt sắng, bồi dưỡng và thăng tiến đời sống Đức tin cho chính bản thân, giúp cho lời ca tiếng hát thánh thiện hơn, hay hơn và có sức mời gọi mọi người đến với Chúa hơn…

Kết thúc bài chia sẻ, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hiệp thông chia sẻ, cầu nguyện cho ca đoàn Ki-tô Vua được tràn đầy ơn Chúa, trở nên thần dân một lòng trung thành của Vua Ki-tô.

Cuối Thánh lễ, Cha sở Giuse một lần nữa chúc mừng anh chị em trong ca đoàn Ki tô Vua, Ngài cũng biểu dương một số cá nhân trong ca đoàn đã hy sinh một cách thầm lặng và hết mình, ngày lại ngày đem lời ca tiếng hát ngợi khen Thiên Chúa, phục vụ cộng đoàn…

Phát Hoàng – Trung Nhân