Cuối mỗi đoạn hành trình, những người cùng đi vẫn thường ngồi nhìn lại chặng đường đã qua để có những những kinh nghiệm quý báu cho đoạn hành trình tiếp theo. Cùng với Giáo Hội toàn cầu, Giáo Hội Việt nam đã trải qua một Năm Linh Mục thật ý nghĩa và nhiều ơn ích. Các Linh mục tại Việt Nam, sau một năm, đã có dịp qui tụ lại bên nhau theo từng Giáo tỉnh. Riêng tại Giáo phận Đàlạt, trong chương trình cử hành Năm Thánh 2010 và Năm Kim Khánh Giáo Phận đã xếp có cuộc gặp gỡ linh mục đoàn tại Tòa Giám Mục ngày thứ năm 10/6, nhưng vì Đức cha Phêrô được bổ nhiệm vào chức vụ mới tại Tổng giáo phận Hà Nội nên ngày bế mạc Năm Linh Mục được tổ chức theo từng Giáo Hạt vào chính ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, 11/06/2010.
Với Giáo hạt Đàlạt, ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu từ nhiều năm nay, là dịp để các Linh mục trong Hạt gặp gỡ, chia sẻ và cùng dâng Thánh lễ tại Chủng Viện Minh Hòa. Trong tinh thần của ngày bế mạc Năm Linh Mục, hiệp thông với Hội Thánh toàn cầu, đặc biệt với Đại hội linh mục toàn thế giới được tổ chức tại Rôma, 38 Linh mục triều và dòng trong Giáo hạt Đàlạt cũng đã họp mặt tại nơi vẫn được xem là chiếc nôi của hàng Linh mục trong Giáo phận.
Trong khung cảnh tĩnh lặng, các cha đã cùng hiệp dâng Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Giuse – Giám mục Giáo phận Nha trang – chủ sự vào lúc 10 giờ 00, cộng đoàn tham dự chỉ có các thầy Đại chủng sinh.
Bước vào Thánh lễ, Đức Cha Giuse gợi lên hình ảnh của biết bao linh mục, là những con người được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi hầu thông ban ơn của Người cho nhân loại. Một trong những hình ảnh đó là Cha Thánh Gioan Maria Vianey, Đấng được Đức Thánh Cha Bênêđitô đặt làm bổn mạng của hàng linh mục, để “hình ảnh của ngài soi sáng và thúc đẩy các linh mục một lòng vì Chúa và vì các linh hồn, sẵn sàng chịu hao mòn trong cuộc đời của chính mình”. Bên cạnh đó, Đức Cha Giuse còn mời gọi hãy cầu nguyện nhiều cho một số linh mục, cách này cách khác, đã chưa sống xứng đáng và làm thiệt hại cho không ít các linh hồn, chưa làm cho khuôn mặt nhân hiền của Thiên Chúa được tỏ hiện.

Qua các bài đọc Lời Chúa của ngày lễ, như những lời tâm sự, Đức Cha Giuse đã chia sẻ những tâm tình thật đáng quý về :
- Mục vụ“đi tìm con chiên lạc”: là một việc không dễ dàng, đòi hỏi người linh mục luôn phải thật nhiều hy sinh, và có những trường hợp, linh mục phải dừng lại, để với Ơn Chúa, con chiên sẽ tự tìm cách quay trở lại đàn. Hãy luôn biết chiêm ngắm Chúa Giêsu, Vị Mục Tử hiền lành và khiêm nhượng duy nhất.
- Sự trung tín và lòng thương xót : đây là đặc điểm của chính Thiên Chúa. Sự trung tín và lòng thương xót của Chúa Giêsu trong tư cách là Mục tử không những là mẫu gương mà còn là nguồn ân sủng cho linh mục. Trung tín với những công việc của Chúa, những việc Thánh, những việc thuộc bản chất của linh mục. Trung tín với Giáo Hội, với Đức Thánh Cha, với Giám mục của mình và với anh em trong linh mục đoàn của Giáo phận. Trung tín với lòng thương xót, bao dung, quảng đại và lòng từ tâm đối với đoàn chiên.
Ước mong hình ảnh của Cha Thánh J.M.Vianey luôn là mẫu gương cho hàng linh mục, để qua đó, mọi người có thể đón nhận được ân sủng, tình thương và sự bình an của Thiên Chúa.
Tứ Linh









