Sáng Chúa Nhật 30.10.2016, tại Trung tâm Mục vụ Đà Lạt đã diễn ra Thánh lễ tạ ơn của anh em sắc tộc trong Giáo hạt Đà Lạt. Từ sau Năm Thánh Giáo Phận dịp kỷ niệm 80 năm bà K’Trut, người tín hữu K’ho đầu tiên được rửa tội (07-12 – 1927), hằng năm vào Chúa nhật cuối tháng 10, nhân “Ngày Truyền thống của anh chị em Dân Tộc”, các anh chị em sắc tộc xa gần tại mỗi giáo hạt, từ người già đến trẻ nhỏ lại nô nức quy tụ về để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn với ước mong Tin Mừng của Chúa được loan xa hơn và ý thức về trách nhiệm truyền giáo.

Tại Giáo hạt Đà Lạt, năm nay do nhà thờ Chánh Tòa đang nâng cấp cơ sở vật chất, nên ngày họp mặt được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận (TTMV). Từ sáng sớm đông đảo anh chị em dân tộc đã lần lượt qui tụ về TTMV, họ đến từ giáo xứ Lang Biang, Đưng K’Nớ, Păng Tiêng, Tà Nung, Măng Lin, Đạ Sah… cách xa Đà Lạt hàng chục cây số. Do số người tham dự đông đảo nên thánh lễ được tổ chức trong Hội trường TTMV, đồng thời phải làm thêm mái che dọc hai bên hành lang hội trường mới đủ chỗ cho gần 2.000 người.
Ông K’ty (sinh năm 1946), ở Măng Lin thuộc Gx. Tùng Lâm, phấn khởi chia sẻ: hằng năm cứ đến dịp lễ này, đại gia đình ông lại nô nức về dự. Con, cháu diện những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống tham dự. Ông cảm thấy rất vui vì đây là dịp các anh em sắc tộc được quy tụ, người già cảm thấy vui vì nét truyền thống vẫn được giữ, trẻ con được dịp học hỏi về các phong tục, tập quán. Chị em sơn nữ được dịp diện những bộ thổ cầm duyên dáng mà ngày thường hiếm khi mặc.
Lúc 9g30, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận chủ sự thánh lễ, cùng đồng tế có cha Tổng Đại diện, Cha Giám đốc TTMV, Cha Quản lý Giáo phận, quí cha Đại chủng viện Minh Hòa, các cha quản xứ và phó xứ của anh chị em dân tộc.
Thánh lễ mang đậm bản sắc truyền thống, vì đọc kinh, hát Thánh ca và bộ lễ bằng tiếng Lạch. Những giọng ca trong veo, cao vút của núi rừng Tây Nguyên, hoà quyện vào đó là giai điệu cồng chiêng. Tât cả tấu lên những khúc nhạc trầm bổng góp phần làm cho Thánh lễ thêm phần sốt sắng và long trọng.
Trong bài giảng của Đức Cha Antôn, nhấn mạnh về việc loan báo Tin mừng. Như xưa Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng, thì nay khi Chúa Giêsu đã về trời, Ngài cũng muốn chúng ta truyền rao Tin Mừng hơn nữa… để rồi chúng ta nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa, từ đó biết mở rộng lòng thương yêu, sống yêu thương, tha thứ và trở thành một trong một gia đình đầy đắp yêu thương, một gia đình mới từ nhiều giáo xứ, mỗi ngày mỗi đông đảo, yêu thương nhau hơn.
Sau thánh lễ, mỗi người tham dự được chia sẻ một khẩu phần ăn trưa. Được biết từ vài tuần lễ trước, Cha Tổng Đại diện và giáo xứ Chánh Tòa đã lo liệu chuẩn bị các phần ăn trưa cho ngày họp mặt truyền thống của anh chị em Kitô hữu dân tộc.

Tiếp đó, niềm vui được nối dài hơn bằng chương trình văn nghệ của các diễn viên đến từ các giáo xứ. Những em nhỏ mặc những bộ đồ thổ cẩm trình diễn các vũ điệu cồng chiêng, các thanh niên, sơn nữ nhảy các điệu nhảy mang đậm núi rừng, các cô chú trung niên cũng góp vui bằng tiết mục múa, thổỉ kèn. Tất cả góp phần tạo nên bầu không khí đầy vui tươi, ấm áp.
Ngày họp mặt truyền thống khép lại, đọng lại biết bao nhiêu niềm vui và phấn khởi. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ anh em sắc tộc và ước mong tin mừng Chúa được loan xa hơn nữa.
Nguyễn Thúy
Đình Phong









