Hôm nay, ngày 13/06 lễ thánh Antôn Padua, Linh mục, Tiến sĩ Hội thánh, bổn mạng Đức cha Antôn Vũ Huy Chương Giám mục Giáo phận.
Đức cha vừa mới trở về sau chuyến công tác mục vụ kéo dài cả tuần tại Bảo lộc, dù còn mệt nhưng ngài vẫn dâng thánh lễ đồng tế lúc 17 giờ 15 với các linh mục thuộc Giáo hạt Đà lạt tại nhà thờ Chánh toà.
Bài giảng lễ của ngài kể về Thánh Antôn Padua. Thánh nhân sinh năm 1195 trong một gia đình quyền quí, đạo đức ở thành phố Lisbone, thủ đô nước Bồ Đào Nha. Thánh nhân được hấp thụ một nền giáo dục đạo đức và đầy bác ái, nên Ngài sớm nhận ra tiếng Chúa mời gọi. Thánh nhân xin gia nhập Dòng Augustinô và được Bề Trên nhà Dòng truyền chức linh mục. Tuy nhiên, thánh nhân thích sống chiêm niệm, sống khắc khổ, khiêm tốn, Ngài muốn được đi truyền giáo cho dân ngoại và ước ao được tử vì đạo. Vì thế năm 1220, thánh nhân xin gia nhập Dòng Phanxicô. Bề Trên nhà dòng sai ngài đi truyền giáo cho thổ dân bên Phi Châu. Nhưng ý Chúa thật nhiệm mầu, vừa tới Phi Châu, thánh nhân đã ngã bệnh nặng và phải quay trở về để chữa bệnh. Trên đường về lại quê hương, tầu của Ngài bị bão đánh dạt vào đảo Sicile thuộc nước Ý, Ngài tới cư ngụ tại nhà Dòng ở Monte Paulo.

Nhờ tài lợi khẩu, nhờ gương sáng đạo đức và thánh thiện, Ngài được các Bề trên tín nhiệm sai đi giảng khắp nơi và lo công việc đào tạo, giáo dục các tu sĩ trong Dòng. Chúa ban sức mạnh cho thánh nhân, Chúa Thánh Thần luôn tác động tâm hồn thánh nhân, nên lời giảng của Ngài luôn có sức thu hút, lôi cuốn nhiều người. Chúa củng cố lời giảng của thánh Antôn Padua bằng nhiều phép lạ kèm theo. Thánh nhân làm việc không mệt mỏi, không ngơi nghỉ. Ngài có ảnh hưởng rất lớn tại Ý, tại Pháp. Ngài đã được Chúa gọi về ngày 13/06/1231 vì bị kiệt sức do làm việc quá nhiều tại Padova, nước Ý. Chỉ một năm sau, Ngài được Đức Giáo hoàng Grêgôriô IX phong thánh. Năm 1946, Đức Giáo hoàng Piô XII tôn phong ngài làm tiến sĩ Hội Thánh.
Đức cha cho biết, Thánh Antôn Padua đã trở nên ánh sáng, là ngọn đèn soi chiếu cho mọi người như ý bài Tin mừng được công bố trong thánh lễ, “Người ta thấy việc lành của các con và người ta sẽ ca ngợi Thiên Chúa, người ta nghe lời Thánh Antôn giảng và nhìn thấy chính cuộc sống đơn sơ của Ngài, luôn lo cho những người nghèo khổ để làm vinh danh Chúa”. Đức cha mong ước cộng đoàn hướng lòng về thánh Antôn để được ngài cầu bàu cùng Chúa ban cho mỗi người được ơn can đảm, biết chia sẻ và mạnh dạn làm chứng về Chúa cho mọi người.
Cuối thánh lễ, thay mặt các linh mục, tu sĩ và cộng đoàn Giáo dân Giáo hạt Đà lạt, cha Tổng đại diện Phaolô có lời chúc mừng lễ bổn mạng của Đức cha Antôn, chúc Đức cha được nhiều ơn của Chúa như Thánh nhân, luôn được khôn ngoan để dẫn dắt nhiều người trở về với Chúa trong tin yêu để Giáo phận Đà lạt không ngừng phát triển.

Đáp lại những lời chúc tốt lành và hoa đẹp của cộng đoàn, Đức cha mong ước mọi người, khi mừng lễ thánh bổn mạng của mình – vị thánh mà mỗi người được chọn khi chịu phép rửa tội để trở thành người tín hữu, hãy luôn ghi nhớ và sống thật tốt ơn gọi làm con cái Chúa.
Đà lạt ngày lễ thánh Antôn Padua 13/6/2017
Ban Truyền thông Giáo xứ Chánh toà.









