Hằng năm cứ vào ngày 28/08, hòa chung với niềm vui của Giáo Hội, Giới Trẻ Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát cũng tưng bừng, hân hoan mừng kính Thánh Augustinô bổn mạng của mình. Cùng với tất cả các bạn trẻ trong giáo xứ và cộng đoàn dân Chúa dưới sự chủ tọa của Cha sở Phêrô, Thánh lễ mừng bổn mạng đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng.

Để chuẩn bị tâm hồn cho các bạn, Cha Sở đã tổ chức buổi tĩnh tâm vào 7 giờ  tối hôm trước,  Cha Giuse Phan Đào Thục là Cha sở Giáo Xứ Tân Bình đã giúp cho các bạn trẻ trong buổi tĩnh tâm đó. Trong bài chia sẻ của mình Cha Giuse đặc biệt nói với các bạn trẻ về Thánh Augustinô. Augustinô trước khi trở thành một vị Thánh thì Ngài cũng từng là một người trẻ như tất cả các bạn, Ngài đã từng sống bê tha vương đầy bụi trần và tội lỗi nhưng nhờ sự hy sinh cầu nguyện miệt mài suốt 18 năm trường của người Mẹ đạo hạnh, cầu nguyện trong nước mắt, trong chay tịnh; cùng với những lời giảng dạy và gương sáng của Thánh Ambrôsiô, Giám mục thành Milan lúc đó, Augustinô đã được Chúa biến đổi tận căn. Ngài từ một tín đồ của lạc giáo Manniche chống lại Đức tin Kitô Giáo trở thành một Kitô hữu chân chính, trở thành một ẩn tu rồi thành một Linh mục thánh đức. Từ một giáo sư bổ báng cả Thiên Chúa và chống lại cả Giáo Hội trở thành một một Giám mục tận tụy vì đàn chiên. Và hơn thế nữa Ngài đã trở thành 1 trong 4 vị đại tiến sĩ lừng danh của Hội Thánh. Qua đó, Cha Giuse cũng muốn nói với tất cả các bạn trẻ: con người của chúng ta rất yếu đuối và luôn chiều theo sự tội, nhất là trong cuộc sống của xã hội hiện nay với rất nhiều cám dỗ tinh vi của một đời sống ngày càng văn minh và phát triển, nhưng dù sống giữa những thử thách đó nếu chúng ta biết cậy nhờ vào ơn Chúa thì chắc chắn một điều Chúa sẽ không bao giờ bỏ quên chúng ta, Chúa sẽ luôn đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc sống của mỗi người.

Trước giờ lễ sáng ngày 28/08, tất cả các bạn trẻ trong Giáo xứ đã tập trung nơi hội trường Giáo xứ để cùng với Cha Sở làm phép tượng Thánh Augustinô mới. Các bạn trẻ đã cùng nhau hát vang lên bài “chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca”, ca khen Thiên Chúa, cảm tạ tri ân Ngài và cùng nhau tiến vào nhà thờ dâng Thánh lễ.

Sau Thánh lễ, vào lúc 8 giờ sáng các hoạt động vui chơi với các trò chơi như kéo co, đập heo đất …. đã được các bạn trẻ tham gia tích cực, và đầy tình yêu thương đoàn kết, cùng với những tiết mục văn nghệ trong buổi liên hoan  của các bạn trẻ trong giáo xứ đã làm  cho ngày lễ Bổn mạng của Giới Trẻ thêm sinh động và vui tươi.  

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa đã thôi thúc tâm hồn Thánh Augustinô, xin cũng đốt lên trong lòng những người trẻ chúng con ngọn lửa yêu mến, lòng hăng say nhiệt tình, luôn biết trở về với Chúa, đến với tha nhân, và biết tân dụng những ơn lành Chúa ban để mang lại lợi ích cho mọi người.

Thụy Uyên – Ngọc Sơn