Sáng ngày 03/11/2010, cha xứ Phaolô đã cùng cộng đoàn giáo dân Lạc Viên dâng thánh lễ cách đặc biệt mừng kính thánh Martinô là bổn mạng của ban phụng ca. Đó là ca đoàn các em thiếu nhi chuyên phục vụ các thánh lễ ban chiều của Giáo Xứ.

    Lần trở lại lịch sử, ban phụng ca đã được cha cố Phêrô Trần Bảo Thạch thành lập ngay từ những ngày đầu sau năm 1975 trong hoàn cảnh rất khó khăn mà không một đoàn thể tôn giáo nào có thể tồn tại và sinh hoạt trong Giáo Xứ. Cha cố Phêrô đã tập họp các em thiếu nhi để hát lễ và nhất là cùng đọc giờ kinh phụng vụ ban sáng và ban chiều. Thay vì gọi là ca đoàn thiếu nhi thì danh xưng ‘phụng ca’ là do kết hợp hai nhiệm vụ của việc đọc kinh phụng vụ và ca đoàn hát lễ. Sau thánh lễ các em thường cầu khấn thánh Martinô cho các nhu cầu của mọi người, và cũng từ đó nhận thánh Martinô làm bổn mạng.

Dần dà với thời gian các ca đoàn khác mới được hình thành, ban phụng ca chỉ còn hát lễ chiều, còn kinh phụng vụ được chuyển giao cho Huynh đoàn Đaminh. Mặc dù vẫn đang trong tuổi đi học nhưng việc phục vụ lễ thiếu nhi ngày Chúa Nhật và các thánh lễ chiều trong tuần đều được các em phụng ca hoàn tất cách chu đáo. Công việc của ban phụng ca là việc đọc kinh, hát lễ, đọc thánh thư … , những việc rất nhỏ bé nhưng đã góp phần làm cho bầu khí phụng vụ thánh lễ thật trang trọng và giúp mọi người thêm sốt sắng trong cầu nguyện. Cũng qua việc phục vụ này mà các em nữ nhi ngày một trưởng thành hơn trong nhân cách, chín chắn trong mọi sinh hoạt, vừa chăm chỉ học hành, vừa đến với Chúa trong các thánh lễ. Dẫn dắt các em phụng ca hiện nay là chị trưởng ban Nguyễn Thị Hồng vân, một thành viên tiên khởi lúc mới thành lập, sau thời gian vướng bận gia đình bây giờ đã có con có cháu, nay trở lại để dẫn dắt các em phụng ca.

Trong bài giảng của vị chủ chăn hôm nay đã nói: “Hãy làm tất cả mọi việc dù là nhỏ bé tầm thường nhưng hãy làm bằng lòng yêu mến như thánh Martinô đã làm thì không có việc gì là vô ích”. Thật vậy, các em phụng ca luôn có mặt và đồng hành với Giáo Xứ trong mọi sinh hoạt, từ văn nghệ giúp vui đến quét sân, bê gạch, trồng cỏ và sẵn sàng góp những đồng xu nhỏ bé của mình vào những công trình xây dựng nhà thờ Diom rồi nhà thờ Lạc Viên. Tối hôm nay sau buổi liên hoan, các em đã chuyển đến cha xứ 1.500.000 đồng để trợ giúp đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung. Quả là một nghĩa cử cao đẹp, phản ánh tinh thần tông đồ của Tin Mừng.

Xin thánh Martinô luôn cầu bầu để các em phụng ca luôn phục vụ mọi lúc mọi nơi và mọi việc để luôn được thăng tiến trong tình yêu của Thiên Chúa.

Kim Oanh – Hoài My – Tuyết Nhi