Đà Lạt lập Đông cũng là lúc khắp nơi chan hòa ánh sáng, lung linh sắc màu chuẩn bị cho mùa Noel đang đến. Hòa chung trong bầu khí đó, chiều thứ tư ngày 06.12.2023, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt càng rộn ràng hơn khi Giáo xứ tổ chức lễ kính Thánh Nicolas – Bổn mạng Giáo xứ và cũng là dịp mừng kỷ niệm Ngân khánh Linh mục của Cha Quản xứ đương nhiệm.

Thánh lễ đồng tế được cử hành lúc 17h15 do Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương chủ tế với sự tham dự của đông đảo các thành phần Dân Chúa giáo xứ, đặc biệt có một số gia đình bao gồm các thế hệ ông bà, cha mẹ, con cháu. Ngoài ra còn có sự hiện diện của thân tộc, thân hữu và đoàn đại diện Giáo xứ Lạc Viên – nơi trước đây Cha Phaolô có nhiều năm phục vụ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế nhắc nhớ về nguồn gốc Bổn mạng Giáo xứ. Đó là vào năm 1923 khi Cha sở Nicolas Céleste xây dựng xong ngôi Nhà thờ thứ hai đã chính thức nhận Thánh Nicolas Bari Giám Mục làm bổn mạng họ đạo Đà Lạt, tính đến nay vừa tròn trăm năm. Đồng thời Cha mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 25 năm Linh mục của ngài.

Trong bài giảng lễ, Cha Phaolô dẫn nhập từ thông điệp: “Người mục tử tốt lành không chạy trốn nhưng sẵn sàng thí mạng sống vì đàn chiên” “Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình”, để kể về cuộc đời của Cha sở Nicolas – một người mục tử hết lòng vì họ đạo Đà Lạt thân yêu trong suốt 26 năm từ 1920 đến 1946. Cuối năm 1946 do bối cảnh lịch sử có nhiều xáo trộn đã dẫn đến việc ngài phải khiên cưỡng rời xa Đà Lạt vì quyền lợi Hội Thánh, phải sống những năm cuối đời trong cơn trầm cảm u uất tại quê nhà Pháp quốc và qua đời ngày 11.08.1961 hưởng thọ 81 tuổi. Vắn tắt về  cuộc đời Cha sở Nicolas cùng quá trình xây dựng Họ Đạo Đà Lạt, Cha Phaolô khẳng định: “Là giáo dân Chính Tòa, chúng ta nợ Cha Nicolas một món nợ rất lớn mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể trả thay cho chúng ta. Đó là phần thưởng Nước Trời dành cho vị mục tử truyền giáo tốt lành”.

Kết thúc Thánh lễ, mọi người cùng nhau vào hội trường giáo xứ dự buổi họp mặt.  Sự hưởng ứng nhiệt tình đông vui của mọi người phản ánh đúng định hướng xây dựng giáo xứ thành một gia gia đình hiệp nhất, yêu thương. Nhạc cảnh “ Lược sử một miền đất”  với sự kết hợp của hình ảnh tư liệu, âm nhạc, vũ đạo, hoạt cảnh cùng lời dẫn giúp người xem có cái nhìn tổng quát về sự hình thành và phát triển của giáo xứ hòa trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Đức Trinh nữ Maria, Thánh Bổn mạng Nicolas và lòng biết ơn các đời mục tử, các thế hệ tiền nhân.

Theo mong muốn của Cha Phaolô, việc mừng Ngân khánh diễn ra ngắn gọn. Vị đại diện giáo xứ nói lên tâm tình đoàn con thảo, nhắc đến quá trình tu học nhọc nhằn nhiều thử thách của Cha trong bối cảnh xã hội nhiều biến động cùng tinh thần phục vụ không mệt mỏi của Cha suốt 25 năm qua trong nhiều cương vị, đảm nhận nhiều trọng trách. Trong lời đáp từ Cha mong muốn cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và cộng tác để Cha có thể hoàn thành sứ vụ, cụ thể trong việc xây dựng Giáo xứ Chính Tòa thành một cộng đoàn luôn hiệp nhất.

Chương trình gọn nhẹ nhưng đầy ý nghĩa và cảm xúc, đọng lại trong lòng mọi người tham dự một ấn tượng sâu sắc khi lần đầu tiên giáo xứ quy tụ mọi thành phần với các thế hệ về mái nhà chung, để rồi từ nay, ngày này hàng năm sẽ luôn được ghi nhớ và trở thành một ngày họp mặt truyền thống của gia đình giáo xứ.

Xin tri ân Cha Sở Phaolô cùng Hội đồng Giáo xứ đã tổ chức trang trọng, thân tình. Hy vọng những nỗ lực này sẽ khơi gợi mọi thành phần Dân Chúa luôn nhớ đến và có một nơi để trở về trong ngày kính Thánh Nicolas – Bổn mạng Giáo xứ Chính Tòa thân yêu./.

Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt.