Lúc 08g00 sáng thứ hai ngày 28/08/2023, MỪNG KÍNH THÁNH NỮ MÔNICA, hơn 1.000 Chị Em Hiền mẫu thuộc Giáo hạt Bảo Lộc, đã tập trung tại thánh đường Giáo xứ Thánh Mẫu (Lộc Phát), để họp mặt truyền thống – mừng Bổn Mạng.
Trước khi bước vào thánh lễ, quý Hiền mẫu có 1g30 phút học hỏi và thảo luận cùng góp ý về bài học “PHẨM GIÁ NGƯỜI PHỤ NỮ” do Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh – Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp chia sẻ. “LUÔN CẦU NGUYỆN VÀ TÍN THÁC VÀO CHÚA”. Đó là cách sống đức tin tuyệt vời của Thánh Nữ Mônica. Mỗi khi mừng lễ Thánh Mônica, các chị em hãy học hỏi nơi Ngài những gương sáng để xây dựng hạnh phúc gia đình ngày càng hạnh phúc và thánh thiện hơn.
Dựa trên tứ đức: Công – Dung – Ngôn – Hạnh của người phụ nữ Việt Nam, Sơ Anna nhấn mạnh về mẫu gương làm vợ, làm mẹ theo Thánh Mônica. Kế đến Sơ Anna chia sẻ về tiểu sử và hành trình nên thánh của Thánh nữ Mônica. Cuối cùng là bài học noi gương Thánh nữ với 4 điểm: Hiền hoà nhẫn nhục – Bền tâm cầu nguyện – Âm thầm hy sinh – và Kiên trì giáo dục con cái.
Ngày truyền thống các Hiền mẫu tiếp tục với Thánh lễ do Đức Cha Đaminh Giám mục Giáo phận chủ tế lúc 10g00. Đồng tế với Ngài có Cha Gioan Bosco Trần Văn Điện, Quản xứ Giáo xứ Thánh Mẫu, Đặc trách giới Hiền mẫu Giáo hạt Bảo Lộc và quý Cha trong giáo hạt. Hiệp dâng thánh lễ với các Hiền mẫu có quý Tu sĩ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Thánh Mẫu.
Trong bài giảng lễ, từ sách Huấn Ca, Đức Cha nêu những đức tính cần có của một phụ nữ: Hiền ngoan, đảm đang, tươi vui nét mặt, khôn khéo, ít nói, tiết hạnh… “Người Vợ hiền với cửa nhà ngăn nắp đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa.” Mônica là người đã sống hết tình với chồng con, trong cầu nguyện và đặc biệt với nước mắt.
Con đường đức mến trọn hảo thể hiện trong cuộc đời người mẹ Mônica đầy nước mắt: “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.” (1Cr 13-7)
Nét riêng biệt của người mẹ là sinh con, bản năng tự nhiên của người mẹ là yêu thương chăm sóc con, và nét thiêng liêng cao cả mà cũng vô cùng thâm sâu của người mẹ là hy sinh, hao mòn và sẵn sàng hiến cả mạng sống mình vì con.
Nếu lời Chúa Giêsu: “cho thì có phúc hơn là nhận” thì lời này được kiểm chứng nơi các bà mẹ, đặc biệt nơi Thánh Mônica. Hạnh phúc của bà là chồng là con. Bà đã hy sinh cả một đời cho chồng cho con, để rồi cuối cùng đạt tới và cảm nhận niềm hạnh phúc bất diệt ngay khi còn ở dưới thế.
Xin Chúa chúc lành cho các bà mẹ trong Giáo hạt Bảo Lộc, nhờ lời cầu bầu của Thánh Nữ Monica giúp cho quý chị em chu toàn trách vụ người vợ người mẹ trong gia đình một cách tốt lành.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh