“ Tình yêu thương của Chúa ôi cao vời khôn ví, dành cho ai đến nương nhờ và tặng ai tôn sợ Chúa”. Đó là những câu hát được hát lên trên môi miệng của cộng đoàn Giáo xứ Thánh Tâm trong ngày lễ kính Thánh Tâm – Bổn Mạng Giáo Xứ. Đó là một ngày trọng đại của giáo xứ Thánh Tâm (Lộc Phát)

      Để chuẩn bị cho ngày lễ, trước đó Cha sở Phê rô đã có những ngày tĩnh tâm cho cộng đoàn Giáo Xứ và chuẩn bị tâm hồn trong sạch cho mỗi người bằng ngày Xưng Tội của cả Giáo Xứ.

      Hiệp dâng Thánh lễ đồng tế lúc 5 giờ sáng ngày 27/06/2014, Cha sở Phê rô Mai Vinh Sơn và Cha Giuse Phạm Đình Kế – Cha Giuse cũng là một người con của Giáo Xứ và nay Cha cũng về đây để chia sẻ cùng mọi người niềm vui ấy.

    Qua các bài Kinh Thánh trong Thánh lễ, Cha Giuse đã chia sẻ: Chúa Giê su dạy: “Hãy đến với Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng “. Trong một gia đình, những người Cha, người Mẹ luôn phải sống hiền lành và khiêm nhường, đó là điều cốt tủy và là tinh hoa của Tình yêu Thiên Chúa đã cư xử với chúng ta, và hơn hết Chúa muốn chúng ta là con cái của Ngài cũng phải cư xử với nhau như thế. Cha Giuse cũng đã nhắc lại lòng đạo đức, yêu mến Trái Tim Chúa Giê su của Giáo Xứ từ khi mới hình thành qua sự hướng dẫn về Đức Tin và cách sống đạo của các đời Cha Cố. Nhưng hơn hết Cha muốn nhấn mạnh đến Lòng Thương Xót vô biên của Chúa và các ân sủng của Ngài hằng tuôn đổ trên giáo xứ, trên từng gia đình và từng người trong giáo xứ, Ngài săn sóc bảo vệ chúng ta vì Ngài đã nhận chúng ta làm con riêng của Ngài.

       Đức Giêsu chính là hiện thân của Thiên Chúa, tình yêu được cô đọng trong Trái Tim đầy yêu thương của Chúa Giê su, Ngài không giữ tình yêu ấy cho mình nhưng Ngài đưa tình yêu ấy ra trao ban cho tất cả mọi người chúng ta. Trái Tim Chúa không giống trái tim của con người chúng ta, vì Trái Tim ấy hoàn toàn sống cho người khác cho đi và cho đi mãi, đó là điều mà Cha sở Phê rô đã nói với các em thiếu nhi trong lễ mừng Bổn Mạng Giáo Xứ vào buổi chiều cùng ngày.

      Qua ngày lễ Mừng Bổn Mạng giáo xứ, mỗi người con trong giáo xứ hãy nhìn lên Thánh Tâmnguồn ân sủng cho mọi người và Thánh Tâm cũng là tên gọi của giáo xứ chúng ta, để mỗi người nhìn lại chính mình, nhìn lại tình yêu của ta đối với Thiên Chúa và đối với mỗi người sống xung quanh chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một Trái Tim biết yêu thương để con yêu mến Chúa và yêu thương mọi người, một Trái Tim hiền lành và khiêm nhường để con cúi xuống phục vụ tha nhân.

Thụy Uyên – Ngọc Sơn