Giáo xứ Tân Thanh nhận Thánh Tâm Chúa Giêsu làm Bổn mạng. Để chuẩn bị cho ngày lễ Bổn mạng, Gíao xứ đã có 1 giờ tĩnh tâm và Giờ Chầu Thánh Thể do cha sở Phanxicô Nguyễn Văn Hoàng chủ sự.

Mọi người đã cùng nhìn lại bước đường đã đi trong một năm qua; mặc dù cũng có những niềm vui nhưng những thiếu sót chắc chắn sẽ không tránh khỏi cần phải khắc phục. Nhất là thể hiện được rõ nét sự hiệp nhất trong Giáo xứ. Như câu chủ đề trong ngày lễ Bổn mạng:” Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta” (1Ga7,12).

Qua lời chia sẻ của Cha Sở mọi người cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa thật là tuyệt vời và mầu nhiệm. Chúa đã để lại 99 con chiên mà đi tìm 1 con chiên lạc đàn. Đó là điều vượt quá sức không tưởng của con người, con người không làm được vì con người không cảm nghiệm hết được tình yêu của Thiên Chúa.

Chúng ta chỉ có một điều là cảm tạ tình yêu của Thiên Chúa, và thể hiện đức tin của mình bằng những công việc cụ thể hằng ngày trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Chúng ta phải năng tham dự Thánh lễ và lãnh nhận Thánh Thể là của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.

Trong ngày mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu,  Bổn Mạng Giáo xứ ; cũng đã diễn ra một số hoạt động thể thao và văn nghệ để mừng ngày lễ này.

;

Tin, ảnh: Hoàng Hiệp. Đức Tưởng