Cứ mỗi tháng vào ngày thứ hai đầu tháng, các cha hạt Đức Trọng đều qui tụ lại tại một nhà xứ nào đó trong hạt, thường là ở nhà xứ Đức Trọng, giáo xứ của Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo đang coi sóc để cùng nhau đối diện với Chúa, hồi tâm suy nghĩ và có những quyết tâm cho tháng tới. Sáng nay thứ hai 06/9/2010, theo lời mời của Cha Matthêu Đinh Viết Hoàng, các Cha hạt Đức Trọng đã tĩnh tâm tháng 9 tại nhà xứ giáo xứ Thanh Bình.
Hầu hết các cha hạt Đức Trọng đều có mặt trong buổi tĩnh tâm tháng 9 tại Thanh Bình để chầu Thánh Thể, xét mình, xưng tội và động viên nhau sống thánh, sống huynh đệ bác ái Linh mục với nhau. Đặc biệt trong giờ Chầu Thánh Thể sáng nay, Cha Matthêu đã đọc một bài suy tư của Cha Bernard Haring, một Linh mục chuyên về Thần học luân lý của Dòng Chúa Cứu Thế. Tưởng nên biết Cha Haring đã viết nhiều Sách rất có giá trị về Thần học luân lý như bộ Sách “ Luật của Chúa Kitô “ ( La loi du Christ ) và Tự Do và Trung Thành trong Đức Kitô ( Free and Faithful in Christ ). Cha Matthêu đã đọc bài suy niệm của Cha Bernard Haring nói về “ Loại Linh mục nào “. Bài suy tư của Cha Haring đã giúp các Cha có những suy nghĩ về đời sống Linh mục của mình và qua đó những quyết tâm hồi tỉnh để càng ngày các trở nên những mục tử như lòng Chúa ước mong. Các Cha đã đặt mình trước mặt Chúa để cầu nguyện, hồi tâm và sống mật thiét với Chúa. Sau khi xét mình, các Cha đã tới tòa cáo giải để xin Chúa thứ tha những lỗi lầm, những thiếu xót và quyết tâm hơn trong bổn phận, trong sứ vụ Linh mục mà Chúa trao phó.
Hôm nay, Cha Giám Quản Phaolô Lê Đức Huân cũng tới để chia sẻ và trao đổi những thông tin của Giáo phận Đà Lạt cho các Cha để các Cha cùng cầu nguyện, trao đổi và tham dự các dịp lễ, các ngày kỷ niệm năm thánh của các giới trong Giáo phận. Những buổi sinh hoạt gần nhất là ngày Ca Đoàn thứ năm 9/9 tại nhà thờ Bảo Lộc. Ngày phong phó tế cho 04 ( bốn Thầy ) : hai thầy thuộc Dòng Vinh Sơn và hai Thầy thuộc Giáo phận, và lễ phong chức Linh mục cho hai phó tế : Long và Minh do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục Mỹ Tho trao ban vào ngày 21 tháng 9 năm 2010. Lễ cung hiến và khánh thành nhà thờ Định An vào sáng 24/9/2010 do Cha Giám Quản Phaolô chủ sự.
Một bữa cơm thịnh soạn do Cha Matthêu khoản đãi Cha Giám Quản, Cha Quản Hạt và các Cha để nói lên tình huynh đệ chân thành giữa hàng Linh mục và cũng để mừng lễ Bổn Mạng Matthêu trước Cha sở Thanh Bình. Đúng thức ăn ngon đãi hàng tư tế. Hàng tư tế có ăn ngon , các Cha khỏe, thông minh, sáng láng, sáng suốt thì giáo dân mới được hưởng nhờ nhiều ơn mưa móc nơi các Cha. Năm nào vào dịp này, Cha Matthêu cũng luôn tìm thức ăn ngon đãi hàng tư tế. Cám ơn Cha Matthêu, Chị Hường ( chị của Cha Matthêu ) và Quí chị, Quí Thầy đã nấu các thức ăn có đẳng cấp để đãi hàng tư tế Lêvi.
Vâng, cứ đọc Thánh vịnh quả ai cũng phải khen :” Kìa xem anh em sống chung một nhà, bao là vui sướng, bao là đềm êm…” và “ Kìa xem hàng tư tế cũng biết dùng của ngon,quí hóa Chúa ban để rồi lại đem hết sinh lực nuôi lại đàn chiên của mình…”. Chúa Kitô nói :” Ta đến cho chiên sống và sống dồi dào” ( Ga 10, 10 ).
Một buổi tĩnh tâm qua đi nhưng lòng đạo đức, sự nhiệt thành và quảng đại của các Cha vẫn còn tồn tại mãi…
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









