Để cầu nguyện cho những ân nhân, thân nhân còn sống hay đã qua đời của các đoàn viên Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Giáo phận Dalat; vào lúc 5 giờ ngày 3-9-2010 Cha Giuse Phạm Công Liêm – Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận đã chủ sự trong Thánh lễ đồng tế tại Giáo xứ Thánh Tâm (Lộc Tiến) Hạt Bảo Lộc.

Mặc dù Thánh lễ diễn ra từ sáng sớm nhưng Các Huynh đoàn ở xa như Lạc Lâm, Diom, Lạc Sơn, Lán tranh, Madagouil… cũng có mặt đúng giờ để dâng lễ.

Sau Thánh lễ tất cả anh em Huynh đoàn đã đi thăm nhà nuôi trẻmồ côi tại Giáo xứ Thanh Xuân do các Sơ Hội dòng Mến Thánh Giá Dalat phụ trách. Đa số thành viên trong đoàn, đây là lần đầu tiên đến thăm nơi này. Nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên khi biết trong Giáo phận có một nơi như thế. Các đoàn viên Huynh đoàn đã chuyền tay nhau bế các cháu với tấm lòng yêu thương quý mến. Tại đây, hiện nay các sơ đang nuôi 13 cháu bé có số tuổi bé nhất từ 3 tháng đến bé 14 tháng. Các bé này đã bị cha mẹ bỏ rơi sau khi sanh. Nhìn những cháu bé được những bàn tay yêu thương chăm sóc, mạnh khỏe, bụ bẫm nhiều người đã xúc động. Chị Maria Đỗ Thị Thim – Trưởng Ban – đại diện cho các đoàn viên đã trao tặng chút quà cho các em nhân chuyến ghé thăm này.

Tấm lòng nhân ái của các Sơ cũng như của những người cộng tác (4 chị trực tiếp) có thể thấy rõ kết quả nơi các bé hôm nay; nhưng để có kết quả này, những kinh phí trang trải hàng ngày hiện nay Hội dòng MTG Dalat phải sắp xếp lo toan. Được biết hàng tháng chi phí cho các bé về bột, sữa, tã lót, thuốc men… khoảng 15 triệu đồng (chưa kể ăn uống cho những người phục vụ) quả là những điều không dễ dàng để lo cho công việc được lâu dài, tốt đẹp.

Rời nhà trẻ mồ côi, các đoàn viên Huynh đoàn ghé thăm và tặng quà tại nhà các chị mang bầu chờ ngày sinh nở ởThanh Xuân cũng do Hội dòng MTG DL đảm trách. Được biết các chị ở đây ở từ nhiều nơi khác đến, lỡ làng trong cuộc sống. Với mục đích động viên, giúp đỡ cho người mẹ an tâm, lạc quan và đón chào đứa trẻ tương lai. Các Sơ cũng như những anh chị em quan tâm tới những sinh linh bé nhỏ cần được sự sống đã bắt tay tạo dựng ngôi nhà này. Đoàn viên Huynh đoàn lại được biết một nơi để có thể sắp xếp tham gia công việc bác ái của mình trong Giáo phận Dalat này.

Cuối cùng, Các anh chị đoàn viên đến viếng nghĩa trang Đồng nhi Thanh Xuân. Nghĩa trang được hình thành hơn một năm hiện nay đã có hơn 1700 bào thai vô thừa nhận được chôn cất ở đây. Khi đoàn đến, một sự trùng hợp khi thấy các anh Giuse Hoan, Phêrô Hy, Phêrô Trọng… những người cũng là Đoàn viên Huynh đoàn- thường xuyên làm công tác này – đang tiến hành công việc chôn cất một thai nhi. Mọi người hiểu và thấy rõ thêm về vai trò trong cuộc sống của người Kytô hữu nói chung và một đoàn viên Huynh đoàn…

Chắc chắn ngày hôm nay sau những lời kinh nguyện nơi Thánh đường, sau những nụ cười vui với các bé ở trại mồ côi, sau những nghĩ suy về cuộc sống của con người mang hình ảnh Thiên Chúa; trong tâm tư chúng ta lại phải tự đặt  thêm cho riêng mình một công việc việc mới.

Nguyễn Thành Trung