Bước vào tháng Mười Hai, giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt sống tâm tình mùa Vọng cùng toàn thể Hội Thánh, chuẩn bị tâm hồn chờ đón Chúa đến. Bên cạnh đó, gia đình Giáo xứ còn có những hoạt động thiết thực mừng lễ Thánh Giám Mục Nicôla, Bổn mạng của Giáo xứ.
- Tĩnh tâm và Nghi thức Thống hối Cộng đồng :
Trong các ngày từ 02 – 04.12, các thành phần trong gia đình giáo xứ tham dự những ngày tĩnh tâm, không chỉ để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa, mà còn để có thể đón nhận muôn vàn hồng ân trong dịp mừng Bổn mạng. Năm nay, Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên – Giám đốc Trung Tâm Mục vụ giáo phận Đàlạt, đã chia sẻ đề tài “Gia đình”, giúp mọi người nhìn lại cách sống của mình, của gia đình mình khi bước vào năm 2014, theo lời mời gọi của HĐGMVN trong Thư Chung sau Đại Hội thường niên vừa qua, là năm “Phúc Âm Hóa Đời Sống Gia Đình”.
Ngày 05.12, trong Nghi thức thống hối, mọi người đã sốt sắng tham dự và lãnh nhận Bí Tích Giải tội. Cộng đoàn cùng lắng nghe và xét mình về thái độ sống của mỗi người với Thiên Chúa và với tha nhân qua đoạn thư thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma (Rm 15,4-9).
- Thánh Lễ trọng thể mừng kính Thánh Nicôla.
17 giờ 15 ngày 06.12, Đức Cha Antôn – Giám mục Giáo phận Đàlạt, đã dâng Thánh lễ đồng tế kính thánh Nicôla. Cùng với lời tạ ơn Thiên Chúa, Đức Cha Antôn mời gọi mọi người nài xin thánh Nicôla tiếp tục bảo trợ, cầu bầu cùng Thiên Chúa cho việc xây dựng giáo xứ : xây dựng con người và xây dựng các công trình phục vụ đời sống đạo. Đồng thời, biết noi gương thánh Bổn mạng để yêu thương những người nghèo khó và các trẻ nhỏ. Đức Cha còn nhắc cộng đoàn nhớ và cầu nguyện cho các vị Mục tử tiền bối, cho các bậc tiền nhân đã góp phần xây dựng giáo xứ Chánh Tòa, cho cả những người con hiện đang sống nhiều nơi trên thế giới, nhưng lòng luôn hướng về Giáo xứ Mẹ kính yêu. Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho ngài biết noi gương thánh Nicôla trong cương vị là Giám mục.
Bài giảng lễ của Đức Cha Antôn gợi lại cho cộng đoàn về những mốc điểm, những công việc được thực hiện và những con số từ ngày thành lập Họ Đạo Đàlạt. Ngài còn nhắc lại lý do mà các mục tử tiền bối nhận thánh Nicôla là Quan thầy của Họ Đạo Đàlạt, điều này đã được cha Sở Céleste Nicolas khẳng định : “Nhận thánh Nicôla là Bổn mạng chỉ vì lòng biết ơn”.
Đặc biệt, với tình thương mà thánh Nicôla luôn dành cho những ai gặp hoạn nạn, nghèo khó và các trẻ thơ, Đức Cha dẫn lời Đức Thánh Cha Phanxicô để nhắc nhở từng người xác lập lại cho mình một thái độ đúng đắn trong cuộc sống thường ngày.
Ngày 22.9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến thăm những người nghèo tại một thành phố của nước Ý, Đức Thánh Cha nói : “Khi nhìn Chúa Giêsu, chúng ta thấy Người đã chọn con đường khiêm hạ và phục vụ. Đúng ra, chính Chúa là con đường ấy… Con đường của Chúa là con đường bác ái. Vì thế, bác ái không phải là ban cấp sự giúp đỡ nhưng là chọn lựa một lối sống, là con đường khiêm hạ và liên đới. Sự khiêm hạ của Chúa Kitô không để dạy đời, không là một tình cảm nhưng là điều chân thực: Chúa trở nên bé nhỏ, ở với những người hèn mọn, với những người bị loại trừ, ở với chúng ta là những người tội lỗi. Nhưng cần để ý, đây không phải là một ý thức hệ mà là hiện hữu và sống, khởi nguồn từ tình yêu, từ con tim của Thiên Chúa Cha.
Nhìn ngắm Chúa vẫn chưa đủ mà còn phải theo Chúa. Và đó là khía cạnh thứ hai. Chúa Giêsu không đến để trình diễn cho người ta thấy. Chúa Giêsu là Đường, và con đường là để bước theo”.
Đức Thánh Cha cám tạ Chúa vì sự dấn thân của nhiều người trong việc thực thi những việc bác ái, ngài khích lệ họ tiếp tục con đường ấy đồng thời nhắc nhở: “Chúng ta phải thực thi việc bác ái với lòng từ bi, dịu dàng và luôn luôn với lòng khiêm tốn. Nhiều khi người ta kiêu hãnh trong việc phục vụ người nghèo. Một số người làm đẹp, sống bằng người nghèo; một số người lợi dụng người nghèo để phục vụ cho tư lợi hoặc cho phe nhóm của họ. Đó là chuyện phàm nhân nhưng điều ấy không tốt! Hơn thế nữa, tôi muốn nói đó là tội lỗi! Tốt hơn những người ấy nên ở nhà.
Khi theo Chúa Kitô trên con đường bác ái, chúng ta gieo vãi hy vọng. Đó là xác tín thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Trong tư cách là Giáo Hội, tất cả chúng ta đều có một trách nhiệm lớn, đó là gieo vãi hy vọng bằng những công việc liên đới, luôn tìm cách cộng tác với các tổ chức công cộng, trong sự tôn trọng các thẩm quyền liên hệ. Đức bác ái diễn tả cộng đoàn, và sức mạnh của cộng đoàn Kitô như men làm tăng trưởng xã hội từ bên trong. Tôi nghĩ đến những sáng kiến, đến sự thiện nguyện, đến tình liên đới với các gia đình đang chịu đau khổ vì thiếu việc làm. Về điểm này, tôi nói với anh chị em : hãy cam đảm, đừng để ai cướp mất niềm hy vọng và hãy tiến bước!”
Sau Thánh lễ, cả giáo xứ hân hoan chia sẻ niềm vui với Đức Cha, Quý Cha và quý khách trong bữa cơm gia đình. Dịp này, giáo xứ cũng trao Bằng Tri Ân cho những người đã góp phần xây dựng giáo xứ, như để bày tỏ lòng hiếu thảo và biết ơn đối với các bậc tiền bối.
- Hội chợ Thiếu nhi
Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày này, các em nhỏ luôn háo hức và chờ đợi ngày hội chợ được giáo xứ tổ chức cho các em. Sau Thánh lễ thiếu nhi sáng Chúa nhật – 08.12, các em đã nô ức ùa ra trước sân nhà xứ. Quý cha cùng hiện diện như những người cha trong gia đình. Cha Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông – phụ trách khối giáo lý thiếu nhi đã chào đón quý phụ huynh, các em thiếu nhi và khai mạc hội chợ. Những gian hàng, những trò chơi, những phiếu thưởng và rất nhiều quà thưởng, đã giúp các em vui trọn vẹn trong niềm vui chung của cả giáo xứ.
Mừng lễ Bổn Mạng của giáo xứ không chỉ là những niềm vui hay những tổ chức bên ngoài, nhưng là cơ hội để mỗi người con của giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt sẽ sống cố gắng hơn và có thể đón nhận được những ơn lành của Thiên Chúa trao ban.
Xin Cha Thánh Nicôla cầu bầu cùng Chúa cho Giáo phận Đàlạt, Giáo xứ Chánh Tòa, từng gia đình và mỗi người chúng con, luôn khắc ghi lời Cha Céleste Nicolas : “Muôn thế hệ của Họ Đạo Đàlạt sẽ ghi nhớ và biết ơn Thánh Nicôla”. Vì cách nào đó, Họ Đạo Đàlạt là chiếc nôi của cả Giáo phận Đàlạt hôm nay.
Ghi nhớ và biết ơn, từng người trong vai trò của mình sẽ noi gương Thánh Nicôla để sống yêu thương. Yêu thương và giúp đỡ những ai hoạn nạn, nghèo khó. Đặc biệt, yêu thương và chăm lo cho trẻ nhỏ để các em thật sự cảm nhận mình được sinh ra, được nuôi dưỡng và được lớn lên trong tình yêu. Mỗi tín hữu sẽ luôn sống nhiệt thành, hiệp nhất để xây dựng Giáo phận, Giáo xứ và gia đình mình, cũng là góp phần để xã hội ngày một tốt đẹp hơn.
Khải Linh









