75 năm hoạt động tại Đà Lạt – Việt Nam của Dòng Đức Bà là hành trình nhiều niềm vui và cũng đầy gian nan trắc trở. Nhưng với ơn Chúa và tình thương, Hội Dòng đã gặt hái được nhiều hoa trái. Với sứ mạng của mình, các Nữ tu dòng Đức Bà “không chỉ mang đến kiến thức, mà còn là nhân bản và nhất là lòng đạo đức cho Giáo Hội và nhân loại” (lời Đức Cha Giuse).

Trong niềm hân hoan của dịp đặc biệt này, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh – Giám mục Giáo phận Nha Trang đã đến để chúc mừng và chia sẻ niềm vui, đồng thời dâng Thánh lễ đồng tế Tạ ơn Thiên Chúa lúc 7 giờ sáng Chúa nhật, 11/07/2010 tại Nguyện đường của cộng đoàn Đức Bà Lâm Viên. Đồng tế với ngài có 09 Linh mục trong Giáo phận Đàlạt, đại diện một số Hội dòng, các cựu học sinh, thân nhân, ân nhân, giáo dân cùng hiện diện để chia sẻ niềm vui với hơn 50 thành viên đại diện của các cộng đoàn thuộc tỉnh dòng Việt Nam.

Trong lời đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse chúc mừng và cám ơn về sự hiện diện của Dòng Đức Bà tại Giáo phận Đà Lạt trong 75 năm qua. Sự hiện diện này để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, của Hội Thánh, là cộng tác đắc lực vào việc loan Báo Tin mừng cho muôn dân ở mọi nơi, trong đó có phần đất cao nguyên này. Với lời thúc giục của Vị Cha chung, Đức Giáo Hoàng Piô XI: Các Chị hãy bắt đầu thật mạnh mẽ ! Đất Truyền Giáo sẽ có nhiều chông gai. Nếu không bắt đầu thật mạnh dạn, các Chị sẽ không thắng nổi thử thách”, 12 Nữ tu đầu tiên của Hội Dòng đã đến đây để khởi sự cho một hành trình.

Dưới ánh sáng của các Bài đọc Lời Chúa và niềm vui kỷ niệm 75 năm hiện diện, Đức Cha Giuse chia sẻ cùng cộng đoàn khá nhiều tâm tình.

Trước hết, ngài nhắc lại những kỷ niệm quá đỗi thân thương của những ai đã từng một lần đến đây, đến với mái trường “Couvent des Oiseaux”, không chỉ là để học hành, thu nhận kiến thức, nhưng còn là để được đào tạo thành những con người đúng nghĩa, và rồi những “hạt giống mà các Mẹ đã gieo trồng 75 năm qua đã bắt đầu chín mùi, làn gió Thánh Thần đưa đi khắp nơi để gìn giữ và phát triển những gì đã được lãnh nhận, không chỉ là tri thức mà còn trong đời sống tâm linh, đời sống người tín hữu của Chúa” (trích Bài giảng của Đức Cha Giuse).

Đức Cha chia sẻ một tâm tình đơn sơ : “Không chỉ riêng tôi, mà tôi tin chắc những ai đã từng đến đây để học hành, tĩnh tâm, cầu nguyện, chia sẻ… khi được quay về chốn này, chắc chắc cảm nhận như đang được ở trong nhà của mình”.

Qua bài sách Đệ Nhị Luật (Deut 30, 10-14), Đức Cha Giuse nhắc nhở để thấy rằng : Đấng giảng dạy con người chính là Thiên Chúa chứ không phải một ai khác, còn tất cả chỉ là công cụ, chỉ nói thay Thiên Chúa.

Một chia sẻ đáng suy nghĩ qua bài Tin Mừng (Lc 10, 23-37), Đức Cha Giuse nói : “Theo cái nhìn của Kinh Thánh, nạn nhân bị đánh nhừ tử là hình ảnh Người Tôi Tớ đau khổ của Giavê (Đọc lại sách Isaia, chúng ta thấy Người Tôi Tớ bị đánh đòn nửa sống nửa chết,  không ai thèm ngó tới). Thầy Tư tế và thầy Lêvi là hình ảnh của đạo cũ, đứng trước Mầu nhiệm Đức Giêsu chịu khổ nạn, họ đã nhìn và bỏ đi. Trước đây chúng ta đâu biết Đấng Cứu độ nhân loại là ai, nhưng khi được đón nhận Tin Mừng, đã đón nhận Chúa Giêsu như người nhà, người thân của mình. Vì vậy, hình ảnh người Samaritanô chính là hình ảnh của Hội Thánh chúng ta, hiểu Mầu nhiệm Tử nạn của Chúa Giêsu và không chỉ băng bó các vết thương mà còn tôn thờ, yêu mến Con Người chịu khổ nạn.

Lời của Chúa Giêsu cuối đoạn trích Tin Mừng : “hãy đi và làm như vậy”, không chỉ là lời mời gọi, nhưng còn là một lệnh truyền. Khi đã biết được mầu nhiệm Chúa Giêsu, hiểu được tương quan của chúng ta với Đấng chịu đóng đinh trên thập giá, hãy gắn bó với Ngài và hãy tiếp nối con đường rao giảng, đi tới đâu, tới nơi nào cũng hãy nói về mối tương quan giữa Hội Thánh và Đức Giêsu.

Hàng giáo sĩ, tu sĩ và chúng ta trước kia cũng là lương dân, cũng là Samaritanô, nhưng đã đón nhận Đức Giêsu do các bậc tiền nhân truyền lại, để chúng ta cũng có nghĩa vụ đón nhận những ai đến gặp để xin thụ huấn, không chỉ là kiến thức mà còn tư vấn nhiều khía cạnh trong cuộc đời, chúng ta trở thành người nói về Thiên Chúa là Đấng giảng dạy con người”.

Thánh lễ kết thúc với lời cám ơn của Mẹ Bề Trên Giám tỉnh. Lời cám ơn chân thành và nguyện xin Thiên Chúa, xin mọi người tiếp tục yêu thương, cộng tác để Hội Dòng luôn sống đúng với linh đạo của mình. Bài hát “Hãy Về Đây”  sáng tác dựa theo bài thơ cùng tên của Mẹ Mai Thành, được một số thân hữu thể hiện khiến bầu khí càng thêm ấm áp, thân thương :

“…Hãy về đây hỡi đàn chim viễn xứ,

trên đồi xưa dừng lại cánh tang bồng

nung nấu hồn trong huyết mạch hồng ân

bảy mươi lăm năm đượm tình yêu thánh thiện

Hãy về đây những tâm hồn dâng hiến

dệt nguyên trinh dòng tình sử huy hoàng

 truân chuyên hãy vững bước bình an

dâng Thiên Chúa khúc tri ân bất tuyệt…”

Cũng thật xúc động khi nhìn thấy hình ảnh các cựu học sinh, dù đã cao tuổi hôm nay vẫn hiện diện đơn sơ nhỏ bé trong vòng tay của những người đã từng dìu dắt, dạy dỗ mình.

Thật vui khi biết được rằng, trong ơn gọi dấn thân của Hội Dòng, các soeurs sống linh đạo Nhập Thể, sứ vụ giáo dục với những hình thức mới. Các soeurs hiện diện trong những môi trường làm việc đa dạng, hòa mình vào đó, để rồi làm cho Chúa lớn lên, làm khơi gợi phát triển tiềm năng của những người mình tiếp xúc… Các  soeus đã, đang và sẽ tiếp tục dấn bước để nâng đỡ những người nữ, đặc biệt nơi những vùng thôn quê còn thiếu thốn và thiệt thòi về nhiều phương diện. Vì người nữ có vai trò thật quan trọng trong thế giới hôm nay, đặc biệt trong gia đình, cộng đoàn, ảnh hưởng của người nữ là cả một hoặc liên thế hệ.

Xin Tạ ơn và nguyện được Thiên Chúa chúc lành, dù qua muôn ngàn khó khăn, Hội Dòng vẫn luôn tiến bước, để như : “Chính Đức Kitô cũng đã từ giã Cha Ngài để đến cư trú trên cõi đất của con người và nơi đất này, Ngài không hề thường trú một nơi mà khi thì ở Nadarét, Giuđêa, Samaria… và ngay cả Mẹ Ngài, Ngài cũng đã từ giã. Chúng ta phải từ bỏ tất cả vì Ngài” (lời Mẹ M. du Rosaire kết thúc tu nghị 1935).

Tứ Linh