“Hãy đặt đời sống mình trên nền tảng là Đức Ki tô”
Chiều thứ bảy 16.4.2011, tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt có trên 1300 bạn trẻ tham dự Ngày Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt lần thứ 8 với chủ đề Hãy đặt đời sống mình trên nền tảng là Đức Ki tô, cũng là chủ đề mà Đức Thánh cha Bê- nê- đíc- tô đã chọn cho Đại hội giới trẻ thế giới lần thứ 26.
Theo Chúa vào thành
16g00: Sân nhà thờ Chánh tòa bắt đầu nhộn nhịp, khi các bạn trẻ từ 23 giáo xứ, giáo sở và các cộng đoàn, dòng tu lần lượt qui tụ về nhà Cha
16g30: Khi các bạn trẻ tập trung ổn định, bắt đầu chương trình sinh hoạt khởi động thì một cơn mưa ập xuống. Các bạn trẻ phải tạm thời chạy vào nhà Vòm lánh mưa. Đây là tình huống bất ngờ ngoài dự kiến của Ban tổ chức. Trong nhà vòm các bạn trẻ được “hâm nóng” bằng nhiều bài hát sinh hoạt, kèm vũ điệu sôi động làm xóa tan đi sự lãnh lẽo và nỗi lo âu trong mỗi người…
16g45: Cơn mưa nhẹ hạt và tạnh hẳn. Các bạn trẻ trở lại vị trí trước lễ đài để chuẩn bị cho nghi thức khai mạc. Mọi người cùng cất tiếng hát “Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời…”; tiếp đó là các bài hát Nối vòng tay lớn, Học yêu Thánh giá kèm theo vũ điệu nhịp nhàng do nhóm VCK (Giáo xứ Thánh Mẫu) múa mẫu được các bạn trẻ “học” rất nhanh. Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Trưởng Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt đọc bài diễn văn chào mừng, công bố ý nghĩa và tuyên bố khai mạc ngày truyền thống của giới trẻ giáo hạt. Khi cha vừa dứt lời, trên sân khấu pháo sáng được bắn lên, cùng tiếng pháo (bong bóng) kèm tiếng vỗ tay rộn ràng làm mọi người phấn chấn, hân hoan. Cộng đoàn tham dự cùng chung vũ điệu “I love you- Giê su” đầy ý nghĩa.
17g10 Đức Cha An tôn Vũ Huy Chương, cùng 20 linh mục đồng tế trong lễ phục đỏ tiến ra lễ đài. Đức Cha An tôn chào mừng các bạn trẻ và nêu lên ý nghĩa của ngày Lễ Lá. Sau bài chia sẻ ngắn gọn và nghi thức làm phép lá, Đức cha An tôn bất ngờ mời các bạn trẻ hát múa lại bài “I love you- Giê su” để thể hiện tình yêu Gie su trước khi tiến vào nhà thờ.
Mở đầu bài giảng, Đức cha An tôn mời các bạn trẻ cùng lập lại theo ngài đoạn Tin mừng chủ đề mà Đức Thánh Cha Bê- nê- đíc- tô đã chọn làm chủ đề cho Đại hội giới trẻ Thế giới lần thứ 26 vào tháng 7/2011, cũng là chủ đề của Ngày Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt: “BÉN RỄ VÀ ĐẶT NỀN TẢNG NƠI ĐỨC GIÊSU KITÔ, VỮNG MẠNH TRONG ĐỨC TIN”.
Đức cha An Tôn đặt vấn đề: Mở đầu việc làm phép lá, chúng ta được nghe đoạn Tin Mừng Chúa tiến vào thành được dân chúng tung hô, chúc tụng. Nhưng qua bài Thương khó dài, kể việc Chúa bị đóng đinh trên thập giá. Một người vừa được tung hô, lại bị kết án và bị đóng định!? Các bạn nghĩ làm sao về sự việc này?
Tiếp đó Đức cha phân tích 3 cụm từ trong đoạn Tin Mừng chủ đề: Bén rễ- Đặt nền tảng nơi Đức Ki- tô- Vững mạnh trong Đức Tin. Bằng những hình tượng gần gũi và những câu chuyện dí dỏm Đức cha giúp các bạn trẻ hiểu rõ thế nào là “bén rễ”- rễ là cha mẹ, là gia đình, là nền văn hóa của đất nước. Đặt nền tảng nơi Đức Ki- tô là biết đặt niềm tín thác vào Chúa, không có Thiên Chúa chúng ta không có đời sống đích thực. Chúa Giêsu đã chết và sống lại là niềm tin được xây nền nơi Đức Giêsu Kitô.
Ngài nhắn nhủ “Các bạn trẻ hãy đặt trọn niềm tin và tín thác vào Chúa để được vững mạnh trong Đức tin”. Để kết thúc bài giảng, Đức Cha An tôn mời các bạn trẻ đứng lên cùng ngài làm băng reo kèm cử điệu để thể hiện tình yêu và tín thác nơi Đức Giê su.
19g00: Kết thúc thánh lễ, đại diện giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt đã bày tỏ tâm tình chân thành đến Đức cha An tôn cùng quí cha, quí bề trên và cộng đoàn (xin xem bài kèm theo). Đáp lại, Đức cha An tôn cho biết, thánh lễ hôm nay đặc biệt ấn tượng đối với Ngài khi có rất nhiều bạn trẻ qui tụ nhau về đây tham dự, trong đó có nhiều bạn trẻ dân tộc đến từ nhiều buôn làng xa xôi. Điều này ở Hưng Hóa không có. Đức cha hoan nghênh tinh thần của các bạn trẻ và mong các bạn luôn biết đặt nền tảng nơi Đức Kitô, vững mạnh trong Đức tin để làm chứng cho Chúa trong cuộc sống thường ngày. Đức cha cũng đề nghị cộng đoàn dành cho Ca đoàn Giáo hạt một tràng pháo tay, vì đã hát lễ rất hay và tâm tình, đã giúp cộng đoàn cầu nguyện sốt sắng hơn.
Sinh hoạt diễn nguyện
20g00: Sau 30 phút nghỉ ngơi và chia sẻ với nhau khẩu phần tối các bạn trẻ lại tập trung trước lễ đài.
Nhóm VCK tiếp tục hâm nóng bầu khí bằng bài hát “Chung sống” đầy nhiệt huyết và ý nghĩa, mọi người thêm khắng khít và tin yêu nhau hơn.
Hai bạn trẻ Quỳnh Liên và Hữu Huân tiến ra sân khấu giới thiệu chủ đề đêm diễn nguyện “Những cơn gió cuộc đời”. Đưa bước chân ra đâu, cơn gió lập tức cuốn bạn đi theo hướng đó, có khi tấp vào những nơi nhuốc nhơ cực nhục, khi đưa đến những xó tối không lối thoát, co khi đi, rồi không bao giờ còn mong quay trở lại được nữa. Ước mong đời sống bạn được cơn gió an lành mang đi. Cơn gió nhẹ nhàng, trong trẻ, chỉ nâng đỡ và đưa lên cao chứ không bao giờ dập vùi bạn xuống. hướng bạn vào nẻo chính đường ngay chứ không lầm đường lạc bước… Cơn gió đó là Thánh thần tình yêu của Thiên Chúa và chân trời vô tận, là khuôn mặt bao dung của Đức Kitô.
Xuyên suốt đêm diễn nguyện là câu chuyện của đôi bạn trẻ sống trong thời đại hôm nay, trước muôn vàn thách đố và cạm bẫy của cuộc sống. Có lúc hai bạn bi quan, chán nản trước những khó khăn, cực nhọc và dòng xoáy cuộc đời. Nhưng qua “Lời gọi trong đêm” các bạn đã kịp bừng tỉnh nhân ra một điểm tựa, đó chính là Đức Kitô, Ngài là chân lý, Ngài là tình yêu…
10 tiết mục được xâu chuỗi liền mạch qua sự diễn xuất rất “nhà nghề” của các diễn viên nghiệp dư đến từ nhiều giáo xứ, cộng đoàn dòng tu và sinh viên công giáo. Nhóm sinh viên công giáo mở màn với hợp ca “ Con đường Giê su”, tiếp đó Ngọc Tú thể hiện bài hát “Ngôi sao cô đơn” (Nhạc Thanh Tùng), với sự phụ họa của nhóm múa Cộng đoàn Trinh Vương. Tiếp đó là Tổ khúc màu hồng- hư hỏng, do nhóm múa trẻ tập hợp từ nhiều giáo xứ thể hiện trên nền nhạc Paparazzi của Lady Gaga; California Girls của Katy Perry và Đường Cong của Thu Minh. Bước sang Tổ khúc màu cam- bạo tàn, nhóm Tu sinh saledieng Don Bosco đã thể hiện đầy sinh động và ấn tượng. Đến tổ khúc màu xám- rũ rượi thì nhóm hiphop The Passion đã giúp người xem cảm nhận sự sa lầy trong bóng tối của người trẻ. Tiếp đó, nhóm Hoang Dã của giáo xứ Lang Biang hóa trang thành những “bóng ma” thể hiện vũ khúc “the Phantom of the opera” để lại nhiều cảm xúc cho người xem.
Chuyển tiếp giữa bóng tối và ánh sáng cuộc đời là tiết mục múa “Lời gọi trong đêm”, do nhóm múa trẻ trình diễn trên nền nhạc Nightwish của Yanni. Sự tin lạc quan, tin yêu càng mạnh mẽ hơn khi tứ ca Phương Trang- Thùy Trang- Bảo Trâm- Thanh Nhàn thể hiện ca khúc “Giê su tình thần giữa đời” (Nhạc Phan Ngọc Hiến). Niềm tin yêu cuộc sống bừng sáng hơn với nhạc phẩm “Du ca tình yêu” (Lê Việt Dũng- Thành Lợi) do 3 bạn Duy Minh- Nhật Khánh- Viết Huỳnh cùng thể hiện. Kết thúc đêm diễn nguyện giới trẻ giáo xứ Lang Biang hát múa “Bài tình ca Giêsu” hướng tâm hồn mọi người về trời cao, đồng thời nhắc nhở mỗi bạn trẻ hãy đặt đời sống mình trên nền tảng là Đức Ki tô.
Trước khi chia tay cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính cảm ơn các bạn trẻ đã bỏ nhiều công sức luyện tập để có đêm diễn nguyện nhiều ý nghĩa, cảm ơn tất cả mọi người đã chung lòng chung sức để Ngày Giới trẻ giáo hạt lần thứ 8 thành công tốt đẹp. Ngài mong các bạn trẻ hãy tiếp tục tinh thần của Ngày Giới trẻ hôm nay bằng cách tham dự thánh lễ dành cho Giới trẻ giáo hạt vào chiều thứ sáu đầu mỗi tháng. Cộng đoàn cùng cất cao bản thánhca “Thắp sáng lên” trước khi cha Gioan Bosco, cha Micae Nguyễn Quang Cường và cha Gioan Cao Thái Bình ban phép lành bình an.
Nhịp điệu “I love you Giesu”,“Chung sống”, “Xin tin yêu” lần lượt lang lên để tiễn các bạn trẻ về lại giáo xứ, cộng đoàn của mình, về lại chính cuộc sống thường nhật với biết bao thử thách và cả hy vọng sáng ngời phía trước.
Hẹn gặp lại các bạn trẻ trong Ngày Giời trẻ lần thứ 9.

Hữu Phước








