Tiết trời cuối tháng 4, không khí nóng nực, gây sự khó chịu cho mọi người. Đi đến đâu cũng nghe thấy người ta ca thán đến cái nắng hạn. Vườn tược mãi mong đợi những cơn mưa, cho cây đâm chồi nảy lộc. Con người cũng mong những cơn mưa để không khí mát dịu, tinh thần phấn khởi hơn. Thế nhưng, trong không khí nóng nực đó ở Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa hôm nay, lại thấy những khuôn mặt vui tươi hớn hở của những con người bình dị, đang đi về ngôi Thánh đường, họ là những giáo dân Tân Tòng và cả những người đạo gốc nữa.
Cha Quản xứ Antôn đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn, dành cho những anh chị em Tân Tòng, với chủ đề “ Khơi Lại Đời Sống Đức Tin”. Trước Thánh lễ là buổi tĩnh tâm, hay nói đúng hơn là thời gian gặp mặt thân tình mà Cha đã dành cho các anh chị em Tân Tòng. Cha nhắc lại ơn gọi để trở thành một Ky Tô hữu, các Bí Tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Hòa Giải.

Bài Giảng trong Thánh lễ tạ ơn, Cha Chỉ (một Linh mục cũng là con dân trong giáo xứ, hiện nay Cha đang giúp xứ tận miền Trung về thăm gia đình, cùng đồng tế) đã mượn hình ảnh thực tế mà người làm vườn nào cũng biết (kể cả những người không bao giờ đụng đến vườn tược) đó là sự sống mới của những mầm non mới, được ghép với gốc cây đang cho sự phát triển tốt tươi. Nếu những mầm non mới ghép đó không được sự chăm sóc đúng mức, cũng sẽ chết đi, cho dù gốc rễ kia có tươi tốt. Qua đoạn Tin Mừng về “ Cây Nho Thật” (Ga 15) Cha không chỉ nhắc nhở với những người Tân Tòng, mà cả những người đã là Kytô hữu lâu năm.

Có nhiều anh chị em đã lâu không đến với Bí Tích Hòa Giải, rồi trở thành e ngại, mặc cảm mỗi khi đến Tòa Giải Tội. Nhưng hôm nay, thực tế đã cho thấy, rất nhiều người xếp hàng để đợi lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải. Họ đang tìm về chính “Cây Nho Thật” và họ đã tìm thấy.
Thánh Lễ hôm nay, dành cho các anh chị em Tân Tòng, là một trong những kế hoạch mà Cha Antôn đã đề ra trong Năm Đức Tin này. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên giáo xứ và trên người Cha thân yêu của chúng con, để Cha cùng với chúng con vượt qua những khó khăn của một giáo xứ nghèo và non nớt này, từng bước phát triển thành một giáo xứ vững mạnh về mọi mặt trong tình yêu thương và lời cầu bầu của Mẹ Thiên Chúa.
Minh Thụy









