Những cơn mưa rả rích của mùa hè Đà Lạt cũng không thể nào ngăn cản được các bạn trẻ quy tụ nhau về nhà thờ Chánh Tòa để cùng nhau dâng thánh lễ thứ 6 đầu tháng 8 lễ Chúa Hiển Dung dành cho giới của mình.
Mở đầu thánh lễ Cha Giám quản PhaoLô đã nhắc các bạn trẻ trong tâm tình yêu mến Đức cha Phêrô đã luôn hiện diện với các bạn trẻ trong suốt 16 năm ngài làm Giám mục tại giáo phận thân thương. Cha Giám quản cũng kêu gọi các bạn trẻ cầu nguyện cho Ngài trong chức vụ mới và cầu nguyện cho Giáo phận đang trống tòa.
Hiện diện với các bạn trẻ trong giáo hạt hôm nay có Cha Giám quản giáo phận, Cha phụ trách giới trẻ giáo hạt Micae, Cha Quản xứ giáo xứ Vạn Thành, Cha quản xứ giáo xứ Du sinh, và sự hiện diện đặc biệt của Cha Phêrô Nguyễn Công Tuấn dòng Vinh Sơn với bài giảng lễ thật đơn sơ và gần gũi. Phụng vụ thánh lễ thứ sáu đầu tháng 8 là ca đoàn giáo xứ Du Sinh với những bài hát quen thuộc mà rất êm ái và dịu dàng.
Trong bài giảng Cha Phêrô đã đề cập đến sự biến đổi của Chúa Giêsu trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta. Với cái nhìn của Thánh Luca, Chúa Giêsu hiển dung là một người sắp ra đi chịu chết, cùng với Môsê và Êlia: Người đàm đạo về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem. Hai lần báo trước về cuộc thương khó đóng khung câu chuyện hiển dung có biết bao dấu chỉ liên kết chặt chẽ vinh quang của đấng Phục Sinh với số phận bi đát của đầng chịu đóng đinh. Mầu nhiệm thần linh của Người sẽ được tỏ lộ trong con đường thấp giá của người tôi trung đau khổ. Tin mừng hôm nay thật phong phú chúng ta có thể tìm thấy ở đó nhiều bài học quý giá.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy con người không ngừng tạo nên những biến đổi trong mọi lĩnh vực. Trong lãnh vực ở người xưa sống trong các hang hốc, còn ngày nay… con người đã biết xây dựng những tòa nhà cao tầng cũng như trong lãnh vực đi lại ngày xưa người ta đi bộ, đi bằng ngựa … còn ngày nay con người có rất nhiều phương tiện để di chuyển như xe máy, xe hơi, máy bay, tàu thủy…. và sau cùng là câu chuyện tâm linh với ý chí tạ ơn Chúa Trời giúp con người có thể biến đổi chính bản thân mình, còn trừ khử thói hư tật xấu, uốn nắn khuyết điểm để từ một con người xấu thành một con người tốt để từ một thằng quỷ trở nên một vị thánh. Dĩ nhiên sự biến đổi này là một việc làm hết sức cam go và khó khăn.
Để có thể chiến thắng chính bản thân mình cúng ta có thể tìm thấy một gác thế trong tin mừng hôm nay, gác thế đó không phải do người phàm chỉ dạy nhưng do một tiếng nói từ trời cao : “Đây là con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người’’. Nhưng lời Người là lời gì? Lời đó được tóm gọn trong giới luật yêu thương như thánh Phaolô khẳng định: “Yêu thương là chu toàn lề luật’’.
Qua biến cố hiển dung, Chúa cho chúng ta thấy dung mạo sáng láng của Người trong dung mạo của người tôi tớ đau khổ và của của người Con chí ái. Hôm nay, chúng ta được mời gọi vào cuộc tìm kiếm sự hiện diện của chúng ta qua việc lắng nghe lời Chúa và chấp nhận lời Chúa tác động đưa ta vào hành trình của đời sống mình và đời sống anh chị em của mình. Để bừng sáng lên yêu thương xua tan bóng đêm của hận thù và ghen ghét trong hành trình theo Chúa, có những lúc chúng ta cảm thấy hăng hái vui tươi nhưng có những lúc cảm thấy nặng nề chán nản. Đôi khi chúng ta cũng thốt lên: “Lạy Chúa, xin cho con khỏi uống chén đắng này’’. Đó là thực trạng đời sống của con người lúc vui lúc buồn, lúc thành công lúc thất bại, khi khỏe mạnh lúc ốm đau, khi hăng say lúc chán nản… Trong chính những thăng trầm ấy, Chúa mời gọi mỗi chúng ta biến đổi.
Một cuộc sống biến đổi nhờ kết hợp với Thiên Chúa và qua đó chúng ta có thể khám phá ra những dấu chỉ biến đổi trong đời thường. Mỗi hạnh phúc, mỗi niềm vui, ngay cả những thất bại, những đau khổ … tất cả là những lần hiển dung trong đời sống của chúng ta. Hãy nhìn các biến cố này trong đức tin để tiếp tục dấn thân, để dám chấp nhận như thêm thử thách để cái giá trị thiêng liêng được tỏ lộ sáng ngời. Xuyên qua mọi hạnh phúc, nỗi buồn, những vất vả nhọc nhằn… chúng ta luôn mang trong mình một sức sống hiển dung của Chúa trong đời sống.
Vinh quang rực sáng dung mạo của Đức Kitô chứa đựng một lời chất vấn : Chúng ta có biết nhận ra những anh chị em của mình những người nghèo khổ bất hạnh gương mặt của Đấng Cứu Thế bị giết chết và hiển dung không? Đôi khi chúng ta dễ dàng nhận ra dung mạo sáng chói của Đức Kitô trong các nhà thờ nhưng không nhận ra gương mặt Giêsu nơi tha nhân. Một giáo phụ đã nói: “Anh em trang hoàng Đức Giêsu trên bàn thờ bằng những tấm lụa là quý giá mà bỏ rơi Đức Giêsu trần truồng nơi người nghèo”. Chúng ta có thể nhận ra Thiên Chúa nơi các em nhỏ năng động dễ thương, cũng như các em tàn tật, nhận ra Thiên Chúa nơi đôi mắt trong sáng của một thiếu nữ có tâm hồn trong sáng tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, nhưng đồng thời chúng ta nhận ra Thiên Chúa nơi đôi mắt cô gái điếm bị bó buộc trong công việc cưỡng bức hàng ngày để mưu sinh và để giúp đỡ gia đình. Nhận ra Thiên Chúa hiện diện trong hình bánh rượu cũng như khám phá ra những tia sáng cứu chuộc từ sự tính toán của một lương tâm chai đá và lỗi lầm. Có thể nói trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có biết bao cơ hội để nhận ra dung mạo đích thực của Đức Kitô. Khi cuộc hiển dung chấm dứt thì đã đến lúc các môn đệ phải xuống núi phải chuẩn bị để nhìn thấy gương mặt khác của Đức Kitô, gương mặt đẫm máu, gương mặt biến dạng vì tình yêu.
Hôm nay, Đức Kitô mời gọi chúng ta nhận ra dung mạo của Ngài nơi tha nhân, chúng ta hãy ra đi phục vụ họ: “Con đường của ta khởi sự từ đây, từ nhà thờ tới căn nhà của chúng ta, tới gia đình chúng ta, tới bàn giấy, xưởng thợ, tới môi trường Chúa gửi chúng ta đến’’. Dọc theo con đường đó, có biết bao người tổn thương trong tâm hồn: hãy dừng lại và tiếp sức họ. Nói một lời an ủi, nở một nụ cười thân thương và làm một cử chỉ nhỏ để giúp đỡ những ai cần đến mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta sống được như thế thì đời sống của chúng ta sẽ được biến đổi trong Chúa Giêsu Kitô và trở nên như những vì sao trong lòng thế giới hôm nay.
Tiếp nối theo truyền thống của Đức Giám Mục Phêrô, kết thúc thánh lễ Cha Giám Quản cảm ơn Cha quản xứ Du Sinh và ca đoàn của Giáo xứ đã phục vụ Thánh lễ giới trẻ đầu tháng cách nhiệt tâm và sốt sắng.
Ngay sau thánh lễ các bạn trẻ quy tụ nhau tại hội trường Giáo xứ để cùng sinh hoạt và thưởng thức những tiết mục văn nghệ. Với sự duyên dáng của nhóm múa giáo xứ Chi Lăng và trò chơi vận động ném còn của giáo xứ Thánh Mẫu đã tạo cho các bạn trẻ những giây phút sinh hoạt thật vui tươi và sống động.
– Chia tay nhau trong tâm tình hân hoan và phấn khởi hẹn gặp các bạn trong thánh lễ thứ Sáu đầu tháng 9 với sự phụng vụ của ca đoàn giáo xứ Vạn Thành.
Anrê Minh (CTV)









