Sáng Chúa nhật ngày 26/12, nhân dịp lễ kính Thánh Gia Thất, Giáo hạt Đà Lạt đã tổ chức ngày hành hương Năm Thánh dành cho các gia đình tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận.

Đại hội quy tụ hơn 300 tham dự viên đến từ các giáo xứ, giáo sở trong giáo hạt, trong đó đa số là các cặp vợ chồng cùng đi. Đúng 8g30, tại hội trường Trung tâm, Cha Giám đốc Đa Minh Nguyễn Mạnh Tuyên đã khai mạc giờ chia sẻ. Dù thời gian không nhiều, những tâm tình của Cha Đa Minh đã gợi lên nhiều suy nghĩ bổ ích và không kém phần thú vị cho cộng đoàn.

Khởi đi từ Mầu nhiệm Giáng sinh, trong phần thứ nhất, Cha Đa Minh nêu bật chân lý: khởi nguồn của tình yêu gia đình chính là từ Thiên Chúa. Vì yêu thương con người, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người và ngự giữa chúng ta: “Ta đến để anh em được sống và sống dồi dào”. Bởi thế, Thiên Chúa chính là môi sinh của chúng ta. Trong mọi nơi, mọi lúc (từ ăn, ngủ, đến làm việc…), chúng ta đều đang sống trong tình yêu của Ngài. Do đó, mỗi người cần xác tín lại trách nhiệm làm cho người bạn đời của mình được hạnh phúc.

Trong phần thứ hai, Cha Đa Minh nhấn mạnh ý nghĩa của việc hành hương, đó là lời mời gọi sám hối:

  • Hành hương là đi ra khỏi cái tôi của mình để tìm gặp Chúa Giêsu và Thánh Gia Thất. Mỗi người phải khiêm tốn nhìn lại bản thân, dũng cảm thú nhận lỗi lầm và những thói hư tật xấu.

  • Mỗi người phải tránh tối đa những thái độ, cử chỉ và lời nói làm tổn thương nhau. Tại sao khi ra ngoài xã hội, chúng ta biết ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự, nhưng khi về nhà lại dùng những lời lẽ, cử chỉ xúc phạm nhau?

  • Cần tránh sự lãnh đạm, lạnh nhạt và loại trừ nhau trong cuộc sống thường ngày. Có như thế, vợ chồng mới có thể đem lại hạnh phúc đích thực cho nhau.

Đến phần thứ ba, Cha Đa Minh vạch rõ những cạm bẫy trong đời sống gia đình cần phải tránh:

  • Tránh so sánh: Không nên so sánh nhà mình với nhà khác, người này với người kia. Hãy xác tín rằng vợ tôi, chồng tôi là món quà Chúa ban tặng, hòa quyện với sự tự do lựa chọn của chính mình.

  • Tránh thói độc đoán: Tránh thái độ thích làm “ông vua”, “bà chúa” trong gia đình, thích chỉ tay ra lệnh và chối bỏ trách nhiệm. Chúa đã dạy: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em”.

  • Tránh lối sống ích kỷ, “giữ đạo tại tâm”: Kiểu giữ đạo nửa vời này dễ dẫn đến việc bỏ lễ, ngại rước lễ, không đọc kinh, thiếu cầu nguyện… để rồi cuốn theo công việc và những đam mê bất chính.

Muốn bảo đảm hạnh phúc gia đình, các thành viên cần phải gặp gỡ nhau và gặp gỡ Chúa hằng ngày. Gia đình cần có giờ cầu nguyện chung, và cần cả những phút giây để “làm người” – nghĩa là biết khóc, biết cười, biết chia sẻ và phục vụ tha nhân. Tóm lại, gia đình là ân sủng và hạnh phúc Chúa dành ban, vì vậy mỗi người cần biết dành cho nhau sự ngọt ngào.

Sau ít phút giải lao, cộng đoàn cùng xem một trích đoạn phim về Mầu nhiệm Con Chúa Giáng sinh làm người. Ở những phân đoạn quan trọng, Cha Đa Minh đã dừng lại để cắt nghĩa và đúc kết những bài học thực tiễn cho đời sống hôn nhân. Bất cứ gia đình nào, kể cả Thánh Gia Nazareth xưa, cũng đều trải qua những hiểu lầm, đau khổ và cạm bẫy. Thế nhưng, nếu biết nhẫn nhục, lắng nghe và hy sinh cái tôi để vượt qua, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực.

Vào lúc 10g30, Cha Đa Minh đã chủ tế Thánh lễ kính Thánh Gia Thất. Đồng tế với Ngài có Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính – Linh hướng Ban Tông đồ Giáo dân Giáo hạt (quản xứ Vạn Thành), Cha Phêrô Trần Văn Hội (Phó xứ Chánh Tòa), và Cha Gioan Cao Thái Bình (Phó xứ Thánh Mẫu). Cuối Thánh lễ, cộng đoàn đã hiệp ý đọc kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng theo ý Đức Giáo Hoàng – điều kiện để lãnh nhận ơn Toàn Xá trong ngày Năm Thánh các gia đình.

Thông Xanh