Trong tinh thần Năm Thánh của Giáo hội Việt Nam và mừng kim khánh Giáo Phận Đàlạt, anh chị em trong Ban Giảng Viên Giáo Lý của toàn Giáo Phận Đàlạt đã có cơ hội được gặp nhau trong hội trại mừng kính Thánh bổn mạng Anrê Phú Yên, tổ chức tại giáo xứ Tùng Lâm (Đà Lạt) từ 13 giờ 00 ngày 22/7/2010 đến sáng ngày 23/07/2010.
Hội trại với chủ đề “Thắp sáng tin yêu” đã quy tụ 2250 Giáo lý viên đến từ 88 Giáo Xứ, Giáo Sở thuộc năm Giáo Hạt: Đàlạt, Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh và Bảo Lộc.
Mặc dù 13 giờ 00 mới khai mạc, nhưng khoảng 10 giờ đã có nhiều đoàn từ những nơi rất xa của Bảo Lộc đã đến, các Giáo Xứ khác cũng lần lượt tụ hội và bắt đầu hạ lều, đóng trại. Đến 14 giờ 30 phút, mọi người tập trung về sân sinh hoạt chính, bầu không khí được hâm nóng bằng những trò chơi dân gian như kéo co, đập niêu, ném còn,…
Sau những trò chơi vui nhộn là bữa cơm thân mật bên nhau. Đến 18 giờ 00, các Giáo lý viên bước vào nghi thức khẩn cầu lửa thiêng. Ngọn lửa từ trên cao vụt xuống thắp sáng cả một vùng, xua tan đêm đen lạnh giá, đốt lên trong lòng mỗi người ngọn lửa của niềm tin, yêu thương và phục vụ. Tiếng trống vang lên oai hùng, kiệu Thánh Anrê Phú Yên được rước vào lễ đài, trên từng chặng là những bài hát múa tôn vinh Thánh bổn mạng.
Thánh lễ đồng tế do cha Giám quản Phaolô Lê Đức Huân chủ sự cùng Quý cha trong Ban Giáo Lý Giáo Phận và Quý cha Quản xứ, mọi người hiệp lòng dâng lời cảm tạ và cầu nguyện cho công việc rao giảng Tin mừng.
Trong bài giảng, Cha Giám quản nhấn mạnh : công việc dạy giáo lý thật sự gặp rất nhiều khó khăn, nhiều Thánh giá, mỗi Giáo lý viên cần có tinh thần hy sinh và lòng dũng cảm để đối mặt với những thử thách. Bên cạnh đó phải luôn hâm nóng tình yêu thương và sự trung thành trong sứ mạng Chúa đã trao phó, để như Anrê Phú Yên, dùng “tình yêu đáp trả tình yêu, lấy mạng sống báo đền mạng sống”, làm chứng nhân cho Đức Kitô. Ngài cũng không quên mời gọi mọi người cầu nguyện đặc biệt cho Đức Cha Phêrô – nguyên là giáo lí viên số một của Giáo Phận Đà Lạt, người Cha kính yêu luôn quan tâm đến việc mang Tin mừng và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đến cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ, thiếu thốn…
Kết thúc Thánh lễ là Nghi thức Dấn thân và Sai đi, các Giáo lý viên thêm một lần nữa xác tín niềm tin và sự dấn thân của mình, quyết bước theo Chúa Giêsu trên con đường đã chọn : “…dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới, bước gieo trong ngậm ngùi, sẽ tươi vui gặt về lúa thơm tho, gánh đầy vai…”. Cha Giám quản nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, ban cho mỗi Giáo lý viên biết bền vững, mau mắn, nổ lực học hỏi, siêng năng đọc và suy niệm Lời Chúa để có thể truyền đạt lại cho anh chị em của mình.
Sau Thánh lễ là chương trình “Thắp sáng tin yêu”, mở đầu là phần giới thiệu những sinh hoạt giáo lý của từng Giáo Xứ trong Hạt Đàlạt bằng những hình ảnh cụ thể và sinh động. Lần lượt các Giáo Hạt cũng tự giới thiệu về mình cách ấn tượng, xen vào là những tiết mục văn nghệ vui nhộn. Qua đó, mỗi người tham dự biết và hiểu rõ về nhau nhiều hơn để cùng cầu nguyện, giúp đỡ và thêm tình thân ái.
Đến 23 giờ 30, trời đêm Đàlạt thật lạnh nhưng cũng không ngăn được mọi người cùng hòa nhịp trong tiếng nhạc và những món ăn với đầy đủ màu sắc, hương vị của hội chợ ẩm thực, được các Giáo lý viên của từng Giáo Xứ chuẩn bị hết sức công phu và hấp dẫn
6 giờ 00 ngày 23/07, Thánh lễ đồng tế do cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Trưởng Ban Giáo Lý Giáo Hạt Đà Lạt chủ sự. Qua Thánh lễ này, một lần nữa nhắc nhở các Giáo lý viên luôn tin tưởng và vững bước theo Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh trên con đường loan báo Tin mừng.
Kết thúc Hội trại, cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Trưởng Ban Giáo lý Giáo phận Đà Lạt đã tổng kết và trao thưởng cho các Giáo Hạt, các Giáo Xứ đã có nhiều cố gắng trong những sinh hoạt của hội trại.
Mọi người chia tay nhau trong sự quyến luyến, tiếp tục ra đi làm chứng cho Đức Kitô. Nguyện xin Thánh Anrê Phú Yên thắp lên trong mỗi người ngọn lửa nhiệt huyết, để chúng ta có thể thi hành sứ mạng Chúa đã trao phó, trở nên những Anrê Phú Yên giữa cuộc sống hôm nay.
Quỳnh Chi (CTV)









