9h30 Chúa nhật 27/07/2003, toàn thể Giáo Lý Viên (GLV) trong Giáo Hạt Đà Lạt đã quy tụ về nhà thờ Chánh Toà Đà Lạt, để chung vui mừng lễ Quan Thầy, Chân Phước Anrê Phú yên (Có một số GLV Giáo hạt Đơn Dương và Di Linh cùng về dự). Đây cũng là dịp để các GLV gặp gỡ giao lưu trong ngày truyền thống với chủ đề : Mẹ Và Anh Em Chúa Tại Đất Việt.

9h45, trước khuôn viên Đài Đức Mẹ, Cha Tổng Đại diện Giuse Võ Đức Minh tuyên bố khai mạc Ngày Truyền Thống. Bên cạnh ngài là Quí cha Quản xứ trong Giáo Hạt cùng đến hiệp thông. Cha Phó giáo xứ Chánh Toà Phaolô Phạm Công Phương – đặc trách Giáo Lý giáo hạt Đà Lạt – chủ sự nghi thức tưởng niệm và tôn vinh Chân Phước Anrê Phú yên, Người Chứng Thứ Nhất của Giáo Hội Việt Nam trong những ngày đầu hạt giống Tin Mừng được gieo vào lòng Đất Việt. Đội ngũ GLV được chia ra 4 khối biểu trưng cho 4 giáo phận : Tây Đàng Ngoài, Đông Đàng Ngoài, Tây Đàng Trong và Đông Đàng Trong. Tất cả làm thành đoàn rước tôn vinh tượng thánh Quan Thầy cùng tiến vào nhà thờ trong bầu khí trang nghiêm hào hùng của các bài thánh ca tử đạo.

Thánh lễ bắt đầu với lời giới thiệu của Cha Tổng Đại diện về Chân Phước Anrê Phú Yên – người GLV trung thành của Chúa Giêsu, kiên trung làm chứng cho Tin Mừng đến hơi thở cuối cùng. Người đã được tháp nhập vào dòng tộc huyết thống của Chúa, là anh em và là mẹ Chúa và trở nên mẫu gương của người GLV Việt Nam.
Những tâm tình ấy giúp cộng đoàn mở lòng đón nhận Lời Chúa. Cả 3 bài đọc Lời Chúa đều nói về thân phận của những cuộc đời trung thành sống cho Chúa. Đó là cuộc đời đã “Giặt áo mình trong Máu Con Chiên” để đi trọn con đường yêu thương với Thầy. Cuộc đời ấy là Đức Maria bên cạnh thập giá Chúa Giêsu, là các Ngôn Sứ, là các thánh, là Chân Phước Anrê Phú yên. Tất cả là Một trong Đức Maria và Đức Maria là Một trong Chúa Giêsu. Tất cả nhờ yêu mến sống Lời chúa mỗi ngày mà được bền đỗ trong đức tin và giờ đây, được hưởng hạnh phúc lớn lao : Thuộc Về Chúa – thuộc về Gia Đình Thiên Chúa.
Cuộc đời Chân Phước Anrê Phú Yên thật ngắn ngủi nhưng không dang dở vì Người đã sống trọn vẹn Một Mối Tình. Ai đã chỉ cho Người thấy thân phận mong manh, bất toàn của mình giữa thế gian để tìm đến nương tựa nơi lòng thương xót Chúa?… ngài đã tìm được điểm tựa vững chắc cho đời mình là Lời Chúa. Chắc hẳn Lời chúa đã cắt tỉa ngài rất đau đớn nhưng điều đó không quan trọng cho bằng ngài đã chạm được đến Con Tim của Chúa Giêsu, Con Tim ấy hằng tha thiết cầu xin cùng Cha: “Xin Cha thánh hiến chúng trong sự thật. Lời Cha là sự thật …”. Ngài cảm nhận được sự cao cả của Lời Chúa và thuộc về Chúa là thế nào. Phải chăng kinh nghiệm thiêng liêng này là bước ngoặc của một chương trình mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi ngài !
Điều còn lại là mỗi người GLV chúng ta hôm nay, đang tiếp bước Vị Quan Thày trong sứ vụ Loan Báo Tin Mừng : Làm sao để chúng ta được thật sự thuộc về Chúa trong mỗi bước dấn thân của mình ???
Sau thánh lễ là phần sinh hoạt của GLV với chủ đề “Mẹ và anh em Chúa tại đất Việt”, Cha Phó Phêrô Phạm Công Phương hướng dẫn GLV đi vào trọng tâm của chương trình là TÌM HIỂU VỀ GIÁO HỘI VIỆT NAM với 3 giai đoạn :
– Những hạt giống Tin Mừng đầu tiên.
– Tin Mừng bén rễ và trổ hoa.
– Hình thành GHVN.
Diễn tiến của 3 giai đoạn này được minh họa bằng hoạt cảnh kèm với những trò chơi nhằm củng cố sự hiểu biết của GLV về cuộc đời của 117 vị thánh Tử Đạo Việt Nam, bước đầu gian khổ nhưng đầy ân sủng của Giáo Hội Việt Nam…
Chương trình được chuẩn bị khá công phu, đã đưa hơn 500 thành viên vào bầu khí hiệp nhất, vui tươi thoải mái và hưởng ứng hết mình.
Phần sinh hoạt được kết thúc bằng giờ chầu Thánh Thể, hiệp thông trong những lời cầu nguyện, ấm cúng và lặng lẽ … Cảm tạ Chúa hết lòng !!!
Cuối cùng, tất cả cộng đoàn hướng về Cha Tổng Đại diện và Quý cha để bày tỏ lòng biết ơn Mẹ giáo phận . Ai nấy đều hân hoan bày tỏ niềm vui bằng những bài hát , những cử điệu thật dễ thương.
Với nụ cười trìu mến , Cha Tổng Đại diện tuyên bố bế mạc ngày truyền thống vào lúc 15h15.
Cơn mưa làm mọi người lo lắng, tản ra mọi ngả, tạm cắt đứt những dòng cảm xúc về một ngày đáng nhớ. Chỉ có những bước chân đi về bốn phương vẫn mãi thì thầm với nhau về một huyền thoại : MỐI TÌNH CỦA THIÊN SỨ VÀ NGƯỜI NGÔN SỨ.
Vi Tâm – Nguyễn Ngọc Hiệp









