Chúa Nhật ngày 16.05.2010, mừng kính trọng thể Chúa Giêsu Lên Trời. Trong Thánh lễ lúc 8 giờ 30 tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, 28 em thiếu niên là con cái Giáo xứ đã long trọng tuyên xưng đức tin trong Nghi thức Bao đồng.
Do Cha sở Phaolô phải ban Bí tích Thêm Sức tại một Giáo xứ khác, nên hai Cha phó Phêrô và Micae đã hiệp dâng Thánh lễ cùng với cộng đoàn Giáo xứ để cầu nguyện cho các em.
Phải nhìn nhận rằng, để có thể theo học giáo lý trong suốt 11 năm, dù thời gian học không nhiều, chỉ 1 giờ/tuần, các em và gia đình đã phải nỗ lực rất nhiều. Biết bao bạn bè cùng trang lứa vui chơi hay làm những công việc khác, thì các em vẫn trung thành đến với các lớp giáo lý.
Điều này được Cha Phêrô nhấn mạnh trong bài giảng lễ: “Với tư cách là mục tử trong Giáo xứ, các cha cảm ơn chúng con vì đã kiên trì học giáo lý, để đức tin và lòng mến của chúng con được tăng triển bền vững. Tôi cũng cảm ơn quý phụ huynh đã quảng đại giúp con em của mình học biết và sống đức tin”.
Đức tin là một hồng ân cao trọng mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người, nhưng việc biết mở lòng ra để đón nhận lại là chuyện của con người. Vì vậy, Cha Phêrô nói: “Khi chúng con đọc lại Kinh Tin Kính, có nghĩa chúng con nhận đức tin của Giáo hội là của chúng con; đức tin của chúng con là của Giáo hội. Chúng con tin vào Chúa trong lòng Hội Thánh cùng với biết bao người. Đây là niềm tin mà chúng con đã chọn lựa và hôm nay chúng con long trọng tuyên xưng. Hãy can đảm bước theo Chúa, dám nhận mình và không sợ nhận mình là môn đệ của Đức Kitô. Giáo hội cần những người như chúng con”.
Đức tin không chỉ được tuyên xưng trên môi miệng, Cha Phêrô tiếp lời: “Dù tại Việt Nam, chỉ có 7% là người Công giáo, nhưng đó không phải là điều để chúng con mặc cảm vì mình là thiểu số. Phải thấy rằng, khi bước vào đời, chúng con là 7 trong số 100 người dám dấn bước theo Chúa Giêsu, dám tin vào tình yêu của Ngài là tình yêu chân thật; biết rằng sự giàu có và thịnh vượng ở đời này là quan trọng, nhưng còn điều quan trọng hơn là ý nghĩa và cùng đích của cuộc sống. Khi và chỉ khi chúng con biết tìm đến với Chúa thì mới có thể tìm đến với anh em đồng loại được. Phải tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Làm thế nào để khi nghe mỗi lời chúng con nói, khi thấy mỗi việc chúng con làm, người khác sẽ nghe và nhận ra Chúa Giêsu đang nói và hành động. Khi chúng con quan tâm chăm sóc tha nhân, thì mọi người nhận ra Thiên Chúa vẫn đang quan tâm chăm sóc con người”.
Sau bài giảng, các em đã cùng lặp lại lời hứa lúc chịu Phép Rửa Tội, lời hứa mà giờ đây các em mạnh mẽ tuyên xưng nhờ ơn Chúa trợ giúp và với sự hiểu biết của mình. Từng em tiến lên đặt tay trên Kinh Thánh để đoan nguyện: “Lời Chúa là đèn rọi bước chân con, là ánh sáng cho nẻo đường con đi”. Thánh Giá và Kinh Thánh mà các em đón nhận ngày hôm nay chính là kim chỉ nam cho cuộc sống tương lai. Để chớ gì trong cuộc đời, các em biết tìm đến với Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể và qua Lời Chúa mỗi ngày.
Buổi liên hoan đơn sơ sau Thánh lễ cũng là cơ hội cho các em nhìn rõ hơn tình liên đới và sự hiệp nhất trong gia đình Giáo xứ. Để không chỉ là 11 năm gắn bó với Giáo xứ trong việc theo học giáo lý, mà các em còn biết góp sức vun đắp và xây dựng Giáo xứ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.
![]() | ![]() |
Đình Khánh











