Vào chiều thứ Tư Tuần Thánh, ngày 31/03/2010, tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân đã chủ sự Nghi thức Rước Dầu trang trọng trước giờ Thánh lễ. Ý nghĩa thiêng liêng của từng loại Dầu Thánh đã được Cha Phaolô ân cần nhắc lại giúp cộng đoàn dân Chúa thêm hiểu biết và trân trọng. Đặc biệt, ngài nhấn mạnh: “Những dấu chỉ hữu hình bên ngoài này diễn tả nguồn ân sủng thiêng liêng phong phú mà Thiên Chúa thương ban cho con cái của Ngài.”

Dựa trên những hướng dẫn của Tòa Giám mục và giáo lý của Hội Thánh Công giáo, các loại Dầu sau khi được Đức Giám mục Giáo phận làm phép và thánh hiến trong Thánh lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ Chánh Tòa sẽ được trân trọng phân phát đến từng Giáo xứ. Tại mỗi cộng đoàn, tùy vào hoàn cảnh thực tế và khung giờ thích hợp, cha xứ sẽ tổ chức Nghi thức Rước Dầu và đặt vào nơi xứng hợp, trang trọng tại Cung Thánh.

Việc làm này nhằm nhắc nhớ mọi người về ý nghĩa, giá trị cùng tầm quan trọng của Dầu Thánh trong đời sống Kitô hữu, bởi lẽ: “Các Dầu Thánh là biểu tượng của việc bồi dưỡng linh hồn và là biểu tượng của ánh sáng ân sủng” (Trích “Từ điển Công giáo phổ thông”).

Trong bài giảng lễ, nối tiếp các tư tưởng suy niệm của ngày thứ Hai và thứ Ba Tuần Thánh vốn là những ngày tĩnh tâm của Giáo xứ, Cha Sở Phaolô đã chia sẻ sâu sắc về hình ảnh Người Tôi Tớ của Thiên Chúa trong sách Tiên tri Isaia. Đây cũng chính là dung mạo đích thực của Chúa Giêsu – Đấng luôn hiền lành, khoan dung và nhân hậu; Ngài vẫn kiên nhẫn mời gọi và chờ đợi con người quay trở về với tình yêu của Thiên Chúa.

Bên cạnh đó, những gương mặt khác trong cuộc thương khó cũng được gợi lên để mỗi người tự soi rọi chính mình: Một Giuđa phản bội, một Phêrô nhút nhát chối thầy, hay các môn đệ bỏ trốn… Họ đều là những người từng được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn, từng gắn bó theo chân Chúa Giêsu, nhưng vẫn không tránh khỏi những phút giây yếu đuối, sa ngã và quay lưng.

Qua Hội Thánh, Thiên Chúa luôn không ngừng mời gọi con người ăn năn trở về với Ngài. Người cũng trao ban dư tràn muôn vàn hồng ân qua các Bí tích để tăng ban sức mạnh thiêng liêng cho những ai biết mở lòng đón nhận. Ước mong sao mỗi người luôn biết thốt lên lời khẩn nguyện: “Xin cho hồn xác chúng con được vững tin Chúa đã ban sự sống muôn đời cho chúng con” (Lời nguyện Hiệp lễ thứ Tư Tuần Thánh).

Tứ Linh