Lúc 05 giờ sáng Chúa nhật ngày 16.06.2013 cha quản xứ Giáo xứ Tân Bùi Giuse Nguyễn Đức Cường đã dâng thánh lễ và chủ sự nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin cho 123 em thuộc Giáo xứ Tân Bùi trong đó có 19 em thuộc Giáo họ Phaolô.
Sau những năm tháng học hỏi giáo lý từ khối sơ cấp đến khối kinh thánh, giờ đây các em long trọng tuyên xưng đưc tin của mình trước mặt cha chủ sự, trước cộng đoàn giáo xứ. Việc tuyên xưng đức tin thật quan trọng trong tiến trình khai tâm tuổi thiếu niên của các em, nó ghi dấu bước trưởng thành của các em trong đời sống đức tin, qua đó các em bày tỏ ước muốn tìm Chúa, theo Chúa và gắn bó với Chúa. Các em cũng thành thật ăn năn xin lỗi Chúa vì những lần ngỗ nghịch xúc phạm đến Chúa, cũng như xin lỗi cha mẹ là những bậc sinh thành vì nhiều lần các em làm phiền lòng ông bà cha mẹ.
Để sống đức tin mạnh mẽ trong một xã hội dần tục hóa và trong môi trường nhiều tệ nạn như: ma túy, mãi dâm, phim ảnh video xấu… Thì các em rất cần những người đồng hành để giúp sức và đâng đỡ cho các em đó chính là cha mẹ của các em và người đỡ đầu.

Thật vậy, đối với Giáo xứ Tân Bùi nói chung và cách riêng là 123 Tuyên Xưng Đức Tin hôm nay. Các em sẽ là những chứng nhân sống động cho nước Thiên Chúa bởi chính các em đã được lãnh nhận Nến Sáng và Phúc Âm Chúa Kitô. Các em sẽ là những cánh tay cộng tác đắc lực với những vị mục tử của mình, cùng với cha mẹ xây dựng Giáo Hội, kiến tạo cho xã hội phát triển tốt đẹp hơn. Nơi môi trường mà các em đang sống vẫn còn những người chưa biết Chúa, hay thờ ơ với Chúa, chính đời sống Đức Tin của các em sẽ là cầu nối những người đó với Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse xin giúp các em giữ vững lời cam kết tuyên hứa với Chúa và Giáo Hội để bước vào đời với niềm phấn khởi và tin tưởng các em luôn có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, có Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô bồi dưỡng, có cộng đồng Giáo Hội đồng hành trên đường đời. Xin Chúa Ba Ngôi luôn hiện diện trong đời sống của các em để các em nhớ mãi lời thề: “Con xin cam kết và thề với Thiên Chúa, con luôn trung thành tin theo Chúa Giêsu Kitô và Hội Thánh Người. Để yêu thương và phục vụ mọi người cho đến trọng đời. Amen”.
K’Ches








