Nhà thờ Diom thuộc Giáo Xứ Lạc Viên – Đơn Dương hoàn tất vào cuối năm 2008 trùng với thời điểm 3 ngôi trường Mẫu Giáo, cấp I và cấp II cũng mọc lên ở khu vực đó khiến cho cha Quản Xứ Lạc Viên thao thức về việc mở các con đường. Con đường tắt này nối liền các thôn Tân Hiên – B’Kăn – Giãn Dân –KTM Châu Sơn giúp cho các em học sinh đi lại gần hơn, giáo dân đi lễ cũng bớt được nửa đường, ấy là chưa kể về việc phát triển kinh tế.

Đầu năm 2009 cha Quản Xứ nhờ ông trưởng thôn Giãn Dân đứng ra xin giấy phép mở đường liên thôn. Con đường từ Giáo Khu Tân Hiên đến nhà thờ là gần 8 km, nếu mở được đường tắt thì chỉ gần 4 km, nhưng lấy đâu ra đất để mở đường. Cha xứ đứng ra vận động bà con mở đường không chỉ vì lợi ích của tập thể mà còn có nhiều lợi thế cho chính khu ruộng của họ, chưa kể là con cháu họ mai sau mới có chỗ dựng nhà. Có người đồng tình như ông bà Giuse Touneh Ya Kiêng, Pierre Touneh Hàn Kim Phi, Marie Ma Vuông … sẵn sàng cắt ruộng hiến đất, nhưng cũng có lắm người còn tiếc. Cha Xứ sẵn sàng mua lại những mảnh đất nào không hiến hoặc đền bù thỏa đáng. Công việc mở đường được tiến hành ngay, khúc đường gần 2 cây số nhưng lại phải bắc một cây cầu và 7 đường cống để bà con tháo nước hoặc thoát nước mùa lũ. Con đường có bề mặt rộng 5 mét nhưng chân đế của nó ra tới 8 mét, thế là cha xứ lại thêm một phen đền bù. Sau một thời gian chính quyền địa phương nhận thấy con đường này rất thuận lợi cho bà con đi lại nên đã đầu tư gần một tỷ đồng để nâng cấp con đường này nhưng cũng chỉ là đường đổ đá cấp phối.
Con đường khúc đầu đã mở xong, đến cuối năm 2009 cha xứ lại cho mở tiếp đoạn giữa từ B’Kăn đến Giãn Dân qua nhà thờ Diom, cũng khoảng gần 2 km. Chính quyền địa phương cũng ủng hộ con đường này nên đã cấp một số đất nằm ở bìa đồi bạch đàn để mở đường, còn kinh phí làm đường cha xứ phải gánh. Có 6 gia đình người Kinh đã cắt vườn hiến đất để mở con đường này. Con đường nào cũng phải bắc cầu và đặt nhiều cống thoát nước. Cha xứ cho xây một cây cầu tuy nhỏ nhưng bề ngang 4 m để xe tải có thể chuyên chở hàng hóa cho dân làm vườn. Sau đó máy múc được điều tới để san mặt bằng, một trăm rồi hai trăm xe đá sông chuyển tới, vừa nâng cao đường, vừa tạo cứng bề mặt cho khỏi lầy lội vào mùa mưa. Khúc đường tuy ngắn nhưng cũng kéo dài cả năm, lúc đầu bắc cầu tạm, sau đó mới làm kiên cố. Anh em B’Kăn, Diom A và một số người Kinh tình nguyện bỏ công xây cầu, chôn cống, đào mương làm đường rất phấn khởi, quên cả mệt nhọc. Qua giữa năm 2010 mới xong được một nửa, nửa còn lại phải đến đầu năm 2011 mới hoàn thành.

Ngày 21-1-2011, đài truyền hình Đơn Dương đã đến tại hiện trường và làm phóng sự về con đường này, tuy nhỏ bé và đơn sơ so với con đường lộ nhưng nó lại thiết thân với bà con nông dân, các em học sinh và anh chị em giáo dân.

Đó là đối với bà con dân tộc khu vực nhà thờ Diom, còn khu vực nhà thờ Lạc Viên thì cha xứ không phải mua đất mở đường nhưng phải nâng cấp các con đường. Cha xứ kêu gọi mọi người góp công góp của để bê-tông hóa các con đường xóm. Giáo Xứ đã bê-tông hóa được 14 con đường xóm mở ra quốc lộ, đồng thời cũng bê-tông hóa các con đường tắt từ xóm này sang xóm nọ. Con đường nào cũng dài từ 300 đến 500 mét, rộng từ 3 đến 5,5 mét, bê-tông dầy từ 12 đến 15 cm, xây mương thoát nước hai bên, có hàng bóng điện chiếu sáng ban đêm. Con đường nào cha xứ cũng ủng hộ từ 5 triệu đến 10 triệu để khích lệ tinh thần bà con giáo dân, có những đường xóm cha xứ góp phần đến 20 triệu, có xóm gần 50 triệu. Có lẽ điều khó khăn nhất đối với cha xứ không hẳn là tiền bạc nhưng khó khăn là làm sao thuyết phục được từng người chịu nắn đường cho ngay thẳng hoặc cho đủ rộng để tiện bề di chuyển.

Công việc mở đường là khó khăn bước đầu, sửa đường là bước thứ hai mà Giáo Xứ đã làm gần xong nhưng chuyện mở đường và sửa đường thì không bao giờ là cùng, nhất là trong đời sống tâm linh. Vai trò cha Quản Xứ giống như Gioan Tẩy Giả ngày xưa gióng lên một tiếng hô : mở đường và sửa đường cho Chúa đến. Hy vọng trong tương lai đoạn đường từ KTM Châu Sơn ngang qua nhà thờ Diom cũng sẽ được mở, cũng như các con đường xóm còn lại của Lạc Viên này sẽ được nâng cấp, tạo sự thuận lợi cho mọi người đến với Chúa và đến với nhau.

Ban truyền thông Giáo Xứ Lạc Viên