(Tiếp sức mùa thi đợt 2)

Sau khi kết thúc đợt 1 tiếp sức mùa thi, anh chị em Cộng tác viên cùng với Tu sinh Don Bosco Đà Lạt tiếp tục thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi đợt 2 từ ngày 7-10/7(các bạn sinh viên bận Linh thao).

Đợt 2 có 58 thí sinh đến từ nhiều địa phương, xa nhất ở Hải Dương, Thánh Hóa, Nghệ An… có nhiều bạn dân tộc thiểu số đến từ những huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Lâm Đồng như Đam Rông, Cát Tiên, Bảo Lâm. Có cả những bạn “ngoại đạo” lần đầu bước chân vào học viên Don Bosco với biết bao ngỡ ngàng, e sợ, nhưng sau 4 ngày lưu lại đã không cầm được nước mắt vì cảm nhận được tình yêu thương mà quí cha, quí thầy và  cô chú Cộng tác viên đã dành cho.

Dù bận rộn nhiều công việc của Hội dòng, nhưng cha Giám đốc Tôma Vũ Kim Long vẫn sắp xếp để đồng hành cùng các bạn thí sinh ngay khi đặt chân đến Học viện, bữa cơm tối đầu tiên Cha Giám đốc đến từng bàn ăn thăm hỏi động viên. Trước giờ đi thi Cha dâng lễ cầu nguyện và chúc các bạn làm bài tốt. Cũng như đợt 1, sau khi kết thúc môn thi thứ 3, Cha Giám đốc dâng thánh lễ tạ ơn cho các bạn thí sinh. Thật cảm động, dù theo đạo Tin Lành, Phật Giáo hay chưa theo đạo, tất cả các bạn đều sốt sắng tham dự Thánh lễ; cùng tham dự có các Tu sinh, các cô chú Cộng tác viên.

Trong bài giảng, Cha Tôma mời gọi các bạn trẻ sống tâm tình tạ ơn, tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ban tặng cho mỗi người qua những người yêu thương các bạn. Trước hết các bạn phải nhớ đến công ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục, hy sinh lo lắng để các bạn đi dự thi tuyển vào Đại học. Các bạn phải tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho các bạn qua những người trực tiếp giúp đỡ các bạn trong những ngày đi thi, đó là các Cha, các Thầy, các Tu sinh, sinh viên tình nguyện và các cô chú Công tác viên. Những người giúp đỡ chúng con cầu mong chúng con thi đậu. Cha Tôma nhắn nhủ: Mỗi ngày chúng con hãy nhìn lại những điều tốt đẹp mà mình đã nhận được và làm được; hãy nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống để lạc quan vui sống. Các anh chị sinh viên đi trước được đón nhận sự giúp đỡ nay tình nguyện ở lại để giúp đỡ chúng con, các anh chị đã biết đáp trả, mong rằng chúng con cũng thế, khi đã đón nhận cũng biết trao ban. Chính khi biết trao ban chúng ta lại đón nhận được niềm vui phục vụ.

Cuối bài giảng, Cha Tôma một lần nữa khẳng định lần nữa: “Tiếp sức mùa thi là ý tưởng và niềm thao thức của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Cha Giám quản Phaolô Lê Đức Huân; các cha, các thầy, các Cộng tác viên, sinh viên, tu sinh đang thừa hành ước muốn của Đức Cha và Cha Giám quản”.

Sau Thánh lễ tạ ơn, các bạn thí sinh cùng với những người phục vụ có buổi sinh họat giao lưu qua các bài hát, băng reo vui nhộn để gắn kết tình thân. Bạn Thanh Nga (đến từ giáo xứ Tân Hóa, Bảo Lộc), đại diện cho các bạn dự thi bày tỏ tâm tình biết ơn đối với Cha Giám đốc, quí cha, quí thầy, Cộng tác viên, tu sinh và các anh chị sinh viên. “Chúng con đến đây được sự quan tâm yêu thương của quí cha, quí thầy, qúi ân nhân. Dù xa gia đình, được ở trong nhà dòng chúng con cảm thấy an tâm để tập trung thi cử. Chúng con được các cha lo cho chỗ ngủ, các mẹ (CTV) lo lắng cho từng bữa ăn… chúng con đón nhận được nhiều tình thương trong những ngày lưu lại đây. Xin Chúa trả công cho quí cha, qúi thầy, quí ân nhân đã giúp đỡ chúng con…”. Bạn Thanh Nga còn thay mặt cho cha mẹ mình gởi lời cảm ơn các cha, các thầy, các ân nhân… Các bạn thí sinh, CTV và cả cha Giám đốc không nén được xúc động khi nghe Thanh Nga tỏ bày. Vâng những giọt nước mắt yêu thương đang trao gởi đến nhau, những giọt nước mắt của niềm vui được phục vụ, những giọt nước mắt của những người con đang sống tâm tình biết ơn…

Trong bữa ăn chia tay, các bạn thí sinh tiếp tục tỏ bày tâm tình qua những bài hát nói về tâm tình biết ơn, về công ơn cha mẹ, tình bạn… Bạn Ngọc Ánh (lương), đến từ huyện Cát Tiên bộc bạch: “Ngày đầu tiên bước vào công nhà dòng con rất sợ vì lạ lẫm quá. Thế nhưng bây giờ con thấy rất hạnh phúc vì đón nhận được nhiều tình yêu thương”. Bạn Ánh hứa nếu đậu Đại học Đà Lạt sẽ trở lại dòng Don Bosco để sinh hoạt.  Còn bạn K’Chín (Tin Lành) đến từ xã Đạ Long, huyện Đam Rông mộc mạc tỏ bày: “ Con theo đạo Tin Lành, cùng tôn thờ một Chúa. Con xin cảm ơn các các, các thầy các cô chú đã lo lắng cho chúng con những ngày qua”. Cùng với K’Chín còn có k’ Hương, K’Thương… rời buôn làng lên Đà Lạt dự thi, các bạn mong ước học bậc Đại học để sau này về giúp đỡ buôn làng. Trước khi chia tay các bạn cất cao tiếng hát vừa mới được tập “Buổi họp mặt hôm nay sao vui qúa, buổi họp mặt hôm nay sao qúa vui. Anh ơi anh đi về đâu, nhớ nhé bắc cho nhịp cầu!”

Để có những ngày tiếp sức mùa thi lần đầu tiên tổ chức thành công là nhờ Cha Giám đốc Tôma đã mời gọi, đôn đốc các thành phần cùng tham gia.Với ý thức hướng về giới trẻ các Tu sinh, sinh viên và Cộng tác viên đã nhiệt tình đưa ra nhiều sáng kiến, từ việc tổ chức ăn ở, sinh hoạt, chuẩn bị tâm lý cho các thí sinh trước khi đi thi, đến việc huy động tài chính, tổ chức nấu ăn sao cho ngon miệng, bổ dưỡng. Nhiều chị, nhiều mẹ đã hy sinh trọn 8 ngày tiếp sức mùa thi chỉ với ước mong các em thi thật tốt để đậu Đại học. Trước khi ra về, các cha, các thầy và Cộng tác viên đã trao tặng mỗi bạn một phần quà (đặc sản Đà Lạt) gởi về cho gia đình các thí sinh.

Lần đầu tổ chức, số lượng các thí sinh đến với Hội dòng chưa đông lắm (gần 90 em trong 2 đợt), hy vọng mùa thi năm tới các thành phần thuộc Hội dòng và các bạn sinh viên sẽ được đón tiếp nhiều thí sinh hơn.

Hữu Phước (CTV)

HP – Thành Bình – Anh Tuấn