Tiếp nối niềm vui ngày Đại hội Giáo Lý Viên giáo phận Đà Lạt (26 – 27/07/2016), sáng ngày 30/07/2016 hơn 200 em lễ sinh đến từ các giáo xứ, giáo sở trong hạt Đà Lạt đã quy tụ về nhà thờ Tùng Lâm để cùng tham dự Ngày Họp Mặt Lễ Sinh Giáo Hạt Đà Lạt với chủ đề “ Tin Yêu và Phục Vụ”.
Buổi sáng ngày họp mặt, trời nắng đẹp hòa cùng tiếng chim ca của núi rừng Tây Nguyên làm cho các em lễ sinh và ban tổ chức rộn lên niềm vui, vì mấy ngày trước đó trời mây mưa nhiều; niềm vui đó được nhân lên khi từng đoàn xe chở các em lễ sinh đến từ các giáo xứ, giáo sở trong hạt Đà Lạt quy tụ về khuôn viên nhà xứ Tùng Lâm để tham dự ngày Họp Mặt Lễ Sinh Giáo Hạt Đà Lạt.
Đúng 7g45 các bạn lễ sinh đã có mặt đầy đủ để bước vào phần đầu của ngày họp mặt. Với thử thách đầu tiên bôi nhọ lên mặt, các bạn đã thể hiện lòng quyết tâm đồng hành và vượt qua những khó khăn từ các cuộc thi đua trong ngày vui hôm nay, những nụ cười dưới ánh nắng sớm đã nói điều đó. Tiếp sau thử thách đầu tiên, các bạn được chia làm 10 nhóm để cùng tham gia vào trò chơi thi đua, với ba trò chơi mang tính tập thể, các bạn đã nói lên lòng hăng say và tình huynh đệ của mình khi cùng chơi với mọi người. Sau khi đã trải qua các thử thách ban đầu của chương trình, các em lễ sinh cùng tham gia vào giờ thảo luận được ban tổ chức đặt ra, qua đó các em đã nói lên được những ưu tư trăn trở của mình khi đứng ở vai trò là người lễ sinh phục vụ bàn thánh và trong môi trường sống của mình.

Kết thúc giờ thảo luận, từng nhóm lễ sinh cùng tiến vào nhà thờ tham dự Thánh lễ. Đoàn đồng tế hôm nay ngoài sự có mặt của Cha chánh và phó xứ Tùng Lâm còn có các cha, các tu sĩ nam nữ, những người dẫn đầu các đoàn lễ sinh từ nhiều giáo xứ, giáo sở, sự có mặt đó nói lên tinh thần quan tâm của các vị mục tử đối với lễ sinh đang phục vụ bàn thánh Chúa. Lời chào mở đầu của Cha chủ tế đã phác họa lên trong lòng các em tinh thần phục vụ và hy sinh như những vị Thánh rất gần gũi với người giúp lễ (Đaminh Saviô, Đức Maria, …), thêm vào đó là lời nhắn nhủ về sự xa tránh những ý tưởng, những điều xấu các em dễ gặp phải trong cuộc sống của mình từ bài chia sẻ của Cha chánh xứ Tùng Lâm.
Sau thánh lễ, các em lễ sinh đã nhanh chóng quy tụ về hội trường giáo xứ để cùng chia sẻ bữa cơm trưa thân mật. Sự năng động người trẻ đã được các em lồng ghép vào bữa cơm qua các tiết mục văn nghệ bỏ túi.
Chương trình ngày họp mặt kéo dài với trò chơi lớn được tổ chức vào buổi chiều cùng ngày. Dường như thời tiết cũng đang ủng hộ tinh thần các em, chiều nay trời quang đãng khác hẳn những buổi chiều trước, 10 nhóm được phân chia ban sáng bước vào phần thi đua qua mười trạm được bố trí tại nhiều nơi quanh khuôn viên nhà thờ. Sự nổ lực của các bạn lễ sinh, lòng quyết tâm đã được thử thách qua các trò chơi và việc thi đua giải mật thư. Trò chơi lớn là phần quan trọng nhất trong ngày họp mặt hôm nay, bởi qua đó các em được rèn luyện ý chí và tinh thần dũng cảm dám xả thân bước qua những khó khăn của những đòi hỏi từ các trạm thi đua, đây sẽ là động lực lớn để các em có thêm nghị lực trong cuộc sống, nhất là khi phải đối diện với những những nghịch cảnh trong đời sống và trong đời phục vụ của mình.

Ngày Họp Mặt Lễ Sinh Giáo Hạt Đà Lạt kết thúc vào chiều cùng ngày, những niềm vui, những giọt nước mắt chia tay được các bạn gửi gắm cho nhau kèm theo những lời chúc đã nói lên tất cả tinh thần ngày gặp mặt ý nghĩa này. Nguyện chúc các bạn lễ sinh ngày càng có thêm nhiều niềm vui trong việc phục vụ bàn thánh, để qua đó các em hướng đến một hướng đi cao cả hơn đó là bước theo ơn gọi tu trì để phục vụ Chúa và tha nhân trong cả cuộc đời của mình.
Thanh Lâm, ICM – Hữu Huân









