Mỗi một giáo xứ đều có thể nhận Thánh Bổn Mạng. Ngài là Đấng bảo trợ cho giáo xứ ấy. Ngày mừng lễ Thánh Bổn Mạng luôn là một ngày lễ quan trọng Giáo Xứ. Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát đã nhận Thánh Tâm Chúa Giêsu làm bổn mạng của giáo xứ. Không những thế, niềm vui mừng lễ bổn mạng năm nay còn được nhân lên hơn nhiều, vì cũng là dịp Giáo Xứ hiệp ý tạ ơn vì hồng ân thiên chức linh mục của Cha mới Cha Micae Cao Xuân Hoàng. Tất cả đều là hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa ban cho Giáo Xứ.
Niềm vui và hồng ân ấy được biểu lộ tràn đầy trong Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 5/6/2016, vừa mừng bổn mạng giáo xứ, vừa tạ ơn với Cha Mới Micae. Thánh lễ vừa rộn ràng niềm vui, vừa rất trang nghiêm sốt sắng với Cha mới Micae chủ tế cùng với các cha đồng tế, và sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn Dân Chúa cũng như ân nhân và thân nhân của Cha mới.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa – Cha Phanxicô Xaviê – Tổng Đại diện Tu hội Tận Hiến đã nói lên tâm tình cảm tạ của giáo xứ trong ngày lễ Bổn mạng. Ngài hướng cộng đoàn nhìn lại những năm tháng dài trong suốt thời gian hình thành và phát triển giáo xứ, với biết bao nhiêu ơn lành mà Thiên Chúa đã thương ban trên từng con người, từng gia đình và trên cả giáo xứ. Những ơn lành biểu lộ nơi đời sống vật chất và đời sống đạo của người giáo dân, nơi sự hiện diện của nhiều chủ chăn hiền lành, đạo đức mà Thiên Chúa đã đưa đến để phục vụ trong giáo xứ. Từ đó, Cha Phanxicô mời gọi mọi người hãy học nơi Chúa Giêsu sự hiền lành và khiêm nhường, có lòng thương xót với những người xung quanh, nhiệt tình đóng góp xây dựng giáo xứ.
Hôm nay cũng là dịp tạ ơn của Cha mới Micae. Một năm trước, Thầy Micae Cao Xuân Hoàng về giúp Giáo Xứ, Thầy hiền lành và tận tình trong công việc phụ giúp Cha Sở trong việc mục vụ giáo xứ. Ngày 3/6/2016, Thầy đã được Đức Cha Antôn, Giám mục giáo phận phong chức linh mục. Trong tâm tình cảm tạ hồng ân lớn lao đó, Cha Phanxicô đã nói lên sự cao quý của thiên chức linh mục. Linh mục vừa là người của Thiên Chúa, vì được Chúa chọn gọi, thánh hiến và sai đi, cùng với nhiều ân sủng cao quý khác. Nhưng linh mục cũng là con người yếu đuối như bao con người khác, để qua đó xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cách riêng cho Cha Micae và hàng linh mục trong Giáo Hội.
Niềm vui ấy như còn kéo dài mãi trong bữa liên hoan vui tươi và thấm đẫm tình Chúa tình người.
Xin Chúa ban cho Giáo Xứ chúng con luôn được hiệp nhất và bình an; và xin Chúa giữ gìn Cha Mới, như lời Cha giảng lễ:1) luôn tận tụy và khiêm tốn phục vụ như câu Lời Chúa Cha Mới đã chọn: sau khi làm mọi việc thì thưa với Chúa: con chỉ là đầy tớ vô dụng; 2) luôn khắc họa chân dung của Chúa Giêsu hiền lành, khiêm nhường, bao dung, tha thứ; 3) và luôn trung tín với ơn gọi của mình mãi mãi suốt đời.

Truyền Thông Giáo Xứ









