Khung cảnh Nhà Dưỡng Lão ICM thường ngày mang nét trầm tư và tĩnh lặng của những phận người đã bước qua một hành trình dài của cuộc đời với độ tuổi mà người ta gọi là “thất thập cổ lai hy”. Vậy mà hôm nay, ngày 02.06.2017, người ta lại thấy nhà Dưỡng Lão do quý chị Tận Hiến ICM phụ trách bừng sáng và sôi động với dòng người từ nhiều nơi tuốn về tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn mừng Hồng Ân Gia Nhập Lần Đầu của một số chị em trong Tu Hội.

Thánh Lễ tạ ơn cử hành lúc 09g30 sáng do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Đức Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt và cũng là Đấng bản Quyền của Tu Hội chủ sự cùng các Linh Mục thân quen của Tu Hội diễn ra trong bầu khí đơn sơ, giản dị nhưng ấm cúng và trang nghiêm.

Những người nữ tu Tận Hiến ICM gia nhập lần đầu hôm nay còn rất trẻ. Các chị như những bông hoa nhỏ đang ngây ngất đón ánh mặt trời toả ra từ Hồng Ân của Thiên Chúa. Ơn gọi của các chị được kết nối bằng lời mời gọi tình yêu của Thiên Chúa và sự tự do đáp trả của các chị. Lời đáp trả được các chị cất lên bằng một cung giọng ngọt ngào, nhỏ nhẹ nhưng cương quyết và xác tín qua lời cam kết gia nhập vào Tu Hội và tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm.

Ai cũng hiểu rằng cuộc sống không có gì là mãi mãi; chỉ có tình yêu là sống mãi mà thôi. Tình yêu của người tu sĩ dành cho Chúa và nhân loại luôn bừng sáng vì tình yêu ấy được thúc bách bởi chính tình yêu xuất phát từ nơi Đức Kitô. “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” là điều các chị chọn như một lực đẩy cho đời tận hiến và tông đồ của các chị trong những tháng ngày sắp tới. Tôn chỉ của Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo là bước theo Đức Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng vì yêu, đã tận hiến cho Thiên Chúa Cha để cứu rỗi nhân loại. Vì thế cả cuộc đời người nữ tu Tận Hiến ICM là thể hiện tình yêu tận hiến đối với Thiên Chúa và tha nhân.
Những hình ảnh rất dễ thương của các nữ tu trẻ trong bộ tu phục giản dị, tương phản với những sắc màu của bao người xung quanh đến chia vui với các chị trong ngày tận hiến, có lẽ rồi cũng phai nhạt dần trong tâm trí mọi người, chỉ còn lại ân phúc của ngày tận hiến thì cứ dầy lên theo năm tháng dâng hiến của các chị. Để Thiên Chúa quyến rũ và chấp nhận theo Ngài là biết mình đi vào con đường hẹp, con đường chẳng mấy ai đi, nhưng các chị vẫn hạnh phúc và bình an vì biết mình đang đi đúng đường mà Thiên Chúa đã chọn gọi và muốn các chị dấn thân. Cầu mong cuộc đời tận hiến của các chị luôn toả sáng dù trong đêm tối hay trong những thử thách của cuộc đời.
Người Nữ Tận Hiến ICM









