Rộn Ràng Hội Trại Đồng Hành Cùng Ba Vua
Trong hai ngày 31-12 và 01/01/2018, Ban Giáo lý giáo xứ Thánh Mẫu- Đà Lạt tổ chứa Hội trại “Đồng Hành Cùng Ba Vua” cho gần 300 thiếu nhi, thiếu niên trong giáo xứ.
Đây là Hội trại thường niên Ban Giáo lý giáo xứ tổ chức cho các em sau khi kết thúc học kỳ I và để mừng năm mới. Từ một tháng trước, các em từ 7 đến 17 tuổi được chia đều thành 12 Chi tộc để gắn kết với nhau trong các sinh hoạt, chuẩn bị cho ngày hội trại.

Hội trại năm nay được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ giáo phận. Từ 9g30 ngày 31/12, các em háo hức tập trung tại cổng trại trước sân cỏ nhà nguyện Trung tâm để ổn định hàng ngũ.
Đúng 10 giờ Cha Đa Minh Nguyễn Chu Truyền- Quản xứvà đại diện Ban Thường vụ Giáo xứ khai mạc Hội trại. Cha Quản xứ chúc cho các bạn nhỏ biết đồng hành cùng Ba Vua vượt qua các gian khó để tìm gặp Chúa Giêsu Hài đồng. “Các con phải biết tìm gặp Chúa mỗi ngày qua việc tham dự thánh lễ và đón rước Thánh Thể Chúa để Chúa biến đổi chúng con ngày càng giống Chúa…”- Cha nhắn nhủ. Sau lời khai mạc và chúc bình an, các trại sinh chính thức nhập trại. Các trại sinh cất lên bài hát chủ đề: “Đồng hành cùng Ba Vua, vượt qua bao gian khó, đồng hành cùng Ba Vua, ta tiến về Bêlem. Hai Nhi Giêsu ơi, con đến viếng thăm Ngài, vàng- hương con không có, dâng Ngài những hy sinh”
Các Chi tộc được phân chia các khu vực để dựng lều. Cuộc thử thách đầu tiên là việc dựng lều trước sức gió mạnh cấp 5 cấp 6. Do trên đồi cao, gió lồng lộng, nên nhiều lần lều dựng lên rồi bị gió cuốn phăng đi. Có đội vừa trang trí lều trại xong, cổng trại bị gió cuốn bay xa… sau hơn 1 giờ thử thách 12 lều của 12 Chi tộc hoàn thành. Các đội Bước vào phần trò chơi thi đua đầy hấp dẫn.
Sau giờ ăn trưa, các đội bước vào phần thi “Hoạt cảnh Thánh kinh” nói về biến cố truyền tin và giáng sinh của Hài Nhi Giêsu. Sau khi khối lớp Đồng cỏ non chia tay Hội trại, các Chi tộc bước vào phần trò chơi lớn với nhiều thử thách, gian khó phải vượt qua để tìm được các báu vật vàng- nhủ hương- mộc dược dâng Chúa Hài đồng tại máng cỏ Bêlem.

Lúc 17g các em khối lớp Sơ cấp và Căn bản chia tay Hội trại, chỉ còn lại hơn 100 em thuộc hai khối lớp Kinh Thánh và Vào đời cùng các giảng viên ở lại tham dự trại đêm.
Lúc 20g, Cha Đa Minh- Quản xứ khai mạc Lửa thiêng. Sau phần giới thiệu và nói lên ý nghĩa của Lửa thiêng, của Ánh sáng Đức Giêsu, Cha Đa Minh châm lửa trong tiêng hát “Lửa thiêng ơi hãy đến…”. Tiếp đó, các trại sinh được xem hoạt cảnh Ba Vua từ phương Đông tìm gặp Hài Nhi Giêsu. Sau khi cùng tôn thờ Hài nhi Giêsu qua bài “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…”, các trại sinh bước vào phần thi đua “đuổi hình bắt chữ” chủ đề Giáng sinh.
Sau phần lửa trại, các Chi tộc cùng tham gia chương trình ẩm thực đêm với nhiều món ăn hấp dẫn.
Lúc 23g, Cha Lôrenxô Trần Ngọc Toàn- Phó Giám đốc Trung tâm Mục vụ chủ sự giờ chầu Thánh Thể trong nhà nguyện một cách sốt sắng, sâu lắng. Sau phần suy niệm về những “nén bạc” Chúa trao cho mỗi người, anh Trưởng ban Giáo lý đã giúp mọi người nhìn lại một năm 2017 với nhiều sự kiện, biến cố liên quan đến Ban Giáo lý, giáo xứ và giáo phận để mời gọi mọi người cùng dâng lời tạ ơn; đồng thời xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm thiếu sót của mỗi người trong trách nhiệm và chỗ đứng của mình.
Từ 23g45, các trại sinh tập trung trước màn hình để cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng trong năm 2017 và đếm ngược thời gian chờ đồng hồ chỉ vào 0g ngày 01/01/2018. Pháo sáng rực lên cùng tiếng hát “Happy news year…” cất lên khiến lòng người nôn nao, mọi người xúc động ôm chầm lấy nhau, bắt tay nhau, cầu chúc cho nhau một năm mới an lành và nhiều may mắn…
Lúc 6g ngày 01/01/2018, Cha Lôrenxô dâng thánh lễ trọng thể mừng kính Maria Mẹ Thiên Chúa- cầu nguyện cho Hòa Bình thế giới, cầu bình an cho Giáo xứ Thánh Mẫu và bình an cho mỗi tâm hồn.
Sau khi điểm tâm sáng, các trại sinh dọn dẹp khu vực trại, phòng ngủ và tổng kết trại. Ngày Hội trại trôi qua thật mau, nhưng để lại nhiều ấn tượng cho những người lần đầu tham dự trại đêm với nhiều cung bậc cảm xúc. Dù mệt nhưng hầu hết các bạn trẻ cảm thấy thú vị và tự rút ra cho mình được nhiều bài học quí báu sau 2 ngày trại.
Thông Xanh – Hữu Nhân









