Ngày Giới trẻ Giáo phận Đà Lạt lần thứ 3 được tổ chức tại nhà thờ giáo xứ Thanh Bình (Giáo hạt Đức Trọng) với  chủ đề “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt28.19).

Chương trình bắt đầu từ 14 giờ đến 21 giờ ngày 18.6.2013.

Náo nức chuẩn bị

Để có Ngày họp mặt giới trẻ giáo phận Đà Lạt lần 3 Ban Mục vụ giới trẻ Giáo phận đã chuẩn bị từ vài tháng trước từ địa điểm, cơ sở vật chất, âm thanh…đến nội dung chương trình.

Được sự đồng ý và giúp đỡ của cha quản xứ Thanh Bình Matthêu Đinh Viết Hoàng cùng Hội đồng giáo xứ Ban tổ chức thấy an tâm khi tổ chức Ngày Giới trẻ Giáo phận lần 3 tại giáo xứ Thanh Bình.

Các hội đoàn, các nhóm, các giới trong giáo xứ Thanh Bình mỗi người một việc chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Giáo phận. Anh Vũ Nhật Đức, Trưởng nhóm Gioan cho biết, nhóm có 24 người trong suốt 1 tuần lễ  ngày nào cũng có mặt tại nhà thờ để dựng sân khấu, trang trí sân khấu, khuôn viên, dựng dù che mưa nắng… có những ngày đến 8 giờ tối mới về nhà. Do thời tiết mưa gió liên tục khiến anh em càng…run và vất vã, trước giờ khai mạc chỉ vài tiếng chiếc cột dựng dù bị gãy, dù bay rách tả tơi, anh em cấp tốc dựng lại. Các anh chị huynh trưởng, ca đoàn, giới gia trường, hiền mẫu, các nữ tu… cũng tất bật không kém để lo cho Ngày họp mặt diễn ra tốt đẹp nhất.

Các cơ sở dịch vụ nấu ăn của 2 giáo xứ Thanh Bình và Kim Phát  như Ngọc Thủy, Công Chính, Ngọc Châu, Công Uyên, Minh Giang, Thanh Dư đã sẵn sàng đảm nhận nấu giúp trên  5.000 phần ăn tối. Giáo xứ Tân Bùi đã mang cả dàn âm thanh, ánh sáng  hiện đại từ Bảo Lộc lên Thanh Bình phục vụ “không công” cho Ngày Giới trẻ; Giáo xứ Tu Tra (Đơn Dương), Chánh Tòa (Đà Lạt) chở sân khấu di động đến Thanh Bình phục vụ ngày hội.

Về nội dung được phân chia đều về cho 5 giáo hạt chuẩn bị. Riêng phần diễn nguyện chủ đề: “Niềm tin trong lịch sử cứu độ- Niềm tin của chúng ta hôm nay”  được 2 nghệ sĩ là người con của giáo xứ Lang Biaang là Kra Jan Dick (nguyên Phó đoàn Nghệ thuật Lâm Đồng) biên tập âm thanh; đạo diễn, biên đạo múa Brice Lim (thành viên nhóm Hoa Đất) và Anh Nguyên, chuyên viên âm nhạc giúp sức để các giáo hạt chuẩn bị các tiết mục tốt nhất.

Sức sống của niềm tin

Ban tổ chức dự kiến có khoảng 4.000 bạn trẻ tham dự, nhưng  giờ chót con số đã tăng lên 4.800 người. Trong đó giáo hạt Đức Trọng đông đảo nhất với trên 1700 người, giáo hạt Bảo Lộc gần 1400 người, giáo hạt Đà Lạt 672 người, giáo hạt Di Linh 530 người và giáo hạt Đơn Dương 446 người. Nhiều bạn trẻ đang học tập, làm việc ở TP.HCM hay tin đã tranh thủ về tham dự cho thấy sức sống của niềm tin nơi các bạn trẻ.

Đúng 14 giờ chương trình bắt đầu với những bài hát, băng reo vui nhộn. Sau khi LM Gregorio Nguyễn An Phú Đông, cha phó giáo xứ Chánh Tòa, Trưởng ban Mục vụ Giới trẻ giáo phận khai mạc chương trình bằng nghi thức tôn vinh Thánh giá, Thánh giá được các bạn trẻ rước từ cổng nhà thờ lên lễ đài chính. Sau vũ điệu “Thập giá nở hoa” lần lượt đại diện giới trẻ của 5 giáo hạt Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương và Đà Lạt lên sân khấu khuấy động chương trình sinh hoạt cộng đồng với những giọng ca, vũ điệu tươi trẻ, cuốn hút.

Tiếp đó Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Trưởng Ban Mục vụ Giới trẻ giáo hạt Đà Lạt giúp các bạn trẻ tìm hiểu và khơi lên những tâm tình sống Năm Đức Tin.

Sau ít phút giải lao, các bạn trẻ bước vào thánh lễ do Đức cha An tôn Vũ Huy Chương, Giám mục gióa phận Đà Lạt chủ sự, cùng đồng tế có  hơn 40 linh mục đến từ các giáo xứ. Trong bài giảng lễ Đức cha An Tôn đã củng cố thêm Đức tin cho các bạn trẻ. Bằng những mẫu chuyện có thực trong đời sống Đức cha đã giúp các bạn trẻ biết sống Đức tin cách mạnh mẽ, cụ thể; biết làm chứng cho Đức Kitô và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Chúa. Đức cha cũng chia sẻ có những vấn đề của tôn giáo, của niềm tin  không thể giải thích bằng khoa học.

Cuối thánh lễ đại diện giới trẻ đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức cha,, quí cha, qúy cha đặc trách giới trẻ đã dành nhiều thời gian, công sức cho chúng con có ngày họp mặt giới trẻ giáo phận hôm nay. Đặc biệt chúng con xin cảm ơn cha quản xứ, phó xứ , Hội đồng giáo xứ, cùng các ban ngành đoàn thể giáo xứ Thanh Bình đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giới trẻ chúng con sinh hoạt Vị đại diện củng càm ơn chính quyền các cấp tỉnh Lâm Đồng, huyện Đức TRọng và chính quyền địa phương đã  tạo mọi sự thuận lợi trong việc tổ chức.

Sau thánh lễ các bạn cùng nhau ăn cơm tối xung quanh khuôn viên nhà thờ và trước lễ đài. Vừa ăn tối các bạn trẻ vừa được xem những màn ảo thuật do ảo thuật gia Thanh Hiền và một cậu bé thực hiện. Các bạn trẻ đến từ các giáo hạt có những phút giao lưu gắn kết tình thân bằng những bài ca, vũ điệu vui nhộn và dễ thương.

Diễn nguyện: “Niềm tin trong lịch sử cứu độ- Niềm tin của chúng ta hôm nay”

Đúng 19 giờ 30 Cha Matthêu, Chánh xứ Thanh Bình khai mạc đêm diễn nguyện, Cha Trưởng ban giới trẻ giáo phận giới thiệu nội dung chương trình diễn nguyện “Niềm tin trong lịch sử cứu độ- Niềm tin của chúng ta hôm nay” gồm 3 chương:

Chương 1: Abraham- Cha của kẻ có lòng tin do giáo hạt Đà Lạt thực hiện, với phần biên tập âm nhạc của nhạc sĩ Kra Jan Dich, phần biên đạo múa, trang phục của nghệ sĩ Brice Lim các bạn trẻ giáo xứ LangBiang cùng một số bạn trẻ ở Đà Lạt đã thể hiện rất tốt phần múa, ca kích, hát múa nói lên côi nguồn đức tin, Abraham hiến tế con trai Isaac và ân huệ Abraham. Chương này nhạc sĩ Kra Jan Dick đã sáng tác, phối âm cho các nhạc phẩm trong 22 phút thể hiện.

Chương 2: Mẹ Maria diễm phúc vì đã tin do 2 giáo hạt Đơn Dương và Đức Trọng thể hiện. Phần 1 các bạn trẻ giáo hạt Đơn Dương Ngợi khen Đức Mẹ bằng các ca khúc và điệu múa phụ họa. Giáo hạt Đức Trọng  giúp mọi người sống lại giây phút sứ thần Gabiel truyền tin cho Đức Mẹ, sự việc Đức Mẹ đi thăm bà Elizabet  một cách sinh động và cuốn hút.

Chương 3: Niềm tin của các thánh tông đồ do 2 giáo hạt Di Linh và Bảo Lộc đảm nhận. Giáo hạt Di Linh đã diễn lại hoạt cảnh Chúa Giê su tuyển chọn 12 tông đồ đầu tiên; cành Chúa Giê su trao chìa khóa nước trời cho thánh Phê rô; cảnh Sao Lô bị ngã ngữa trên đường Đa mát để sau đó trở thành thánh tông đồ trụ cột của Hội Thánh. Bên chiếc thuyền có gắn logo Năm Đức Tin 12 tông đồ chung tay kéo lưới, tiếp đó là cảnh Chúa Giê su sai các tông đồ đến với muôn dân…

Giáo hạt Bảo Lộc thì giúp các bạn trẻ nhìn lại hành trình đức tin của các Thánh tử đạo Việt Nam, cụ thể diễn lại hoạt cảnh Thánh Tôma Thiện  bị xử trảm vì niềm tin vào Đức Kitô một cách sống động gây xúc động cho nhiều bạn trẻ.

Kết thúc phần diễn nguyện các diễn viên đã cùng cất cao tiếng hát ngơi ca sức mạnh của niềm tin, sự vinh quang của niềm tin hôm nay.

Trước khi kết thúc, các bạn trẻ mỗi người cầm trên tay ngọn nến sáng để cử hành nghi thức sai đi. Lúc này trời bất ngờ đổ mưa lớn, dù vậy tâm hồn các bạn trẻ lại được hâm nóng, sưởi ấm với những tâm tình được gợi lên trong các lời nguyện và bài hát lên đường.

Có thể nói Ngày Giới trẻ giáo phận Đà Lạt lần thứ 3 đã kết thúc tốt đẹp. với gần 5.000 bạn trẻ tham dự cho thấy các bạn trẻ khao khát có những lần gặp mặt chung. Hy vọng mỗi người trẻ sau khi tham dự sẽ thêm niềm tin vào Đức Ki tô, biết làm chứng nhân cho Ngài giữa cuộc sống đời thường.

 

Rô cô Hữu Phước