Trong hai ngày 13-14/07/2013 tại nhà thờ B’Sumrăc, Hiệp Đoàn Phaolô – Giáo Hạt Bảo Lộc đã tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I cho 105 anh chị Huynh Trưởng – Giáo Lý Viên thuộc các giáo xứ: Tân Hà, Tân Bùi, Nam Phương, Madaguil, Quảng Lâm, Đại Lộc, Minh Rồng và Phú Hiệp (Giáo Hạt Di Linh), trong đó có 3 Nữ tu Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và 6 Nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đều ở cộng đoàn Giáo xứ Phú Hiệp. Đây là sa mạc đặc biệt ưu tiên cho các Sa Mạc Sinh lớn tuổi (Dì Ba Mến Thánh Giá Thủ Thiêm nay đã 73 tuổi).

Trong nghi thức khai mạc, có sự hiện diện của Cha Octave Me Bla Duôn – Sa Mạc Trưởng; Cha Giuse Trần Đức Liêm – Tuyên úy Sa Mạc; Cha Giuse Vũ Ngọc Thanh – phó xứ Phú Hiệp. Cha Tuyên úy Sa Mạc đã ngỏ lời ca ngợi lòng nhiệt thành, hy sinh quên mình của các Sa Mạc Sinh khi bỏ thời gian, bỏ công việc, dẹp bỏ tuổi tác và những hạn chế của bản thân để vào sa mạc, để được sống thân tình với Chúa Giêsu Thánh Thể và để Người hướng dẫn. Cha Tuyên úy cũng nhắc nhớ các Sa Mạc Sinh: Phong trào TNTT trước đây và bây giờ về bản chất, tôn chỉ, mục đích… vẫn như thế nhưng nay hoàn cảnh đã khác, đã thay đổi nên việc thực hành cũng phải khác đi, cũng phải thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Người huynh trưởng, việc chính là dạy giáo lý, vì vậy huynh trưởng phải học hỏi, đào sâu kiến thức giáo lý và Thánh Kinh. Người huynh trưởng là tấm gương cho các em thiếu nhi, tấm gương đó là gì ? đó chính là tấm gương về Đức Tin, huynh trưởng phải có đời sống Đức Tin mạnh mẽ. Vào sa mạc ngoài việc thực hành các bài khóa, chuyên môn còn nhằm để thực hành Đức Tin nữa. Ngoài ra, vào sa mạc là để thống nhất với nhau trong một tổ chức duy nhất là Phong trào TNTT trong hoàn cảnh mà các em thiếu nhi bị ảnh hưởng nhiều bởi những tác động của xã hội, để giúp các em thiếu nhi xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong suốt hai ngày sa mạc, các Sa Mạc Sinh được sống trong khung cảnh Thánh Kinh là chính bài Phúc Âm ngày Chúa Nhật (Lc 10, 25-37) với câu hỏi: “Ai là người thân cận của tôi ?” và lời Chúa mời gọi: “Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy”. Kết thúc hai ngày sa mạc, mọi người chia tay nhau trong những gọt nước mắt chứa chan tình huynh đệ và hứa với nhau giữ mãi ngọn LỬA HỒNG và “cùng mang ánh sáng đến cho ngàn nơi”.
Nguyễn Thiện









