Hàng năm, khi đến hè, trong khi các em học sinh được nghỉ học chơi đùa thỏa thích, thì ở Tu Tra, đây là thời gian các em được “học” ở nhà vì “lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo”.

Khi cơn mưa đầu mùa đến, người dân tộc Churu bắt đầu gieo bắp, trồng khoai, đồi cỏ xanh um những lá non mới nhú, cũng là lúc các em thay cha mẹ hay anh chị đi chăn trâu, chăn bò. Có những em trong niên học sáng đi nhặt phân bò, chiều đi học, bước vào hè là bước xuống ruộng cày đất, trồng rau, gieo mạ, cấy lúa… Đối với nhiều hộ dân ở Tu Tra, đây là vụ mùa duy nhất trong năm, và cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình, nên các em hăng hái “học làm việc” cùng với cha mẹ.

Tuy vậy, lần thứ hai giáo xứ Tu Tra tổ chức lớp ôn tập hè, một số em không phân biệt lương giáo, cũng đã được cha mẹ cho đến nhà thờ để ôn lại hai môn căn bản là Toán và Anh Văn, ngoài ra còn có thêm một số máy vi tính cũ cho những em thích học thêm Tin học. 180 em Kinh và Thượng từ lớp 5 đến lớp 11 đã tham gia một tháng học hè do giáo xứ tổ chức.

Có thể nói, không có lớp học nào “lạ kỳ” như lớp học hè ở Tu Tra, có lớp chỉ với 4 học sinh (gọi vui là lớp VIP), mà cũng phải xếp một thầy phụ trách. Lực học của các em Kinh và Thượng cũng có phần cách biệt, do đó, việc phân trình độ và ôn tập cụ thể cho các em theo trình độ là điều rất cần thiết. Số các thầy cô không đủ cho yêu cầu này, nhưng giáo xứ đã cố gắng phân công, kiêm nhiệm, để các thầy cô theo sát trình độ để ôn lại bài cho các em. Các thầy cô ở đây, ngoài hai thầy Giuse Nguyễn văn Gia Cát và Giuse Nguyễn Quốc Đại, được Dòng Don Bosco gửi xuống giúp sinh hoạt hè, còn lại là những giáo viên, sinh viên đại học trong giáo xứ hoặc từ những nơi khác tình nguyện đến giúp. Bốn tuần học hè cũng là bốn tuần các em được các thầy cô rèn luyện tinh thần đồng đội: 10 tổ thi đua trong học tập và tranh tài trong các trò chơi sinh hoạt giữa giờ.

Ngày kết thúc khóa học hè 30/7 vừa qua, các em được tham dự một ngày trại hè trọn vẹn, với các trò chơi vui nhộn, gay cấn và đầy thử thách. Khi đêm xuống, đúng 7 giờ tối, giáo xứ đã khai mạc buổi văn nghệ do chính các em biểu diễn, các phụ huynh cũng được mời đến tham dự.  

Chủ đề của đêm văn nghệ: “Bay cao ước mơ” là một câu chuyện xuyên suốt buổi diễn, kể về cuộc đời của một cô giáo tên Châu, vượt qua biết bao trở ngại trong hoàn cảnh của cuộc sống, được một thầy giáo làng tận tâm đồng hành giúp đỡ để em có thể “bay cao ước mơ” của mình là học cho thành tài để đem “cái chữ” đến cho các em nhỏ thiếu thốn trong làng.

Sau phần công bố kết quả học tập của tháng hè, tất cả các em được lãnh phần thưởng tương ứng với số điểm thi, rồi các tổ cùng ngồi lại liên hoan và chia tay để cùng với cha mẹ trở về gia đình.

Hy vọng khi bước vào năm học mới, nhờ việc ôn tập các kiến thức căn bản đã học, các em sẽ vững vàng tiếp thu bài học mới.

Lm. Phêrô Vũ Ngọc Hùng