Thời gian trôi thật nhanh, thắm thoát một năm học đã qua. Giáo xứ Lạc Viên cũng có nhiều sự kiện quan trọng trong tháng 7 này và cũng là tháng mà đối với mỗi em học sinh trong giáo xứ háo hức, mong đợi nhất.

Vào trung tuần tháng 7, Giáo xứ có 46 em được Xưng tội và Rước lễ lần đầu sau 4 năm theo học Giáo lý. Ban thể thao của Giáo xứ cũng đã tạo một sân chơi lành mạnh cho các em qua giải bóng đá U11 và U15. Ngày 20 tháng 07 các em thiếu nhi có một ngày hội trại mà các anh chị Giáo lý viên đã khéo sắp xếp để tạo niềm vui dịp hè cho các em thiếu nhi. Kế đến là ngày tổng kết năm học Giáo lý vào Chúa nhật 23/07 với sự tham gia của quý cha, quý chức, các đoàn thể và 460 em học sinh Giáo lý. Hội phụ huynh giáo lí trong giáo xứ đã dành tặng những phần quà nhỏ nhằm tuyên dương và khen thưởng cho 41 em có thành tích xuất sắc, 168 em có thành tích giỏi.

Sau đó một tuần, vào lúc 5h sáng ngày 30 tháng 07, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã về và ban bí tích Thêm Sức cho 70 em, trong đó có 16 em dân tộc K’ho . Tuy thời tiết se lạnh (có mưa gió) nhưng vẻ mặt của các em Thêm Sức vẫn rất háo hức và rạng rỡ với bộ đồng phục thật chỉnh tề. Đức Cha Antôn đã chia sẻ với cộng đoàn về ơn khôn ngoan, điển hình qua vị vua Salomon trong bài đọc 1: ”Chúa hỏi vua Salomon rằng: ”Muốn xin gì thì Chuá sẽ cho” nhưng ông ta không xin được có tiền bạc giàu có, cũng không xin được danh thơm tiếng tốt, hay xin được có vợ đẹp con khôn mà ông ta lại xin được ơn khôn ngoan. Chúng ta biết ơn đầu tiên trong 7 ân ban Chúa Thánh Thần là ơn khôn ngoan, cũng là ơn quan trọng nhất. Khôn ngoan có nghĩa là biết đúng hay sai để mà làm, mà tránh, khôn ngoan là biết cái gì chính, cái gì là phụ, khôn ngoan để biết cái gì là quan trọng, cái gì là thứ yếu… Cho nên, Salomon đã được Chúa khen vì xin một điều quan trọng nhất, khi chúng ta xin 7 ơn Chúa Thánh Thần thì cũng xin ơn đầu tiên là ơn khôn ngoan…” Sau bài giảng, các em đã được Đức Cha đặt tay, nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ hồng ân xuống trên các em và đặc biệt là được ơn khôn ngoan.
Cùng ngày Thêm sức 30/07, ban khuyến học của Giáo xứ đã tổ chức buổi lễ tuyên dương và khen thưởng năm học phổ thông với sự hiện diện của mọi thành phần trong Giáo xứ cùng chính quyền địa phương, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, và cũng có đài truyền hình Đơn Dương về đưa tin. Với phương châm: Ngày nay học tập,ngày mai giúp đời, ban khuyến học của Giáo xứ đã hoạt động được 10 năm, đã phát thưởng cho hơn 3000 em học sinh các phần quà như sách vở, balô, xe đạp … Tuy phần thưởng không phải là lớn nhưng chứa đựng rất nhiều tâm tình của quý ban và các ân nhân.

Còn một sự kiện quan trọng nữa mà 13 năm qua mới có dịp lập lại. Đó là việc Giáo xứ tổ chức thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn cha xứ trước khi tiễn đưa ngài đi nhận nhiệm sở mới. Thánh lễ có thêm sự tham dự của quý cha, quý tu sĩ và rất đông giáo dân bên Diom. Sau đó mọi người cùng tham gia đêm ẩm thực để chia tay và chúc mừng cha quản xứ Phaolô. Trong thời gian này có nhiều bài hát, bài thơ được sáng tác để ghi ơn cha xứ. Xin được ghi lại ở đây một vài tâm tình:
Chia tay ai cũng sụt sùi / Vui buồn quyện với bùi ngùi nhớ thương. Cha về nặng những vấn vương / hành trang nhẹ bước gió sương giãi dầu. Những ngày sôi động công trình / vọng lên tiếng nói in hình khắp nơi. Mặc cho thân xác mệt nhoài / chân tay bải hoải nhưng ngài hy sinh. Đó là công sức cha Phao-lô / giảng khuyên Lời Chúa, hăng say việc làm. Khơi nguồn hạnh phúc cho đời / qua bao thế hệ muôn lời ca vang. Tâm hồn Giáo xứ thảnh thơi / được cha khơi gợi những lời canh tân. Quyết tâm xây dựng hội đoàn / hết ưu phiền hết băn khoăn nỗi lòng. Mặc dù thao thức đêm dài / những lời giáo huấn của ngài thêm sâu. Chính vì danh Đức Chúa Trời / mà cha dẫn dắt người đời mến tin. Giáo dân Giáo xứ Lạc viên / được ơn thánh hoá cha ban rất nhiều … Nguyện xin Thiên Chúa an bài / chở che gìn giữ cho ngài bình an. Chúng con hy vọng hết lời / ngày cha trở lại đất trời Lạc Viên. (Cường-Hương).
Cũng cần nói thêm, trong thánh lễ Thêm Sức 30/07, Đức Cha Antôn ngay từ đầu lễ, ngoài ý lễ cầu cho các em Thêm sức, ngài còn nhắc nhở mọi người cầu nguyện nhiều cho cha quản xứ. Ngài nói: Cha đi thì ai cũng tiếc cũng nhớ, nhưng càng nhớ thì càng phải cầu nguyện cho ngài nhiều trong trách vụ mới của Giáo phận.
Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã cho chúng con kết thúc một tháng thật tốt đẹp và suôn sẻ. Xin Ngài ban ơn xuống trên Giáo xứ chúng con, và đặc biệt cho cha xứ và cha tân quản xứ của chúng con.
Nguyễn Thị Thảo Duyên
Ban Truyền Thông Gx. Lạc Viên









