Sáng ngày 24/09/2017, Chúa Nhật XXV thường niên, đại gia đình sinh viên Don Bosco Đà Lạt (SoB) đã quy tụ nhau tại dòng Saledieng Don Bosco Đà Lạt để hiệp dâng thánh lễ khai giảng năm học mới 2017 – 2018.

Cũng như mọi năm ngoài sinh viên đang sinh hoạt tại nhóm, thì năm nay có sự hiện diện của quý phụ huynh, quý tu sĩ đồng hành và thành viên  các anh chị cựu đã ra trường cùng đến  hiệp dâng thánh lễ.

Điều đặc biệt và hạnh phúc nhất cho nhóm sinh viên SoB năm nay là có Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh- Giám mục phó giáo phận Đà Lạt đã giành thời gian quý báu đến cử hành thánh lễ.

Sau những giây phút trò chuyện, theo dõi hình ảnh hoạt động trong năm của nhóm. Đúng 7h30 thánh lễ được cử hành, do Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh chủ tế cùng đồng tế có các cha thuộc Cộng thể Don Bosco Đà Lạt.

Cha đặc trách sinh viên Đaminh Lã Minh Cường giới thiệu quý cha và đôi nét về nhóm sinh viên mình đang linh hướng để mở đầu thánh lễ như lời tự bạch qua một năm hoạt động.

Tiếp đến, trong bài giảng về “dụ ngôn người thợ vườn nho’’. Đức Cha Đaminh chia sẻ khía cạnh tâm lý về hai kiểu con người. Người thuê giờ đầu và người được thuê vào giờ sau.

Trước khi kết lễ Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đánh hồi trống khai giảng năm học mới và cầu chúc ơn soi sáng trên nhóm sinh viên Don Bosco Đà Lạt.

Trong tâm tình tạ ơn, trưởng nhóm sinh viên Nguyễn Văn Hùng gửi lời cảm ơn đến quý cha, quý tu sỹ đồng hành, quý phụ huynh với những vòng hoa tươi thắm. Tiếp đó mọi người cùng chụp hình lưu niệm với Đức cha, quý cha.

Buổi lễ khép lại với nghi thức tuyên hứa chuyển giao ban điều hành và thông tri tài chính, đường hướng của nhà dòng đối với nhóm sinh viên.

Cùng với đó, đêm ca mừng khai giảng với chủ đê “dấu chân Chúa trong đời tôi’’ diễn ra trong tình gia đình và ấm áp.

Khép lại chương trình của ngày khai giảng bằng phút hồi tâm do các sơ dòng Đức Bà Lâm Viên thực hiên.

Quốc Huy (SoB)