Bồ Nông một loài chim biển lớn, theo truyền thuyết vì thương con đói khát đã rạch bụng rỏ máu thay sữa cho con bú. Hành động đó loài người công nhận là một sự tượng trưng cho lòng hy sinh cao quý của tình mẫu tử. Hôm nay, tại bàn tiệc ly chiều thứ Năm tuần thánh Chúa Giesu vì tình yêu thương nhân loại tội lỗi, Ngài đã lập ra Bí Tích Thánh Thể lấy chính Mình và Máu Ngài trở lên của ăn và thức ưống cho linh hồn chúng ta. Ban cho ta giới luật yêu thương và sự hy sinh phục vụ anh em: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đãyêu thương các con”.
Tình yêu thương của Chúa Giêsu càng lên đến tuyệt đỉnh khi Ngài chịu treo lên và chết trên cây Thánh Giá. Con rắn đồng xưa kia mà Mai-Sen đã treo lên trong sa mạc để làm dấu vì hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì sẻ khỏi, chính là biểu tượng của Chúa Giêsu bị treo trên cây Thánh Giá, chết trong cô đơn và nhục nhã, Ngài đã tự mình gánh lấy hết mọi tội lỗi của nhân loại, đưa lên cao cùng với thân xác của mình làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa Cha để xóa tội lỗi cho loài người chúng ta, giao hòa trời với đất.
Văn sĩ Fabran Lagenkxist của Thụy Điển đã đoạt giải Nobel văn chương năm 1966 nhờ cuốn tiểu thuyết có tựa đề: “ Baraba”. Dựa vào sự kiện lịch sử qua các sách Tin Mừng, văn sĩ đã tưởng tượng ra quãng đời còn lại của Baraba: Baraba trở thành một con người quyền thế có được tất cả, bởi chính Chúa Giêsu đả chết thay cho ông. Thế nhưng ông không hề nhắc đến Chúa Giêsu và cũng không muốn biết Ngài là ai. Phải chăng mỗi một người chúng ta cũng là một Baraba khi chúng ta cố tình chai lì trong tội lỗi, không muốn ăn năn trở về với Chúa, khi chúng ta huênh hoang kiêu ngạo cho mình là tài giỏi và khinh khi chê bai nói xấu người khác, hèn nhát muốn sống cầu an mà không dám lên tiếng bênh vực cho công lý.
Cái chết của Chúa Giêsu với con mắt loài người thì là một cái chết nhục nhã ê chề, nhưng với con mắt Đức Tin thì cái chết ấy là một mầu nhiệm. Việc Thiên Chúa tạo dựng lên trời đất muôn vật trong sáu ngày là một mầu nhiệm, Chúa Giêsu Kitô chịu chết và Thiên Chúa Cha đã cho Ngài Phục Sinh từ trong cái chết còn là một mầu nhiệm lớn lao hơn nữa. Ngài đã chiến thắng tử thần đem ơn cứu độ cho loài người chúng ta, như Thánh Phaolô đã nói: “ Nếu Đức Kitô không sống lại thì lòng tin của anh chị em thật hão huyền”.
“Alleluia” niềm vui Phục Sinh, hôm nay Chúa Kitô đã khải hoàn, Ngài đã chiến thắng tội lỗi, hãy vui mừng lên.






Ban Truyền Thông Gx Thánh Tâm LP









