Lạy mẹ Maria – mẹ của chúng con, thấm thoát ngày hôm nay đã là những ngày cuối cùng của tháng hoa rồi. Giáo  khu mân côi của  chúng con không có gì để dâng lên Mẹ yêu quý của chúng con ngoài những bông hoa ngũ sắc. Mỗi màu hoa tượng trưng cho từng nỗi lòng con thảo. Từng nỗi buồn xen lẫn những niềm vui xin dâng lên Mẹ, cùng những hy sinh nhỏ bé. Dâng lên Mẹ những cánh hoa lòng mong manh để đời sống đức tin của chúng con được thơm ngát như hương hoa. Giáo khu Mân Côi chúng con xin cảm tạ Mẹ, vì những ơn lành hồn xác Mẹ đã  ban cho chúng con những ngày tháng qua. Mẹ đã cầu bầu, lắng nghe, dìu dắt chúng con  trên đường lữ thứ trần gian… Chúng  con xin Mẹ tiếp tục đồng hành cùng chúng con trên con đường đầy gian nguy này, và luôn biết nương tựa vào Mẹ, và nhờ lời cầu bầu của Mẹ mà vượt chúng con vượt qua gian lao thử thách.

Cuối  cùng giáo xứ chúng con xin dâng lên Mẹ những cánh hoa đời  đơn sơ  giản dị, cùng lời nguyện ước chân thành của  chúng con. Xin Mẹ chúc lành cho từng giáo khu trong Gíao xứ chúng con được hồn an xác mạnh

Bài và ảnh:  Văn Sáng