BÀ CỐ ANNA PHẠM KHẮC MẪN (NHŨ DANH NGUYỄN THỊ LIÊN)

Bà Cố Anna sinh năm 1900 tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình; được Chúa gọi về ngày 27 tháng 06 năm 2008 tại Lộc Phát, hưởng đại thọ 108 tuổi.

Mở đầu Thánh lễ an táng Bà Cố Anna tại Nhà thờ Thánh Mẫu vào lúc 06g30 thứ Ba ngày 01 tháng 07 năm 2008, Đức Giám mục Giáo phận đã ca ngợi tuổi thọ quý hiếm của Bà Cố. Tóm gọn cuộc đời cụ bà trong hai chữ “viên mãn”, Đức cha chia sẻ rằng cuộc sống của cụ tuy đơn sơ nhưng hạt giống Đức tin nơi cụ đã đơm hoa kết trái dồi dào. Đức cha đặc biệt nhắc đến Cha Phaolô Phạm Văn Tuấn và Sơ Têrêsa Hòa – hai người con hiếu thảo của cụ đang tận tụy phục vụ trong cánh đồng truyền giáo của Giáo phận Đà Lạt.

Trong bầu khí trang nghiêm, ấm cúng của tình gia đình gia tộc và tình liên đới Giáo hội, Thánh lễ có sự hiệp thông của hơn 50 Cha đồng tế, cùng đông đảo quý Sơ và bà con giáo dân thuộc hai Giáo xứ Thánh Mẫu và Quảng Lâm. Tất cả cùng hiệp ý cầu nguyện bên cạnh tang quyến và đoàn con, cháu, chắt, chút của cụ bà đang trang nghiêm trong những vành khăn trắng, vàng và đỏ…

Thay mặt đại gia đình dâng lời cảm ơn cuối lễ, Cha Phạm Đức Hạnh, SJ (cháu nội của cụ bà, một tân Linh mục vừa được thụ phong tại Missouri, Hoa Kỳ vào ngày 07/06/2008) đã xúc động chia sẻ: Ánh mắt nhân từ của Thiên Chúa đã chạm đến và nâng đỡ gia đình tang tộc một cách sống động qua sự hiện diện ân cần, sẻ chia và lời cầu nguyện đầy tình nghĩa của mọi người.

Cụ bà Anna đã an nghỉ cánh tay yêu thương của Chúa và được mai táng tại nghĩa trang Lộc Phát, Bảo Lộc.

Từ đây, lời kinh Magnificat được ứng nghiệm trọn vẹn trong hành trình đức tin của cụ: “Hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1,48).