Lúc 9 giờ 30 ngày 9/8/2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Huynh đoàn giáo dân Đaminh Giáo xứ Chính Tòa hân hoan mừng lễ kính Thánh Đaminh – Bổn mạng Huynh đoàn.
Thánh lễ do Cha Phaolô Phạm Công Phương – Quản hạt Đà Lạt, Quản xứ Chính Tòa chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Phêrô Mai Vũ Quốc Duy – Đặc trách Huynh đoàn Đaminh Giáo phận Đà Lạt, Cha Phaolô Nguyễn Phi Cường – Linh hướng Huynh đoàn Đaminh, quý Cha Dòng Đaminh Đà Lạt cùng hai Cha phó Chính Tòa. Tham dự Thánh lễ có quý khách đại diện huynh đoàn các giáo xứ trong Giáo phận Đà Lạt, Hội đồng giáo xứ, các đoàn viên trong huynh đoàn và những người đang tìm hiểu, muốn dấn thân tham gia huynh đoàn.

Tĩnh tâm
Để chuẩn bị cho ngày lễ bổn mạng được sốt sắng, chiều thứ Sáu 8/8/2025, Huynh đoàn giáo dân Đaminh Giáo xứ Chính Tòa đã có buổi tĩnh tâm, xưng tội, đọc kinh Phụng vụ và lần chuỗi Mân Côi tại Tu viện Đaminh Đà Lạt, do Cha linh hướng huynh đoàn Phaolô Nguyễn Phi Cường hướng dẫn với bài chia sẻ từ chủ đề Năm Thánh “Những người hành hương của hy vọng”.
Nói với Chúa và nói về Chúa cho mọi người
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế nói vắn tắt về Thánh tổ phụ Đaminh, Đấng sáng lập Dòng Đaminh ngành nam, ngành nữ và Dòng Ba Đaminh, gần đây được gọi là “Huynh đoàn giáo dân Đaminh”. Đây là những người sống theo linh đạo của Cha Thánh Đaminh qua đời sống khiêm tốn, khó nghèo, cầu nguyện, lần hạt Mân Côi để xin Chúa đưa dẫn các linh hồn về với Chúa.
Trong bài giảng lễ, Cha Phaolô Nguyễn Phi Cường chia sẻ về việc Chúa Giêsu kiện toàn lề luật thể hiện trong chính cuộc sống của Chúa, cuộc sống hướng tới thập giá. Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về sự tự do khi thi hành Luật: Luật tự do trong bác ái để tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình; Luật yêu thương để chữa bệnh trong ngày sabat; Luật công bằng để đến với mọi người. Từ bài học đó, Cha nói về Thánh Đaminh. Nét nổi bật nhất trong cuộc đời Thánh Đaminh là lòng trắc ẩn. Ngài thương cảm những người gặp khốn khó về đường thiêng liêng, về khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Ngài khao khát đưa con người đến với Chúa là Đấng an ủi và chạnh lòng thương, bằng cách nói Lời Chúa cho họ. Đến cuối đời, Thánh Đaminh vẫn luôn tâm niệm: “Nói với Chúa và nói về Chúa cho mọi người”. Ngài tiếp tục giảng trên các nẻo đường. Những lời giảng của Ngài đã khiến người nghe rơi lệ. Thánh Đaminh đã kết thúc cuộc đời ở tuổi 51 sau một hành trình lặng lẽ dành tất cả tình yêu thương cho người nghèo.
Nghi thức Tuyên hứa

Sau bài giảng là Nghi thức Tuyên hứa cho bà Matta Nguyễn Thị Bích Đào, giáo dân Giáo xứ Chính Tòa. Trước mặt Cha chủ sự và cộng đoàn, bà tuyên hứa: “Để tôn vinh Thiên Chúa Toàn Năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần; Để tôn kính Đức Trinh nữ Maria và Thánh Phụ Đaminh. Trước sự hiện diện của Cha chủ sự và đoàn trưởng huynh đoàn thay mặt Bề trên Tổng quyền Anh em giảng thuyết, con xin hứa sẽ tuân giữ đời sống giáo dân Đaminh trọn đời”.
Phần tuyên hứa kết thúc bằng việc Cha linh hướng Huynh đoàn giáo dân Đaminh trao cuốn “Luật sống” cho người tuyên hứa.
Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.
Cuối Thánh lễ, ông Giuse Nguyễn Hoàng Triều – Đoàn trưởng Huynh đoàn thay mặt Huynh đoàn giáo dân Đaminh Giáo xứ Chính Tòa, bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha đặc trách Huynh đoàn giáo phận, Cha linh hướng, quý Cha, quý khách và cộng đoàn đã đồng hành và hiệp dâng tạ ơn trong ngày bổn mạng của huynh đoàn.
Trong lời đáp từ, Cha Quản hạt Phaolô điểm qua “lược sử” của huynh đoàn Đaminh. Sau năm 1975, huynh đoàn Đaminh trong giáo phận tạm ngưng hoạt động một thời gian khá dài. Nhờ các Cha Dòng Đaminh, Dòng Ba Đaminh và Huynh đoàn giáo dân Đaminh tại các giáo xứ đã hoạt động trở lại. Tại giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt hiện nay, nhờ sự khích lệ của Cha Quản hạt, huynh đoàn Đaminh cùng các hội đoàn khác phát triển, góp phần làm cho sức sống của giáo xứ ngày càng tốt đẹp hơn.
Sinh hoạt truyền thống

Sau Thánh lễ, mọi người cùng vào nhà mục vụ của giáo xứ tham dự buổi sinh hoạt truyền thống.
Trước khi bắt đầu bữa tiệc, các chị trong huynh đoàn đã thể hiện cử điệu bài “Thánh Đaminh và chiếc bị”; tốp ca bài “Khúc ca tạ ơn” và kết thúc với đoạn video về hình ảnh các thông điệp và sứ vụ tông đồ mà huynh đoàn đã thực hiện,
Nguyện xin Chúa chúc lành cho các anh chị em Huynh đoàn giáo dân Đaminh ngày càng thấm nhuần tinh thần Cha Thánh Đaminh bằng chính đời sống chứng nhân giữa đời qua việc phục vụ trong tinh thần bác ái yêu thương, biết động lòng trắc ẩn trước người nghèo và người xa Chúa bằng một tình yêu lặng lẽ, tràn đầy Thánh Thần ra đi loan báo Tin Mừng bình an.
Bài viết: Maria Bích Phương; Hình ảnh: Martino Khánh Hoàng
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa








