Thêm Sức là một trong ba bí tích khai tâm Kitô giáo dành cho các Tân Tòng. Nhưng ở trong các giáo xứ truyền thống Công Giáo, các em lãnh bí tích này thường phải qua ít là 2 năm giáo lý xưng tội rước lễ lần đầu và 4 năm chuẩn bị Thêm Sức (lớp giáo lý Căn Bản). Vào tuổi này (13-14 tuổi), các em đã có đủ trí khôn, đã biết phán đoán và đang dần khẳng định cái tôi của mình, cũng như định hướng cho tương lai.

Trong đời sống Kitô hữu, bí tích Thêm Sức là cột mốc đánh dấu sự lớn lên trong Đức Tin của các em. Chính các em sẽ tuyên xưng lại những lời hứa khi chịu phép Thánh Tẩy, mà khi đó, cha mẹ và người đỡ đầu đã tuyên xưng thay cho.

Hôm nay, thứ Bảy, ngày 12/6/2010, 126 em Thiếu nhi trong giáo xứ Tân Hóa đã làm điều đó trước mặt Cha Giám quản Giáo Phận, Cha quản xứ, và cộng đoàn giáo xứ, trong một thánh lễ mang nhiều ý nghĩa: Lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức trong Lễ Trái Tim Vẹn sạch Mẹ Maria, bổn mạng giáo xứ.

Các em cũng đã vừa kết thúc chương trình học giáo lý Căn Bản, 3 ngày tĩnh tâm, lãnh bí tích Giao Hòa để dọn lòng đón Chúa Thánh Thần.

Cha Quản xứ đã chọn ngày lễ hôm nay cho các em lãnh bí tích Thêm Sức với nhiều mong muốn:

–                     Ký thác các em cho Trái Tim Vẹn sạch Đức Mẹ, “một Trái tim trong trắng trong sự bao phủ của Chúa Thánh Thần, một Trái tim hoàn toàn giống trái tim Chúa Giêsu: dịu hiền và khiêm nhường, một Trái tim đầy yêu thương và chân thật”. (lời bài giảng của Cha giám Quản).

–                     Nhắc nhở các em biết cảm tạ những hồng ân Thiên Chúa. “Nhưng không phải chỉ cảm tạ những ơn lành trong hiện tại, mà còn biết bao ơn Chúa đã ban cho giáo xứ trong 55 năm qua”.(Lời dẫn vào Thánh Lễ của Cha Chủ Tế). Các em lớn lên trong cộng đoàn, đồng hành với cộng đoàn và cùng  góp phần xây dựng cộng đoàn giáo xứ.

Đây là một giáo xứ đạo gốc, toàn tòng, nhưng chung quanh còn rất nhiều lương dân, chưa nhận biết Chúa (Tân Lạc, Lộc An….) Lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần để mạnh dạn làm chứng cho Chúa, bằng chính đời sống của mình, và cho ngay những bạn cùng học, cùng xóm với mình, “bằng chính lối sống chân thật và con tim yêu thương như Đức Maria” “Tôi nói điều gì, tôi làm điều gì, đều có Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho tôi.”(lời Bài Giảng).

Giáo xứ Tân Hóa đã chọn Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ làm bổn mạng từ ngày lập xứ (1955), khi đó mừng vào ngày 22/8. Sau này, theo lịch phụng vụ mới, lễ này được mừng ngay sau Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và để nhắc cho các em năng đến với Mẹ Maria, mỗi em được khoác lên mình một chuỗi tràng hạt trong ngày hồng phúc. Đây vừa là một món quà kỷ niệm, vừa là bạn đồng hành với các em trong cuộc sống nhiều cám dỗ này.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tri ân Cha Giám Quản Phaolô, người đã thay thế Đức Cha Phêrô, điều hành Giáo Phận. Đây cũng là dịp thuận tiện để nhắc cho các em lãnh Bí Tích hôm nay (cũng như cả cộng đoàn giáo xứ), thêm lòng yêu mến , gắn bó và xây dựng Giáo hội địa phương, tức là Giáo phận Dalat này. Và cụ thể là góp phần hoàn tất Trung Tâm Mục Vụ Giáo Dân, mà Đức Cha Tiền nhiệm đã khởi xướng và tha thiết mong muốn hoàn thành trong dịp mừng kỷ niệm Kim Khánh Giáo Phận.

Tin, ảnh: Bá Trí