Ngày 3/5, thứ Sáu đầu tháng Năm 2013, cũng là ngày lễ kính hai Thánh Tông đồ Philípphê và Giacôbê, Đức Cha Antôn đã dâng Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho giới trẻ tại Nhà thờ Chánh tòa Đàlạt. Cha Tổng đại diện Phaolô, quý cha và các Bạn Trẻ trong Giáo hạt Đàlạt, cùng hiện diện để hiệp dâng Thánh lễ hôm nay được ca đoàn giáo xứ Thánh Mẫu phục vụ.

Cầu nguyện cho giới trẻ trong ngày lễ kính thánh Tông đồ, là dịp để các Bạn Trẻ nhìn lại ơn gọi Kitô hữu của mình. Vì sứ mạng loan báo Tin Mừng không phải của riêng một ai, mà là của mọi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội.

Đức Cha Antôn đã nhắc đến điều này trong bài giảng Thánh lễ, ngài nói :

“Hôm nay Giáo hội mừng kính hai thánh tông đồ Philípphê và Giacôbê. Trong tông đồ đoàn có hai vị tên Giacôbê, thánh Giacôbê mừng lễ hôm nay là Giacôbê Hậu, nghĩa là được Chúa Giêsu chọn gọi sau. Khi thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ của mình thì họ đi theo Chúa Giêsu, Philípphê là một trong các môn đệ ấy. Philípphê là người dẫn Nathanaen đến giới thiệu với Chúa Giêsu và Nathanaen đã theo Chúa. Khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều từ 5 con cá và 2 chiếc bánh để nuôi 5.000 người không kể đàn bà và trẻ em, thì chính Philípphê lên tiếng “làm sao lo đủ bánh cho ngần này người ăn”. Nhưng sau đó, phép lạ được thực hiện, khi đã ăn no nê, người ta còn thu lại được 12 thúng đầy…

Cách trình bày trong Kinh Thánh có ý nghĩa đặc biệt, đó là Thiên Chúa trao cho các tông đồ nhiệm vụ chăm sóc 12 chi tộc Israen mới, các ông cùng với Chúa Giêsu lo cho Dân Chúa. Linh mục là những người cộng tác với Giám mục để lo cho dân của Chúa, Giáo hội là dân của Chúa. Có những lúc Giáo hội đề cao vai trò của hàng giáo phẩm, khiến giáo dân không nhận ra được vai trò và chỗ đứng của mình trong Giáo Hội.

Năm Đức Tin, Giáo hội mời gọi chúng ta trở về với tinh thần của Công đồng Vatican II, trong đó có một Hiến Chế quan trọng nói về Giáo hội. Chương đầu tiên của Hiến Chế này nói về Giáo hội là Dân của Thiên Chúa. Hàng giáo sĩ chỉ là những người phục vụ, đáp ứng những nhu cầu của dân này chủ yếu về mặt tâm linh.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói : Thầy là đường là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Thánh Philípphê là người đầu tiên lên tiếng : Vậy thì xin Thầy chỉ cho chúng con biết Cha, và chỉ bấy nhiêu là đủ rồi. (Người Do thái tin thờ một Thiên Chúa duy nhất và có khi cũng đã gọi Thiên Chúa là Cha. Sau này, chính Chúa Giêsu mới là Đấng mạc khải cho biết Người là Con Một của Thiên Chúa Cha). Chúa Giêsu đã trả lời : Ai thấy Thầy là thấy Cha. Cha với Thầy là một. Điều này với chúng ta tuy khó hiểu, nhưng vẫn dễ đón nhận hơn những người cùng thời với Chúa Giêsu. Bởi họ biết lý lịch của Chúa Giêsu, biết Người là con ông thợ mộc Giuse ; là con bà Maria, gia đình nghèo khó… Thế mà bây giờ ông Giêsu này rao giảng Tin Mừng, thậm chí còn nói rằng mình là Đấng Messia, là Đấng Kitô. Người ta lên án Ngài vì tội phạm thượng, vì dám cho mình bằng Thiên Chúa, là Con của Thiên Chúa. Còn chúng ta đón nhận chân lý về Thiên Chúa Ba Ngôi từ lúc bé, biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói Ngài là đường để dẫn con người đến với Chúa Cha, Ngài là sự thật, là Đấng mang đến sự sống vĩnh cửu cho con người. Thế nên chúng ta phải đi qua ‘Con Đường’ thì mới đến được với Chúa Cha. Vì thế, các lời cầu nguyện thường kết thúc bằng câu : Nhờ Đức Giêsu, Con Chúa, Chúa chúng con ; rồi trong Vinh tụng ca : Chính nhờ Người, với Người và trong Người.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta như đã mời gọi các tông đồ là làm chứng cho Chúa Cha. Các tông đồ đã tin vào Chúa Giêsu là Con Một của Thiên Chúa, rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa do chính Chúa Giêsu thiết lập, các tông đồ cũng giới thiệu Chúa Giêsu là đường dẫn người ta đến với Thiên Chúa. Mọi thành phần trong Giáo Hội cũng phải chỉ cho người khác biết con đường dẫn đến Thiên Chúa Cha, đường đó là chính Chúa Giêsu. Nói cách khác, khi sống yêu thương như Chúa Giêsu thì chúng ta thành chứng nhân, thành người chỉ đường cho người khác biết về Thiên Chúa.

Một công ty nọ có rất nhiều công nhân làm việc, ông giám đốc vốn có ác cảm với người Công giáo. Lần nọ, ông muốn thử xem các công nhân làm việc ra sao khi không có ông, ông họp toàn công ty và nói mình sắp đi xa vài hôm. Nhưng hôm sau, ông lén nấp trong phòng của mình, hạ rèm cửa và bí mật quan sát. Ông thấy hầu hết mọi công nhân đều xao nhãng công việc, túm năm tụm ba nói chuyện, đùa giỡn, chỉ có một vài người vẫn cần mẫn, chăm chú làm việc… thật ngạc nhiên, đó lại là những người ông có ác cảm, những người Công giáo. Ông đã hỏi họ lý do nào khiến họ vẫn tích cực làm việc khi vắng ông, họ đã trả lời : Chúng tôi làm việc cho ông, nhưng dù ông có mặt hay không, chúng tôi vẫn làm tốt công việc được giao phó, vì Thiên Chúa luôn nhìn thấy chúng tôi.

Chúng ta suy nghĩ và tự đưa ra cho mình một hành động cụ thể, để qua đó giúp người khác nhìn vào chúng ta và nhận biết Thiên Chúa, như thế chúng ta trở thành Kitô hữu đích thực, trở thành người chỉ đường.

Sau Thánh lễ, các Bạn Trẻ đã cùng tham dự Nghi thức dâng hoa cho Đức Mẹ, tỏ bày lòng mến yêu và ước vọng của tuổi trẻ, muốn noi gương Mẹ để sống hiến dâng và phục vụ, sống khiêm tốn và biết lắng nghe.

Xin cho người trẻ trong thế giới hôm nay “biết quan tâm đến nhu cầu của mọi người anh chị em chung quanh chúng con, nhờ đó họ sẽ được nhận biết Chúa, để chính họ cũng nhận được ơn đức tin đem lại sự sống đời đời” (Trích Kinh Năm Đức Tin).

Khải Linh