Chiều ngày 13/04/2006, Đức Cha Phêrô đã đến nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt dâng Thánh lễ Kỷ Niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu. Cùng đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại Diện, cũng là Cha Quản xứ Chánh Tòa và các Linh mục Phụ tá.

Tuy truớc giờ lễ, đã có một cơn mưa giông khá lớn, nhưng Thánh lễ chiều nay có rất đông các tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân tham dự, Giáo xứ đã phải sử dụng nhà Hội quán để truyền hình trực tiếp cho những ai không vào được bên trong nhà thờ. Bầu khí Thánh lễ diễn ra hết sức trang trọng, sốt sắng.

“Hơn bất cứ thánh lễ nào cử hành trong năm, Thánh lễ chiều thứ Năm Thánh đưa chúng ta về với, có thể gọi là, Thánh lễ đầu tiên được cử hành ở Phòng Tiệc ly. Tham dự Thánh lễ này, chúng ta thấy gần gũi với Chúa Giêsu, cảm nhận được tình yêu của Ngài cách đặc biệt khi Ngài thiết lập Bí tích Thánh Thể, khi Ngài thiết lập chức Linh mục, khi Ngài rửa chân cho các môn đệ, để dạy chúng ta thấu hiểu được tình yêu của Ngài là tình yêu dâng hiến, là trở nên của lễ. Và Ngài dạy chúng ta cũng phải biết yêu thương như Ngài đã yêu thương”. Những tâm tình của Đức Cha Phêrô ở đầu Thánh lễ, giúp cộng đoàn tham dự thêm sốt sắng, thêm xác tin vào tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa dành cho loài người.

Trong bài giảng lễ, một lần nữa Đức Cha Phêrô nhắc lại những hành động của Chúa Giêsu trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ của Ngài. Mỗi hành động đều mang một ý nghĩa và là một bài học giá trị cho những ai muốn theo chân Ngài. Tất cả chỉ vì tình yêu và trong tình yêu, Đức Cha Phêrô nói: “Để yêu thương phải hạ mình. Nếu không hạ mình, sẽ không bao giờ chúng ta có thể yêu thương người khác thật sự. Chúa Giêsu đã hạ mình như một nô lệ, tôi tớ trong nhà không phải rửa chân cho chủ hay cho thầy, chỉ có người nô lệ, người đã bị tước đoạt hết tất cả quyền sống, người đó phải rửa chân cho thầy, cho chủ của mình”.

Đó là tấm gương của Thầy Chí Thánh; tấm gương đó, hành động đó được Đức Cha Phêrô lập lại trong nghi thức rửa chân cho các vị đại diện ngay sau bài giảng lễ.

Bài giảng của Đức Cha Phêrô còn nhấn mạnh đến sự xác tín vào Bí tích Thánh Thể. Tình yêu của Thiên Chúa thể hiện qua Đức Giêsu Kitô không phải chỉ trong chốc lát hay trong một lúc xúc động dâng trào. Tình yêu đó còn được cụ thể hóa qua việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh mục, trích dẫn thư thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô, Đức Cha Phêrô cho thấy: “chúng ta đang sống trong lịch sử cứu độ, cũng chính là lịch sử mà Chúa Giêsu đã thực hiện qua Mầu nhiệm Nhập thể – Tử nạn và Phục sinh…”

“…qua lời Chúa Giêsu, chúng ta lại xác định thêm một điều là Ngài muốn của lễ dâng hiến của Ngài được loan báo trước trong buổi Tiệc ly và được thực hiện trên núi Calvê. Lễ hiến tế đó, lễ đền tội đó, lễ cứu độ đó phải được tiếp tục cho đến ngày Ngài trở lại trong thế gian này. Để điều đó được thực hiện, Ngài đã thiết lập chức Linh mục”.

Điều Đức Cha nhắc nhở và ao ước mỗi người phải nhớ để thực hiện trong cuộc sống: “Chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu trong đời sống cảm thấy mình nguội lạnh, đức tin bị lung lạc, nhiều khi xa cách với các Bí tích, cách riêng là Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hòa giải. Chúng ta thiếu lòng yêu mến, nói rằng yêu mến Chúa mà không yêu mến anh em mình thì chúng ta chưa thật sự yêu mến. Không có lòng yêu mến thì chúng ta không thể cảm nghiệm và không thể đón nhận được tình yêu của Thiên Chúa”.

Kết thúc bài giảng, thật đơn sơ và xúc động, Đức Cha nói về chức Linh mục: “Chắc chắn chúng tôi cũng chỉ là những con người như anh chị em, còn nhiều khuyết điểm. Trách nhiệm càng cao lại càng dễ sa ngã, nhưng cuối cùng thì chính Chúa đã chọn, Ngài biết đã chọn ai, Ngài biết chúng tôi tội lỗi hơn chúng tôi biết về mình, nhưng Ngài vẫn chọn và vẫn sai đi, để anh chị em khi yêu thương, đón nhận không phải bằng sự tôn kính như người thế gian, nhưng bằng đức tin. Đón nhận lời Chúa, thi hành lời Chúa mà chúng ta yêu thương, chúng ta kính trọng nhau”.

Sau Thánh lễ, Đức Cha đã cung kính đưa Mình Thánh Chúa đặt tại bàn thờ phụ theo nghi thức phụng vụ chiều thứ Năm Thánh. Trước Thánh Thể Chúa Giêsu, Đức Cha Phêrô thay mặt cộng đoàn dâng lời cầu nguyện lên Chúa Giêsu Thánh Thể: “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chiều hôm nay, chúng con thật hạnh phúc, chúng con không dám chờ đợi là được chính Chúa mời chúng con đến Bàn tiệc Thánh Thể. Một bữa tiệc mà tất cả những bữa tiệc trần thế từ xưa đến nay, không thể nào sánh ví được.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong bàn tiệc chiều nay, cũng như muôn vàn bữa tiệc Thánh Thể mà Chúa đã mời chọn chúng con tham dự, không một ai trong chúng con xứng đáng, thế mà Chúa vẫn tiếp tục dọn và mời chúng con, tiếp tục đến với chúng con. Chúa không chờ đợi bất cứ điều gì nơi chúng con ngoại trừ một điều duy nhất: Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.

 Chúa yêu thương chúng con bằng cách xuống thế làm người, chia sẻ thân phận con người, mang lấy gánh nặng tội lỗi của chúng con; và qua cuộc khổ nạn, chịu chết và sống lại, Chúa đã thanh tẩy chúng con, dù chúng con luôn ý thức mình chỉ là người tội lỗi, luôn xúc phạm đến Chúa, nhưng đồng thời, qua tình yêu lớn lao mà Chúa đã thể hiện trong Bí tích Thánh Thể, làm sao chúng con có thể nghi ngờ, làm sao chúng con không tin rằng chúng con vẫn được yêu thương, được tha thứ. Xin Chúa hiểu cho lòng chúng con, chỉ muốn yêu mến, chỉ muốn thực hiện lời Chúa. Xin Chúa nâng đỡ chúng con”.